1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...... Ôi âm nhạc .....

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 10/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đã đi quá xa, tôi đã nhắc nhở rồi, topic này tạm khoá ở đây, ai có thắc mắc gì cứ PM trực tiếp cho tôi hoặc nhắn qua Y!M.
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mở lại topic này để chúng ta tiếp tục trao đổi về lĩnh vực âm nhạc, một lĩnh vực tinh thần không thể thiếu của mỗi chúng ta. Mong mọi người không nên thái quá như lần vừa rồi. Thanks
  3. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Bàn về vấn đề gì bây giờ nhỉ???
    Ah, hí hí...
    Mất nhau thì với anh cũng chẳng sao
    Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều
    Người yêu anh trên thế gian đâu chỉ có riêng mình em
    Lời hát thể hiện bản lĩnh tuyệt vời của chàng trai. Thể hiện đúng khẩu hiệu của chúng ta ngày nay: "Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề hối tiếc".
    Ôi âm nhạc... thế mới gọi là âm nhạc đích thực. Đâu phải như những bài hát khác, cứ chia tay là lang thang, là khóc lóc, là đau khổ.... Hiếm lắm mới có người đủ vững vàng để vênh 23.5 độ như chàng trai này. Ừ, người yêu anh trên đời đâu phải chỉ có riêng em. Em tưởng em ra đi là anh sẽ tiếc nuối đấy à? Quên đi nhé...
    Một bài hát tuyệt vời. Một giọng ca tuyệt vời (các cậu tưởng cố giữ được cái giọng đều đều như thế dễ lắm đấy à? Cứ thử đi...)
    Tóm lại, tớ hâm mộ bài này
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, người yêu anh trên thế gian còn rất rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em........, vắng cô thì chợ vẫn đông mà. Bây giờ hình như toàn anh như này thì đúng hơn, ngoại trừ mình, chỉ có vài em thôi
  5. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0


    play("2468709090909&.6754675467540909mus9898c09092542lbums0909PhuQu2542ng9967M6754tD25429898Kh6754M6754tT675498980909Chuy6749nB9898nhThu6754ngS675479967MyL9898nh9967PhuQu2542ng@")


    ở đây sinh hoạt ca nhạc kinh quá, cho em một chỗ ngồi nghe nhé.
  6. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bé Kiên ơi, bé gửi cho mọi người cái gì thế? Cái PC dốt nát của chị nó toàn báo syntax error thôi.
    À, chị cũng muốn gửi cho bé một cái này hay lắm nhé, keke.
    Click vào biết liền
    Tặng bé Kiên đẹp giai
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 03/12/2004
  7. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc được cái này :

    Ưng Hoàng Phúc: ?oTôi chẳng hiểu vì sao người ta ghét tôi?

    Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.
    ?oTôi cũng thắc mắc tại sao mình được thích, tại sao mình bị ghét, nhưng chẳng hiểu người ta ghét tôi vì điều gì. Mãi rồi cũng thôi, miễn sao mình sống với những người xung quanh chân thành là được rồi, làm "rể" trăm họ mà?, ca sĩ khá tai tiếng Ưng Hoàng Phúc tâm sự.
    Tintucvietnam.com

    Có lẽ lát nữa em sẽ gửi mail cho anh ý để giải thích lý do , vì em là một người cực kỳ dị ứng với anh này . Hát vớ hát vẩn !
  8. JavaCaFe

    JavaCaFe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bị em Fox lôi kéo vào đây, cũng xin có vài lời gởi tới các bác.
    Một bản nhạc hay là bản nhạc fải lúc lên lúc xuống, lúc trầm lúc bổng, lúc nhẹ nhàng, lúc điệp khúc dồn dập. Thế nên Âm nhạc cũng vậy, nó phong phú nên cũng fải có nhiều thể loại!
    Có người thì chỉ thích Nhạc vàng, người thích Nhạc đỏ, nhạc trẻ, nhạc Việt Nam, nhạc Quốc tế,....vv.vv. Tuỳ vào sở thích và tâm trạng mà người ta nghe.
    Riêng cá nhân tôi, nhiều lần đã mạnh mồm nói rằng ghét nhạc UHP, thế mà lắm lúc vẫn nghêu ngao hát... có sao đâu.
    Tôi thích Pop cổ, và cả những bản Rock Ballad trữ tình nữa. Tôi thích nghe nhạc vào chiều mưa, chẳng hiểu tại sao tôi lại thích buổi chiều và mưa đến thế
    Năm đang học cấp 3, trót sock cô bé cùng trường, tôi đã cố học đàn để chơi cho bằng được Everything I do ( do it for you).
    Nhưng mọi chuyện đâu có được như mình mong muốn, nàng ra đi mà không gặp em lần cuối....
    Giờ thì em đã lấy vợ rồi, nhưng mà mỗi khi nghe lại bài này em vẫn còn đau

Chia sẻ trang này