1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi cái cuộc đời này..................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhmeomeo, 20/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá....Stress tới nơi rồi. Càng ngày càng thấy thất vọng về mọi thứ. Suy cho cùng, có bạn bè tốt thì hơn gấp vạn lần có người thân mà như k có.
    Có lúc mình nghĩ liệu có phải mình quá thẳng thắn, quá ngang bướng, k cam chịu, k nhẫn nhịn nên mới gặp phải nhiều chuyện k may như thế but giờ thì sao? mẹ hiền lành, mẹ biết điều, mẹ cam chịu but ai thấy điều đó? Ai công bằng lại với mẹ? Tất cả những gì mọi người làm với mẹ và mình là lừa dối, là lên án, là chê bai...Trong mơ cũng k thể tin rằng bác có thể nói thế với mẹ, còn chị có thể làm thế với mình. Buồn thật
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thu coi moi thu nhe nhang, nhan hau va rong long tha thu voi Nguoi hOn chut nua, Chinh ban cung se thay nhe nhang hon. Noi ngan goc la hoc cach Bo qua nhung gi k qua can thiet.
    Xloi vi minh k go dc chu co dau.
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    tommy đẹp giai, mẹ tommy thì như đoá hoa tươi !
  4. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của cuộc đời này vốn đâu có xấu. Nhưng bản chất của loài người thì lại tham lam và ích kỷ. Mà chả phải loài người đâu mà động vật nói chung đều thế.
    Vậy thì sẵn sàng mà chấp nhận thôi chứ có gì đâu nhể?[r2)]
  5. nongnanhoasua

    nongnanhoasua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn nữa nào. Cuộc đời thật lắm éo le, nhân sâm thì ít mà rễ tre lại nhiều. ta phải biết chấp nhận thôi.
    Trời nóng thế này làm ly cho nó hạ hỏa [r2)]
  6. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    thật thà thg thắn thg thua thiệt mà
  7. muathuhanoi_84

    muathuhanoi_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ban be ngay mot them dong
    thach sanh thi it ,ly thong thi nhieu.hic....hic...
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cong nhựn bác chủ xinh gái thật :">
  9. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn nghĩ người thân của bạn không quan tâm giúp đỡ,thấu hiểu mình hay là họ không tốt? Cái gì cũng phải có lý do của nó,nhiều khi mình tưởng bản thân chẳng làm gì để người khác phật lòng nhưng họ lại không nghĩ như vậy.Trừ khi người khác có ý đồ hãm hại bạn bằng không phải có lý do gì đó từ phía bạn dù bạn luôn khẳng định mình không làm điều gì sai!
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cái này k fải chuyện quan tâm hay k quan tâm, thấu hiểu or k thấu hiểu, cũng phải chuyện ai đúng ai sai bác ạ. buồn buồn nói thế thôi.
    Bác mod ơi, lock giùm em cái.

Chia sẻ trang này