1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...... Ôi âm nhạc .....

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 10/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ...... Ôi âm nhạc .....

    Em đang phải nghe mấy .... đành phải gọi nó là bản nhạc vì không tìm được từ gì thay thế . Đây là những bản nhạc mà các quán Net thịnh hành , tức là được giới trẻ thích đấy .
    Bức xúc quá .
    Chả biết nói cùng ai .
    Chẳng có nội dung gì đặc sắc .... âm nhạc nghe 1 lần đã muốn bỏ cơm chứ đừng nói lần 2 ( đấy là đối với em ) . Còn ca sĩ thì .... Lâm Hùng , Quách Thành Danh .... là ai ?? Hát hay là đang đọc thơ ( nói giảm nói tránh của cụm từ " lảm nhảm " ) đấy ? Em chả hiểu ..... lại có những người thích được ??
  2. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Keke, chị không quan tâm đến mấy thể loại này nên có nhét phone vào tai chị cũng không nghe thấy gì. Chả dại gì mà bỏ cơm cả. Ai lại vì "chúng nó" mà phải hành hạ mình thế nhỉ
  3. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã gửi cho @fozd rồi. Thấy topic này, post lại, tiện thể câu bài:
    Viết lại cảm nhận về những bài đã search để nghe trong ngày hôm nay:
    Mỗi lần nghe Fear oz Dark (Fozd) đều nghĩ đến @fozd. Hôm nay đọc được một đoạn bình luận về bài hát này, paste cho nó xem.
    ?oBài hát này một lần nữa chứng minh cho chân lý: Miếng ngon phần cuối? Một ấn phẩm tuyệt vời mang đậm chất cổ điển, một bài hát thường xuyên được lưu diễn. Viết cảm nhận về bài hát này là quá thừa vì mỗi khi nghe bài hát này, ta thường ngây người trước vẻ đẹp đến diệu kỳ của âm thanh mà bài hát này có thể mang lại.?
    Nhưng mình thì chỉ nhớ đến cảnh trong lớp, tự nhiên @fozd eh một cái từ dãy bàn bên kia, quay sang thấy cái mặt tinh quái của nó, rồi nó bắt chước cái giọng vừa thì thào vừa như mệnh lệnh của Iron Maden ?oYou?? còn mình lại lại vênh mặt lên ?oOh yeah, fear of the dark?. Và cả hai đứa toét miệng cười, khiến cho cái lũ không chịu nghe giảng, chỉ biết ngó nghiêng xung quanh , cả thầy Hồng Tê (hehe?) trố mắt lên không hiểu 2 đứa làm sao. Mà hình như cả mình và nó lại rất tự hào về điều đó thì phải.
    November Rain: Trừ trong tháng 11, mình chỉ nghe NR theo kiểu vô tình.
    Hic? giờ cũng đang tháng 11, mà mới chỉ có 1 trận mưa rào vào đêm mùng 5, 6 gì đó. Chưa thể lang thang trên đường và gào lên "every body needs sometimes all alone" nhưng trong lòng lại vảng vất câu thơ:
    Đi trong mưa niềm mơ ước lãng du
    Chợt nhớ thương một chút buồn ngày nắng

    Trong bài có hai câu mà mình rất ấn tượng:
    ?oNothing lasts forever in the cold Nov rain??
    Câu này tạo cảm giác y như câu ?oIt?Ts hard to hold a candle in the cold Nov rain?. Lúc nào nghe cũng có dự cảm không lành? mong manh... chênh vênh. Chẳng có gì tồn tại mãi mãi?
    Nhưng đến câu thứ hai, chỉ thay đổi chữ ?oin? thành ?oeven?, bài hát lại thắp lên ngọn nến của niềm tin và hy vọng:
    ?oNothing lasts forever, even cold Nov rain?
    Với câu trên, cơn mưa lạnh giá dập tắt ước mơ, thì câu dưới chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại ?oNgay cả đến những cơn mưa tháng 11 lạnh lẽo rồi cũng phải qua đi??
    Ngày xưa thích NR vì nó hay, nhưng từ khi post cảm nhận về bài này vào tháng 11 năm ngoái trên Box Rock thì mình lại càng thích hơn vì một lý do dễ ghét khác :?>. (Đáng ghét ơi...)
    Không hiểu sao mình ghét hai bài của Steal Heart thế. Nó như một sự ám ảnh. Nghe ?oMama don?Tt you cry? là lại nhớ đến cái ngày trời nắng chang chang bắt xe xuống HN, trong lòng tự nhủ mình phải cứng rắn, phải cố mà cười ngay cả với những thứ vô bổ. Vẫn văng vẳng lời mẹ nhắn nhủ?
    ?oAnd I stand in fear, can I make it on my own...
    Oh Mama don''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''t you cry?.?
    Bài thứ hai là ?oShe?Ts gone?? mỗi khi nghe bài này là lại thấy gai gai? Ích kỷ? He he.. Vẫn biết thế? Và đã hiểu? Nhưng vẫn ghét? Cứ thế này có lẽ ghét cả "Still loving you" hay "Forever and One" và những bài đại loại thế mất, hux hux?
    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 11/11/2004
  4. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Còn mình ngày càng thích NR vì em @angel13. Nhớ ngày nào tháng 11 năm ngoái, bạn hiền lập một topic về NR, và tèn tén ten... rồi tén tèn ten....
    Và sau một hồi ten tèn tén.... em angel13 nhảy vào kể một câu chuyện tình ướt át, sến 100% Hàn Quốc. Hồi đó mình thù con bé này ghê lắm. Vì nó mà topic của bạn hiền tắt phựt.
    Mới hôm qua thôi, đọc bài trên Hỏi đáp: I_hate_love Revolution mới thấy em này hoành tráng thế nào. What_if ơi là what_if, hôm nay tao mới thấy cái quý giá của việc hờ hững trước nỗi đau của người khác. May mà tao với mày sắt đá chứ không lại vướng vào lưới tình cộng tiền lừa như các đồng chí bên cún82HN thì chít.
    Nhưng công nhận em này siêu thật. Làm cả một box điêu đứng không siêu mới lạ.
    Hoan hô @Angel13 tức @I_hate_love trứ danh, tức @trigger, [nick]rock13[/nick] tức vân vân và vân vân.
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 11/11/2004
  5. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ biết mấy bài hát tiếng Anh thôi ha, mấy bài của Em_Khat thì anh chịu roài
    Không bít what_if và Fozd đã nghe bài "Woman" của The Scorpions chưa nhỉ, và cả bài "Close My Eyes Forever" của Ozzy nữa. Đây là những bài khá đỉnh.
  6. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại , không phải là " của Ek " đâu nhé . mà là " của Ek bị nghe " .
    Bài Woman em có nghe rồi , cũng thích đấy . Nói đến " Close " lại nhớ " Close to you " , có ai nghe không ? Một thời gian em thích bài này điên .
    Có những bài hát gợi lại những ấn tượng , những kỷ niệm sâu đậm , gợi lại cảm giác mà đôi khi mình tưởng như đánh mất lâu rồi .... Những phút giây như thế thật thú vị ....
  7. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Woman you can change my world
    I''m chained to the fears inside these walls
    The silence talks loud ''bout the things I recall
    Keke, đây là của thời cuối cấp II, đầu cấp III rồi. Cái thời lúc nào cũng Scorpions, Bon Jovi, Queen và các bản Rock Ballads đẹp mơ màng. Giờ trong đầu chỉ còn Lonely Nights và Wind of Change. Từng nghe một ai đó nhận xét rằng:
    ?oLet your balalaika sing what my guitar want to say ?" phải chăng đây là một sự thoả hiệp tuyệt vời giữa phương Đông và phương Tây??
    Còn ?oClose my eyes forever? á, Goodbye to romance, Mama I?Tm coming home (nghe mỗi khi về VP) và Dreamer hay hơn nhiều (với tớ, hì). Nhưng cũng công nhận Ozzy và Lita Fozd hát bài này rất tuyệt.
    To @em_khat: Close to you của ai cơ? Carpenters à?
  8. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế. Ví dụ như cứ nghe bài Come away with me hay I started a joke mình lại nhớ đến cái phòng trên tầng hai ở nhà cũ. Cái nhà tuy không đẹp (cho tớ một chữ "lắm" vào nhé bạn hiền ) nhưng mà lãng mạn. Trước cửa ban công là hai cây hoa giấy kia mà. Thế rồi nỗi nhớ cái phòng trên tầng hai lại lan ra cả hai phòng, rồi cái ban công, cái cầu thang xuống tầng một, phòng khách, nhà bếp rồi ... toilet, rồi... cái phòng có điện thoại và cái đứa trong cái phòng đấy. Sư nhà nó chứ, buổi đầu tiên chập chững đến ở nó chị chị em em ngọt xớt, mẹ mình gọi điện nó ới mình rõ ngoan. Thế mà cuộc đời chua chát, bạn mình gọi đến nó tra hỏi như mình dưới quyền kiểm soát của nó không bằng. Rồi nhiều chuyện đau đớn khác.... Đến đây thì mình không thèm nhớ nữa... vì Winamp chuyển sang bài khác rồi còn đâu. Nào, giá mà bài Phoenix rising thì mình sẽ có cớ nhớ bạn hiền (mà tại sao p nhớ nhỉ?), còn Don''t know why thì mình sẽ nhớ người khác.

  9. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:rồi nỗi nhớ cái phòng trên tầng hai lại lan ra cả hai phòng, rồi cái ban công, cái cầu thang xuống tầng một, phòng khách, nhà bếp rồi ... toilet, rồi... cái phòng có điện thoại và cái đứa trong cái phòng đấy. Sư nhà nó chứ...[/QUOTE]
    Híc, hôm nay rỗi việc nhỉ? Ngài Arafat yêu quý của bạn die mà bạn vẫn còn có thì giờ nhớ đến ?oThời thơ ấu gian khổ? hả. Thề với bạn là không có thằng bé hỗn xược đấy thì bạn không thích ?oMore than words? và ?oHeartbreak station? nhiều như bây giờ đâu.
    Mà sao lại nhắc đến ?oCome away with me? với một sự liên tưởng thô thế không biết >:P. Come away... và Nov. Rain là hai bài làm nên lịch sử hào hùng và vĩ đại , góp phần không nhỏ trong việc lôi kéo tớ ra khỏi cái hội mà bạn và @Optimistic lập ra đấy, hè hè...
    Phonenix Rising á? Huhu, vì tớ thích Phoenix Rising mà có kẻ đã chuyển ?oLike a phoenix rising? thành:
    You will rise, right before my eyes
    On wings that fill the sky
    Like a MOSQUITO rising
    Rồi set ngay cho tớ cái title là MUỖI mới đau chứ. Nhưng vẫn cứ thích đấy, hehe...
    À, bớ bà con, @vanyeuminhem chỉ thích nhạc vàng. Xử lý đê, ai lại nghe thể loại thiểu não thế cơ chứ...
    À, Fozd này, đọc bài về những vụ lừa đảo siêu hạng của @Angel13 ấy rồi. Dài quá, thê thảm quá, một mình em này mà làm cho cả Hội cún 82 chao đảo thì khâm phục thật. Tao vẫn còn giữ 3 cái PM của nó đấy. Vào xoá phát. Mà thôi, giữ lại làm kỷ niệm, hic hic... Sợ!!!!! :((((((((
    Được what_if sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 11/11/2004
  10. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền hư thế, mỗi người thích nhạc theo một kiểu. Việc này không thể miễn cưỡng được.
    Bác ấy thích nhạc vàng vì bác ấy là người da vàng, mà cũng có thể vì bác ấy mê vàng, hoặc người yêu của bác ấy ... thích màu vàng. hí hí, có giời mới biết. Nhưng đúng là nghe nhạc ấy khiếp vãi. Cấm chỉ các anh chị em đang chán đời. Nghe rồi lại muốn ra cầu Chương Dương tự tử thì teo.
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 11/11/2004

Chia sẻ trang này