1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi buồn quá,tôi phải làm sao đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtu50022003, 22/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41

    hix
    mình thấy bạn nói phần 1 rất đúng
    còn phần 2 thì mình ko nghĩ em ý là người như vậy
    có lẽ mình sẽ làm theo bạn xem thế nào
    thanhk
    [/quote]
    hì hì
    good luck
  2. thiendianhanma

    thiendianhanma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu hiểu được đàn bà thì ông bạn quá tài còn nói ko hiểu thì thường thui. Từ lúc khi thiên lập đia đến giờ chua ai hiểu đc phụ nữ cả. mới có mấy tháng được thế là hơi nhiều rùi đấy con gái nhà lành nó khác.
    Cố lên thì sẽ đc tiến tiếp còn ko thi chỉ đc vậy thui.
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix
    hôm qua mình đã nói chuyện với em ý
    mình càng muốn hỏi xem em ý có ny thật ko
    thì em càng chối quanh
    có lẽ vẫn phải trường kỳ kháng chiến rồi
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất thể loại ăn không nói có .
    Bác với em nó cũng quen nhau được 9 tháng rồi , có hợp hay không thì chắc bác cũng cảm nhận được , còn về phần em nó , thì cá nhân em là ...ghét .
    Ko muốn tìm hiểu nhau nữa thì cứ nói thẳng , ghét nhất kiểu lôi mấy thằng lởm khởm ở đâu ra làm người yêu để giới thiệu với mình .
    Túm lại là Ghét nhau ném đá vỡ đầu nó đi .
  5. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân .........tát chết mẹ nó đi...............
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    chú này bồng bột quá !
    @chủ topic : gặp thì gặp , chú chủ topic sợ cái gì nhỉ ? Thích là phải nhích !
    Em nó có nyêu hay ko , ko quan trọng mà cái chính là em nó có chồng chưa ? Đã yêu , đã muốn thì phải cố gắng ! Cầm tay , ôm rồi , bây h đến phần hôn và chốt đi ! Để lâu sinh bệnh đấy chú
  7. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Ku này đần quá! Thế mà cũng đòi tán gái!
  8. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    1) em ấy đã cho bạn ôm rồi đúng ko?
    bây giờ giả sử :
    a) em ấy cũngcho nhiều thằng khác ôm --> hàng lởm bỏ đi thôi tiếc làm quái gì
    b) em ấy cho 1 mình bác ôm--> nếu ko phải em ấy thik bác --> em ấy bị hâm --> nếu bác nghĩ em ấy ko có t/c với bác--> bác bị hâm
    bác đang tin vào phương án b đúng ko?
    bây giờ bác thử đặt mình vào vị trí của em ấy thik 1 thằng cho nó ôm rồi mà nó lại ko nói gì chỉ coi mình là bạn--> thằng này đểu muốn lợi dụng chị rồi --> hận (nếu nhu mì 1 chút sẽ nghĩ thế này) hoặc: ....
    mà thôi nói đi nói lại rồi chán bác quá
    iem bảo bác nói rõ tình cảm với em ấy chứ có xui bác hỏi thăm thằng người yêu em ấy làm gì đâu thấy khó quá thì về nhà viết diễn văn ra rồi học thuộc (hí hì thật đấy) ko thì gọi điện viết thư cũng dc chứ đã nhát rồi mà còn cố tỏ ra lãng mạn với chả anh hùng là hỏng chuyện đấy bác ạh
  9. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    BUỒN THÌ VÀO WC ĐI........
  10. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này