1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ối bà con ui,Nhá chày,cháy nhà...!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi alone_bird, 23/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ối bà con ui,Nhá chày,cháy nhà...!!!

    Bà con ui,bít gì chưa?!
    Hi`,chả là em iem,nó học trường Đông Đô.Khổ cái bi dừa trường này lại ko còn là trường Đh nữa mè thành Cao đẳng.Năm sau nó ra trường.!
    Bà con có ai bít trường Đh nào nhận sinh viên Cao đẳng vô học tiếp khoảng 2 năm rùi được nhận bằng ĐH ko?!
    Giúp iem mới,chân thành cảm ơn va` xin được hậu tạ các bác.!!!!!!!!!!!!!!!

    TO SACRIFICE MY WHOLE LIFE TO THE HAPPINESS OF YOU
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    BK có thì phải!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Với điều kiện phải là Cao đẳng chính thức của BK và qua được kỳ thi lên cấp ( cái này dễ ) , còn iem bác mà là Đông Đô thì bác nên cho nó phát tại chức hoặc xin việc cho nó đi là vừa.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  5. alone_bird

    alone_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhìu nhá !
    Khổ cái bi giờ VN vẫn trọng bằng cấp wá.
    Bác nào còn thông tin gì xin cho iem bít mới nghe.
    Thanx so !!!!!!!!!!!!
    TO SACRIFICE MY WHOLE LIFE TO THE HAPPINESS OF YOU
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng học DL, nhưng quả thật không lo lắm, hoặc có thể là đến giờ vẫn chưa thấy lo. Nhà tớ thì chẳng có đầu ra, hay đầu vào gì hết... nhưng tớ vẫn chọn cái ngành mà cả trường tớ chỉ có mỗi 1 lớp, đa phần sv trong lớp đều chắc chắn đầu ra. Thi thoảng cũng suy nghĩ tí tẹo... nhưng mình đã chọn rồi thì phải tự tin.
    Cũng có thể do thương hiệu của trường tớ cũng không đến nỗi tồi lắm
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ..........hehe ở đây vui quá nhò .............ai ko có đầu da pảo tớ ...........chỗ tớ đang thiếu 2 chân bảo vệ .........nhào zô đi có đồng nghiệp đi làm cho nó zui .
    To live is to die
  8. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    í ẹ, chỗ bác công ty gì thế để em đến khoét... vách. Đang thiếu chân bảo vệ mình đến đó đục tường, khoét vách là hợp lí đây. Tuyển thêm chân khoét vách đến công ty bác nhv20 làm việc đây!
    Đùa vui thế thôi nhưng xin phép chia xẻ với em bác gì đó cái. Bực mấy VIP ở DD quá! Gây nên hoạ lớn rồi chỉ có anh em ta là khổ thôi...

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hic hic.............thế này gay hơn cả cháy nhà ấy chứ, em thấy phương án của anh Khỉ hay đấy, tại chức là okie rồi, còn lại thì fải trông vào khả năng bản thân thôi (CV cũng quan trọng phết), Bằng Lòng là quan trọng nhất mu*h`..............

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......

Chia sẻ trang này