Ôi buồn! Sao đôi lúc lại buồn vu vơ vậy nhỉ? đi lang thang 1 mình cũng buồn. vì một câu nói bâng quơ của ai đó cũng buồn. buồn cho số phận, buồn cho bản thân, buồn cho những người xung quanh, buồn cho cuộc đời................... tại sao lại đa cảm như thế nhỉ? sao mình không là người lạnh lùng, độc ác để không bao giờ mang nỗi sầu
Bạn cũng giống tôi, đôi khi chỉ vì câu nói của ai đó làm mình nghĩ ngợi , hay buồn nữa . Lắm lúc muốn mạnh mẽ hơn nhưng nghĩ lại rằng tính mình như thế có muốn mạnh mẽ cũng không được, đành làm một người dịu dàng thôi. Độc ác để mạnh mẽ ư? Đừng như thế bạn ơi.Sau sự mạnh mẽ ấy là cả 1 nỗi cô đơn dài đấy. Chúc bạn vui. Lavender
em lúc nào cũng thấy buồn , nhưeng có lý do hẳn hoi , buồn vì không có tiền, buồn vì cô đơn Learn or die