1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi báo....

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Voldo, 19/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ôi báo....

    Bài viết nói về Tuổi Dần hợp với tuổi nào?

    http://afamily.vn/20100217032050722tm0ca107/Tuoi-Dan-nen-ket-doi-voi-ầii

    Nhưng không hề nói gì đến chuyện đó chỉ là tử vi và cốt để cho vui. Trong khi đáng nhẽ phải xóa bỏ những định kiến và niềm tin vô lý vào bói toán Trung Quốc thì bài viết này phán thẳng cẳng, chẳng hề có một chút cảnh báo nào cả!
    Người ta tin theo không bài báo này thì sẽ thế nào nhỉ?
  2. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ở báo.báo nào cũng thế.
  3. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Mê tín dường như là 1 fong tục của ng VN mình rồi bạn ạ, nhưng đúng là báo chí cũng ko nên hùa theo những cái như thế này
  4. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Báo chí là gì nhỉ?
    Là thông Báo cho người khác một thông tin và Chí cho người được vinh hạnh lên báo một cái.
    mình chẳng hiểu từ bao giờ mà sao báo chí suốt ngày hay là dễ dãi đưa lên nhưng tin như là cô nọ là nguyên nhân phá hạnh phúc gia đình chị kia, báo trung quốc đưa tin một minh tinh của họ mang bầu và đang nghỉ dưỡng thai ở sing thì ngay VN cũng có một cô ca sĩ đang được cho là đang ở Mỹ nghỉ ngơi.... như thế. Chẳng hiểu kiểu thông tin mà báo đưa ra cho người đọc có mục đích gì? Không lẽ tính nhân văn của báo chí chỉ gói gọn trong mấy chữ đó là câu khách đọc báo và bán đường link quảng cáo thôi sao?! Báo chí ơi là báo chí.
    Rồi đến chuyện đưa lên mặt báo cả chuyện biển số đẹp, xe đẹp, ngẫu nhiên. Nói trắng ra sao không bảo cái ông mua xe đẹp ấy, cái ông mua xe xịn ấy sao lại đòi biển đẹp? Cái này đơn giản thôi mà, cứ như các nước trên thế giới, muốn có biển đẹp thì đấu giá, thế là báo chí lại hết luôn một đề tài mà kéo dài mấy số chỉ loanh quanh luẩn quẩn vì sao có được số đẹp.
    Báo chí thông tin tốt nhưng đừng để mất quan điểm và định hướng xã hội. đừng chạy theo mốt tạm thời, đừng đưa lên mặt báo những chuyện tẻ nhạt của đời tư cô nào đó mà ko biết rằng người đọc báo cũng có cái tôi và mong muốn hạnh phúc khi đọc báo.
  5. dscaotoc

    dscaotoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tat ca cung chi vi mieng com manh ao ma thoi :)
  6. bongdaso

    bongdaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ôi báo chí bây giờ........................... >''''<
  7. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nên phân biệt rõ ràng báo điện tử (báo mạng) với kênh thông tin. bài viết của bạn được đăng trên afamily, đây không phải báo điện tử mà chỉ là kênh thông tin, họ có thể lấy từ nhiều nguồn khác nhau và không có sự kiểm tra thông tin.
    Ở VN hiện tại có Dantri, VnExpress, VNN, Tienphongonline, Tuoitre, Laodong... là báo mạng được đánh giá cao (theo view).
    Còn afamily, 24h, kenh14 được coi là kênh thông tin :)
    Các bạn hãy hiểu rõ rồi mới nói báo chí này nọ nhé.

Chia sẻ trang này