1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...... Ôi âm nhạc .....

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 10/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fx123

    Fx123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chà , cô em GOR này cùn thế nhẩy ? thua thì nhận là thua đi , lại còn triết lý này nọ .Nghe nè " Nói tóm lại là cô có thể làm mọi cách để chứng minh cô đúng hoặc thừa nhận sai chứ không phải tránh né như thế. " . Nói thế cũng đúng . Không anh hùng . không quân tử lắm . đừng giơ lòng bác ái ra để che chắn cho sự hèn nhát .
    có giỏi thì bé con hãy chứng minh đi . còn tớ , tớ theo phe Fozt , tớ cóc phải Rockfan nhưng mà tớ cũng dám khẳng định là tớ chưa có thấy , có nghe ai nói Metal hát Don''''''''t Cry cả
    Xin lỗi . tớ hơi bức xúc . tại tớ thấy cô bé GOR này ăn nói hơi bị ..... động chạm !!!
    khai trương cái nick mới bằng bài này thì khéo lại sớm bị khoá nick mất thôi
    Được Fx123 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 18/11/2004
    Được Fx123 sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 18/11/2004
  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu thích FX123 rồi đây. Quote lại câu trên để chứng tỏ khẩu phục tâm hơi phục nào. Đằng ấy yên tâm đê, không có chuyện lock nick đâu. Mãi mới có tiếng nói chính nghĩa ủng hộ mình. Xúc động quá, khục khục. .
    Chỉ có điều đằng ấy và nhiều người nữa nhớ rằng tôi là fozD chứ không phải fozT. Muốn biết vì sao thì nhìn chữ ký.
    Thôi nào, dành đất cho em GOR thôi
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 18/11/2004
  3. whitelie

    whitelie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt cãi nhau. Có gì thì Fezt và [Gor pm cho nhau, ai muốn biết sự thật về bài đó thì pm cho ... 2 người đó
    ---------------------------------
    Ta thường yêu một bài hát nào đó vì nó gắn với những kỷ niệm khó quên hoặc hợp với tâm trạng mình.
    Cái ngày đầu bỡ ngỡ... cảm mến một người và biết người đó cũng thế. Vậy mà ta không làm gì để níu giữ, vẫn cứ kể về người này người kia để... đề cao cái "tôi" của bản thân. Vẫn cứ trêu đùa người ấy với một kẻ khác để che giấu lòng mình đang nổi sóng. Để rồi người ấy cũng quan tâm hơn đến kẻ kia thật. Sợ hãi, hoang mang... mình đang dần đánh mất... nhưng vẫn cười toe mỗi khi người ấy rủ sang nhà kẻ đó chơi...
    Day by day, watching you disappear
    Wishing that you were still here beside me
    On my own, swimming against the tide
    There?Ts nobody on my side but your memory

    Vẫn cứ bảo là ngộ nhận đấy thôi, khi người ấy quan tâm, mình không cảm thấy rung động gì cơ mà, thậm chí còn không nghĩ là yêu. Thế sao lại bực mình khi thấy người ấy quan tâm đến kẻ khác??? Cứ về nhà là nghe Phoenix Rising, nhiều khi chỉ muốn phóng xe đến nhà người ấy, nói hết tất cả những gì mình nghĩ, kệ mọi chuyện đến đâu thì đến. Nhưng mà lại không có gan...
    Rồi một ngày, gặp rắc rối với mấy bà hàng xóm chua ngoa hay nhòm ngó vào chuyện nhà người khác rồi đi bình phẩm này nọ... Người ấy không nói gì, không an ủi, không động viên... Lại buồn hơn... Nhưng hôm sau, khi online, đã thấy chữ ký của người ấy là:
    "You will rise, rise before their eyes
    On the wings that fill the sky
    Like a phoenix rising..."
    Cắn chặt môi để không khóc nhưng mình đã hiểu... Người ấy không hề lạnh lùng và vô cảm như mình nghĩ... Lúc ấy, nếu hàng net mà có bài này, mình đã có thể gào lên:
    Screaming into the light of another day
    Carry me out the hurricane
    Into the smoke and flame and we?Tll fly away

    Và...
    ------------
    My frustration and my loses fly away
    They fly...
  4. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Whitelie nói thế này là không được. Đã bước vào tranh luận là phải nói đến cùng. Cho ra sự thật thì thôi. Tôi cũng không muốn cãi nhau. Tôi chẳng có ý làm ai phải bực mình. Tôi chỉ muốn sự thật. Nếu không có câu trả lời thẳng thắn, tôi không thấy thoải mái. Chắc là cô cũng thế đúng không GOR.
    Tôi không hứa với ai nên không sợ thất hứa
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 18/11/2004
  5. hp1

    hp1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, phải cãi nhau một cách triệt để. Không có chỗ cho sự hèn nhát ở đây
    Mâu thuẫn mà không được giải quyết thì không phát triển được
  6. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ái chà , mọi người định khơi dậy đống tro tàn thành ngọn lủa à ? Thôi được tôi ko sợ sự thật mà chỉ sợ ko tìm ra chân lí .
    GOR có đủ lí trí và lòng dũng cảm để chiến đấu đến cùng , phải giữ vững lập trường của chứ !
    Mà một số nhân vật đừng có học theo bọn Mỹ "dây máu ăn phần "hả ?
  7. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu ý của cô em. Cái gì là khơi dậy đống tro tàn thành ngọn lửa. Ai là Mỹ? Ai học đòi theo Mỹ nào ở đây? Tôi thấy cô em nhiều chữ quá mà chẳng chữ nào có nghĩa, có lý một chút cả
    Mod không được xoá bài này vì nó không mang tính SPAM
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 18/11/2004
  8. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Định out rùi nhưng mà đọc đến đoạn này ko chịu đc fải vào làm vài câu.Em Gor này đúng là chuối cả nải ,đôi khi type nhầm cũng chẳng chết ai,bảo em xin lỗi viết nhầm GnR thành Metallica là xong chuyện .Còn vẫn cha cố thì nên PM cho mấy anh Metalic í ,bảo mấy anh í fang Don''t cry đi cho em thắng
    .Nếu thực sự có bài DOn''t Cry do Metal hát thì em cứ up lên cho cả nhà thưởng thức đi ,anh cũng rất muốn nghe có hay ko,hehe
    KO đc thì nói 1 câu xin lỗi em nhầm là nhanh gọn đỡ tốn nhiều giấy mực.
    Mà mấy pác Mod cứ từ từ nào ,chưa gì đã qúynh cả lên ,tranh luận thì fải ra cái kết qủa chứ hehe .Đợi tin em GoR (chắc lấy cảm hứng từ Manowar )
  9. Fx123

    Fx123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ối roài !
    cô GOR này cũng máu me đanh đá ghê nhỉ ?
    đã định thôi rồi , vì dây vào trẻ con rất mệt . Nhưng mà cô nói thế thì chị làm sao mà quay lưng đi cho đành ? cô suy nghĩ kỹ trước khi nói chưa hả nhóc con . tôi hỏi , cô biết câu " dây máu ăn phần " đó có ý nghĩa là gì không ? chị sẵn sàng mở một Topic mới để tranh luận với em em về tiếng việt đấy .
    khá khen cho câu nói ví von so sánh với ngọn lửa của cô . nói cũng đúng thôi , lửa cháy đang ấm , cô không chịu được nhiệt cô định vùi đi , nhưng mà chị thì thấy mùa đông lạnh , nên chị cứ khơi dậy đấy .
    Fozt(d) nói đúng nhưng còn thiếu , không chỉ " nhiều chữ quá mà chẳng chữ nào có nghĩa, có lý một chút cả " mà chị còn thấy , cô em chỉ to miệng . Ngoài những câu hét cho oai đe doạ nhau , cô chẳng nói được câu nào nói về vấn đề ban đầu chứng minh cho cô cả . cô định lờ đi à ?
    MOD không có quyền thiên tư ! Cần phải để đàn em va chạm chúng mới lớn được !! ( Bắt chước Fozd tí , tớ cũng thích cậu rồi đấy )
  10. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng như xxxxxxxxx. Đáng lẽ bỏ qua cho cô em này từ lâu rồi, chắc là từ trang 2 cơ . Nhưng mà nghe giọng cô em loanh quanh một hồi không chịu được. Cảm ơn hai đồng chí đã lên tiếng (chứ nhiều người trong đây biết nhưng không thèm nói đâu ). Bắt tay hai đồng chí cái nào.
    Nhắn Gor (không phải lời của tôi). Để chị gọi cho các chú Metal, vào ttvn đăng ký nick cho cô kêu gọi bằng PM nhé.

    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 18/11/2004

Chia sẻ trang này