1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÔI BUTIBOY CỦA TÔI......

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Kenta, 29/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ÔI BUTIBOY CỦA TÔI......

    Bài này viết cho các bạn đọc,và để tặng riêng cho Butiboy,anh tôi...
    Tôi gặp Butiboy vào một buổi chiều mùa hè trước chuyến du hí của Box lên Tây Bắc vài hôm.Mọi người offline ở quán Cây đa.Tôi đến hơi muộn,ôi chao,đông quá.Chẳng quen ai.Có một cái ghế cạnh CaoSon.Tôi ngồi xuống.CaoSon giới thiệu mọi người cho tôi làm quen."Kia là anh AD,đây là chị Toét,còn đây là Hải Anh,em anh".Hồi đó Hải Anh chưa có nick là butiboy,cái này chỉ ra đời sau vụ bú tí bò nổi tiếng trên Mộc Châu.Tôi quay sang phía tay trái CaoSon,trời ơi,ấn tượng đầu tiên là "mặt sao lưu manh thế".Suốt cả buổi,tôi ko có dịp nói gì với buti,chỉ thỉnh thoảng quay sang và thấy chàng ta đang rung đùi,miệng hát lẩm nhẩm cái gì tôi ko nghe rõ.Sau này trong buổi nhậu ở Highway 4,buti mới thú nhận với tôi rằng hôm đó muốn nhìn kĩ hơn Kenzo nhưng hiềm một nỗi vướng ngay bác CS ngồi cạnh,ko "động thủ" được..
    Rồi bài viết đầu tiên của butiboy phản hồi lại tôi là chê thằng taxi ở Sân bay bị pêđê trong bài "kỉ niệm chuyến bay".Vì theo Buti,ở cái hoàn cảnh "mưa giăng ngoài phố,tình nồng trong xe" như vậy,thằng Taxi đưa 1 mình tôi về giữa đêm hôm mà ko làm gì,chắc thằng đấy có vấn đề.Tôi đọc xong,ko nghĩ gì,chỉ hơi buồn cười vì thấy anh chàng này mạnh mồm quá.Sau đó chúng tôi trả lời 1 số bài viết của nhau,ko có gì ngoài vài lời tán tỉnh,trêu chọc bình thường.Tôi ko có dịp nói chuyện với buti nhiều,mãi cho đến hôm Box nhậu ở Highway 4.Trước hôm đó,Ms Toét có Nhắn tin cho tôi,cho số Đt 1 số người và bảo "Em nhắn 1 câu cho các bạn ấy đến đông"..Tôi hớn hở nhắn cho buti,kết thúc bằng chữ Kenzo to đùng ở dưới vì sợ chàng ko biết là ai.Nhưng chàng Reply rất nhanh và bảo rằng chàng đã biết rồi.Sau đó xui tôi tối mang máy ảnh đi để chụp.Máy ảnh của tôi lâu quá ko dùng,đi tìm lôi ra được thì bị lỗi card.Đáng lẽ như trong những trường hợp khác,tôi sẽ vứt nó ở nhà,đi người ko đến.Nhưng đây là "***g lộng butiboy" của tôi.Ko thể để chàng thất vọng được.Tôi tức tốc phi ra Bờ Hồ để mua card.Xe nặng quá,ngại dắt lên vỉa hè nên vứt ngay ở dưới đường.Vào hỏi,con mụ chủ mặt vàng khè hét 70$ 1 cái card 8 MB.Tôi đang lẩm bẩm" giết người à" thì tự nhiên thần chết xuất hiện thật.3 chú công an như 3 con cá vàng đi xe ô tô qua và hét ầm lên:"Xe của ai đây?Xe của ai vứt thế này hả?"..Tôi sợ quá chạy ra xin xỏ các kiểu,nhưng ko được.Giá có 1 chú thì đơn giản hơn vì tôi đã xin được mấy lần kiểu như vậy rồi.Nhưng lần này 3 chú..Buồn hết cả người.Một là bê xe về bãi,hai là nộp phạt.Có lẽ một phần tại các chú ấy hết biên bản,một phần vì xe tôi nặng quá,bê được lên ô tô chắc tối hết sức khoẻ về phục vụ vợ nên các chú ấy cho nộp phạt luôn tại chỗ.Mất toi 200.000.Cái giá phải trả cho việc làm vừa lòng người đàn ông đẹp trai ấy là tôi phải nhịn ăn sáng cả tháng trời sau đó.Buti ơi,chàng đọc đến đây thì làm ơn gửi lại cho em nhé..
    Rồi tôi được vinh hạnh ngồi cạnh buti trong suốt buổi nhậu.Tôi gặp Jinxia lần đầu tiên ở đó và ko hiểu sao tôi rất có cảm tình với cô ấy.Tôi muốn "mai mối" Jinxia cho buti,sau khi được nghe qua về bộ phim "Người yêu đi lấy chồng" của chàng.Nhưng tiếc là Jinxia cứ nhất mực chê buti xấu..Buồn quá..Chúng tôi ngồi cụng ly,lão ấy uống rượu,còn tôi uống..trà đá.Buti uống rất hăng,làm tôi phát ghen.Tôi cứ lầm bầm là :"tại sao một đứa uống bao nhiêu rượu lại đóng tiền chỉ bằng một đứa chẳng uống tí rượu nào,cứ táng trà đá đều đều nhỉ"..Và tôi tự hứa với bản thân là sẽ về nhà tập uống để lần sau đi với các box tệ nạn,toàn sâu rượu này mình sẽ ko bị thiệt.Quyết tâm hăng lắm,nhưng tối đó về nhà phải dọn cái bãi chiến trường sau 1 buổi đàn đúm của ông xã thì kế hoạch đó của tôi cũng phá sản hoàn toàn..
    Tôi và buti nói chuyện khá nhiều.Phải nói thật lão ấy có lối nói chuyện rất cuốn hút,hiểu ý nhanh và vô cùng hài hước.Tôi thực sự có cảm tình với buti và khi lão ấy ngỏ ý đi cùng tôi về,tôi đồng ý luôn.
    Sau này tôi và buti có vài dịp nói chuyện nữa,lần nào cũng vui vẻ,thân mật như 2 anh em.Buti hỏi tôi về đủ thứ chuyện,về cuộc sống của tôi,về ông xã,về bản thân tôi.Tôi là người ko có thói quen kể lể mọi thứ với người lạ,nhưng riêng buti thì khác.Tôi rất cởi mở và tin tưởng lão ấy.
    Bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau,tán phét đủ thứ trên đời.Có những thoả thuận chỉ 2 anh em biết,tôi gọi đó là "những thoả thuận Kenedy " và điều làm tôi nhức óc nhất hiện nay là phải tìm cho ra 1 cô trong đám bạn hiếm hoi của tôi hội tụ đủ những tiêu chuẩn:"***y,thông minh,vừa ngoan vừa đú" để giới thiệu cho lão ấy...
    Trời ơi,vì mấy bài guitar "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ" đánh sai bét nhè ở Nguyễn Khuyến mà bây giờ có những đứa bạn bao nhiêu lâu tôi ko liên lạc,lúc này lại phải vận hết công lực quay lại làm thân với chúng nó nhằm giúp anh tôi thoát khỏi nguy cơ ế vợ.
    Chẳng biết hôm lão ấy cưới mình có được miễn khoản phong bì ko???
  2. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ quá, mất ngủ quá, Kenta ơi. Đêm qua anh chợt nhận ra rằng mình chưa phải là người đàn ông bản lĩnh. Mới được một phụ nữ xinh đẹp khen một phát là đã biêng biêng rồi. Nếu thêm vài người đẹp tập trung phun lửa nữa thì anh mộng du mất
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  3. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác butiboy, bản lĩnh đâu phải ở chỗ lạnh như tiền, bản lĩnh là ở chỗ biết "biêng biêng" đúng lúc, đúng nơi, với đúng người, haha
  4. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bác Butiboy tự ti quá. Bác đâu có đến nỗi nào mà tự nhận là không tiêu hoá được khuôn mặt mình. Nói chung là không đẹp chứ không đến nỗi nhảy xuống biển cá mập hô " Quái Vật, quái vật" Bác không cần phải soi gương làm gì cả vì con gái thích bác đâu chỉ là cái vẻ bề ngoài của bác mà yêu cái duyên nói chuyện, cái tài viết văn " bậy", cái tài phá đàn ghita và nhất là cái " to khoẻ" của bác. Được một người đẹp như Kenzo mà khen thì sung sưóng quá còn gì, nếu như nhiều cô quá thì gửi cho em vài cô nhé.
    Thứ 6 này thể nào cũng có vài cô hàng quá đát ở ANZ khen bác đấy, đừng phổng mũi nhé
  5. damtri

    damtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị cứ xì xồ về anh Butiboy mà không in ảnh lên làm em thắc mắc quá. Bên này anh Butiboy được cả cô gái gì gì xinh đẹp khen thế mà anh ấy đang gây scandal bên box Tâm Sự đấy, các anh, chị ạ. Gây đến nỗi bên ấy đang phải tranh luận để thay Mod kia kìa. Khổ, cái anh Mod anhhaham ngu si ấy lại dây vào "người của công chúng" nên đang loạn bên đấy.
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chắc ai cũng biết BUTIBOY là nhân vật gắn liền với nhiều câu chuyện và sự kiện!
    Nhưng là1 nhạc sĩ và ca sĩ thì ít người biết phải không!
    Các sáng tác bằng tiếng ANH của BUTIBOY đã từng được phát nhiều lần trên radio của UCRAINA vào những năm cuối của thế kỷ trước. ......
    Hỡi các ban hâm mộ BUTIBOY thân mến!
    Nếu ai muốn chọc ngoáy thêm vào đời tư của nhân vật này thì hãy VOTE* cho tớ, tớ sẽ cung cấp những thông tin đăts giá nhất.
    Xin cảm ơn!
  7. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sức tớ chỉ vote cho ấy được thêm một sao nữa. Ấy kể cái gì đắt đắt vào nhé vì tớ thấy bên Tâm Sự hơi bị ầm ỹ về nhân vật này. Tò mò con gái một chút thôi mà...
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Sức tớ chỉ vote cho ấy được thêm một sao nữa. Ấy kể cái gì đắt đắt vào nhé vì tớ thấy bên Tâm Sự hơi bị ầm ỹ về nhân vật này. Tò mò con gái một chút thôi mà...
    [/quote]
    Một * mà cũng đòi chuyện đắt à? Sao ấy tham thế.
    Thôi được, tớ kể 1 chuyện tương đương với số sao của ấy vậy:
    BUTIBOY là 1 gã đàn ông nặng khoảng 60kg với thân hình rắn chắc như 1 con bò tót.
    Cuộc đời hắn là những chuyến phiêu lưu.
    Hồi đó, đã lâu lắm rồi, trong 1 khu rừng nằm giữa thành phố Mos-cơ-va......
    ...Úi, hơi quá so với số * rồi. ...
  9. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một * mà cũng đòi chuyện đắt à? Sao ấy tham thế.
    Thôi được, tớ kể 1 chuyện tương đương với số sao của ấy vậy:
    BUTIBOY là 1 gã đàn ông nặng khoảng 60kg với thân hình rắn chắc như 1 con bò tót.
    Cuộc đời hắn là những chuyến phiêu lưu.
    Hồi đó, đã lâu lắm rồi, trong 1 khu rừng nằm giữa thành phố Mos-cơ-va......
    ...Úi, hơi quá so với số * rồi. ...
    [/quote]
    Ối , ấy hiểu nhầm đấy chứ. Tớ vote 1 cục 5 sao, chứ không phải 1 cục 1 sao. Nhưng tớ chỉ vote được một lần thôi mà. Kể tiếp đi, bạn vitdoi. Thanh niên 60 kg mà lại có thân hình rắn chắc được à? Anh em nhà Phạm Văn Mách hay sao dzậy?
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Một * mà cũng đòi chuyện đắt à? Sao ấy tham thế.
    Thôi được, tớ kể 1 chuyện tương đương với số sao của ấy vậy:
    BUTIBOY là 1 gã đàn ông nặng khoảng 60kg với thân hình rắn chắc như 1 con bò tót.
    Cuộc đời hắn là những chuyến phiêu lưu.
    Hồi đó, đã lâu lắm rồi, trong 1 khu rừng nằm giữa thành phố Mos-cơ-va......
    ...Úi, hơi quá so với số * rồi. ...
    [/quote]
    Ối , ấy hiểu nhầm đấy chứ. Tớ vote 1 cục 5 sao, chứ không phải 1 cục 1 sao. Nhưng tớ chỉ vote được một lần thôi mà. Kể tiếp đi, bạn vitdoi. Thanh niên 60 kg mà lại có thân hình rắn chắc được à? Anh em nhà Phạm Văn Mách hay sao dzậy?
    [/quote]
    Oh, thứ nhất là xin lỗi vì tớ hiểu nhầm về chuyện * của ấy, thứ 2 là tớ cảm ơn vì ấy đã tham gia viết cho topic của tớ trong Box tâm sự.
    --
    Tiếp tục nhé
    ....Trong 1 khu rừng nằm giữa thành phố Mos-cơ-va có 1 toà nhà nằm lọt thỏm ở giữa, đó là trường Tổng Hợp Nga.
    Hôm đó trong nhà ăn của trường, khi các sinh viên Việt Nam đang tụ tập ăn uống thì 1 bóng người trườn vào nhà ăn, anh em xì xào bàn tán: " a... gái đầu đen kìa" ( nghĩa là tóc đen, khác với lũ tây tóc vàng) theo bản năng, tớ ngước lên thì đúng lúc cái bóng người kia quay lưng lại, tớ chỉ thấy 1 mái tóc dài chấm vai, lại còn hơi xoăn nữa chứ, tớ nhìn xuống dưới, 1 cái áo da bẩn bẩn được khoác lên 1 thân hình vuông vắn... nhìn tiếp xuống... 1 chiếc quần bò bạc màu, mà chẳng thấy mông đâu cả, tiếp tục nhìn xuống 1 đôi bốt mũi nhọn hoắt phát ra những tiếng lọc cọc theo từng nhịp bước chân... Và rồi cái bóng đó quay lại. Cảm nhận của tớ đầu tiên là: " M ẹ con nào mà xấu thế nhỉ" Nhưng chỉ 1 tich tắc sau tớ nhận ra ngay là 1 gã đàn ông theo trường phái rocker. ......
    Những ngày sau tớ vẫn thường hay chạm trán cái gã rocker đó. Nghe giang hồ đồn thì gã đó là người Việt.
    ... Còn tiếp
    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 08/10/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này