1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi buồn quá,tôi phải làm sao đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtu50022003, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Giống mình ngày xưa thế
    Bác Tonnuchimse sao mà hiểu con gái thế? nể bác quá đấy
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các pác
    nhưng mình nhận dc tin nhắn là: T à,hôm nào tớ cả ny tớ cả ấy đi uông nước đi,quen ấy lâu nhưng chưa giới thiệu ny tớ cho ấy"
    Và bảo rằng tin nhắn đó là do thằng ny nó nhắn cho mình
    Nếu có thật rồi thì mình cũng ko muốn xen vào HP của người ta
    Nhưng mình ko hiểu sao, nếu có lâu rồi( theo lời em ý nói) thì sao tối thứ 7 nào cũng đj cùng mình
  3. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    pác ơi, chắc là ng yêu em ý đi du học hoặc đi làm ở xa, mấy tháng mới về 1 lần ạ, nên chuyện tối t7 đi chơi với bác cũng dễ hiểu thôi, ng yêu em cũng đi du học nên những anh thích em cũng ko biết là em có ng yêu rồi
  4. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    con em này đang đong hàng thui.một con cáo chính hiệu
  5. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Dời ơi,nó bảo thằng bạn nó làm người yêu thì có khó gì.Bác cứ đi mà xem.Nếu là người yêu tthật thì bố nó dám nói thế.Phải em thì em sẽ quyết thịt cho = đc.
  6. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì em nên thôi ngay, con gái để cầm tay và ôm mà vẫn còn nói đc những lời như vậy chứng tỏ ko phải gái ngoan, cứ thử tình huống mình có gf, nó vẫn đi chơi với thằng khác vẫn cho cầm tay với ôm thì em có chịu đc ko. Con gái thế này là ko nghiêm túc trong tc.
  7. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ghê ghê .
    Bác chủ topic nên học hỏi thằng này - Nó là bạn em , chiếm thành có địch chỉ mất 2 ngày mới cao thủ chứ. Bác nên pm mà học hỏi nó nếu có ý định chiếm thành nhé.
    Nó chiếm xong thành, nhưng giờ người như xác ve, gày đét, đen thui hê hê.
    Vào vấn đề chính nhé, nói chung chung thì gái bây giờ cũng nhiều loại lắm . May mắn thì kưa được em ngon lành cành đào,tính tình hiền lành,chất.
    Còn đen đủi thì kưa fải mấy em lọc lõi tình trường, yêu đương đối với các em đó như là thứ thoáng qua,thích thì yêu , chán thì bỏ.
    Chán !.
    Theo em , bác chả nên luyến tiếc làm gì . Đời zai lo công danh, sự nghiệp là chính, xong đâu đó thì thiếu gì gái theo.
    Đẹp zai, phong độ, thông minh, học cao ... lo gì
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Hix
    đến h mình vẫn tin em ý là một người ngoan, hiền
    nhưng mình thực sự ko hiểu tại sao lại làm vậy
    nếu mà em ý có ny thật thì có vẻ như mình đùa giỡn tình cảm
    Hôm qua mình cứ cố hỏi xem ny em ý là thằng nào, người như thế nào mà ko nói cho mình
    Theo các pác có nên hẹn em ý cả thằng " ny" em ý đi uống nước nói chuyện ko nhỉ?
  9. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    ôi zời ơi là zời
    giống em thời cấp 3 quá
    thik iem ấy quá nhưng mà ko dám noi--> bị coi là hèn --> bị giãy
    bây giờ iem nghĩ có 2 khả năng:
    1) iem ấy rất thik bác hoặc cũng hơi thik nhưng mà đang cô đơn nhưng vì iem ấy suy nghĩ nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên iem ây ko muốn tiếp tục nữa bởi vì:
    - thứ nhất bác là con trai mà quá nhát
    - thứ 2 iem ấy thấy 2 người ko hợp quan điểm
    - thứ 3 bác ôm con người ta rồi mà ko nói gì thì chả bằng bác khinh nó con gì--> coi nó là đồ chơi hả mà chưa là gì đã ôm--> iem nó giận
    - thứ 4 nó đang có nhiều hơn 1 đối tượng để lựa chọn nên đâng ra đề ( có khả năng xảy ra)
    - thứ 5 iem nó thấy ghen với những đứa bạn gái quanh bác --> chơi lại cho bõ ghét ai bảo thik chị rồi mà còn thân thiện với nhiều em khác( trường hợp này cũng rất dễ xảy ra nếu em còn ít tuổi)
    2) bác gặp phải cáo roài--> chia buồn
    dù trường hợp nào thì iem nghĩ cách giải quyết cũng đơn giản ấy mà gặp và nói rõ tình cảm thế thôi nếu vào 1 thì chắc chắn ổn cho dù ko " 1 đập ăn quan " dc ngay thì cánh cửa cũng lại rộng mở với bác nếu vào 2 (giữ bình tĩnh và chịu khó thu thập thông tin 1 chút là biết dc thôi) thì dứt khoát từ bỏ thôi 99% con gái trên Tg này (kể cả ****) thik những thằng chung tình và có chí khí nếu em nó là cáo thì bác phải cho nó thấy rằng :"tôi hơi ngốc nhưng tôi ko ngu đâu..." đùng có lững lờ ko quyết định mệt người lắm bác ạh
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix
    mình thấy bạn nói phần 1 rất đúng
    còn phần 2 thì mình ko nghĩ em ý là người như vậy
    có lẽ mình sẽ làm theo bạn xem thế nào
    thanhk

Chia sẻ trang này