1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi, 19 tuổi đã thấy mình già quá rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cool_dcs, 04/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    mình 19 tuổi vẫn thấy trẻ con lắm
  2. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Gặp cô bé nào lại bị cho thành trẻ con ngay. Nó mà nắm được thóp chú thì. Chú cứ từ từ mà tận hưởng khoảnh khắc ông cụ này đi nhá, vì kinh nghiệm càng cụ bao nhiêu thì càng chóng thành con nít bấy nhiêu
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    ****! đời éo le vãi lìn ! anh thì ước già khi gặp đối tác ,nhìn trẻ măng thằng khách già nó éo chịu làm việc ,nó ko tin tưởng .Ghét! đi tán gái thì các cháu nó chào chú ? thì còn làm ăn nước mẹ j ? đời phi lý ***.
  4. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hồi 19 tuổi anh cũng nghĩ mình già lắm rồi, nhưng bây giờ khi 26 tuổi đi làm mấy năm lại thấy mình vẫn còn trẻ quá, thiếu quá nhiều thứ để được coi là một người thực sự chín chắn và trưởng thành. Đang cố gắng hoàn thiện dần dần đây
  5. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, kinh nghiệm sống đã có gì đâu mà vẫn bị gọi là già... Chắc mình suy nghĩ bi quan quá... Bạn mình bảo từ giờ không cho nghe nhạc Trịnh nữa, buồn lắm, già sớm... Nhưng lại ko thể nghe nổi nhạc trẻ, ko nghe nhạc Trịnh thì nghe cái gì bây giờ... Thất bại nhiều nên đâm ra nhìn nhận việc gì cũng tiêu cực...
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oài thế mình 22 là bà cụ rùi ah.Chết thật,bọn trẻ bây h còn bé thế chưa j đã lo jà.Thoải mái sống thôi em,sống thoáng ra,nhưng thoáng vừa vừa thoáng qá,dễ như các cụ sớm
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    già hay k là do mình mà

Chia sẻ trang này