1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi...cái hội điên khùng đáng yêu!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi cream_italy, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó, xuống khỏi xe chị chồng là chạy băng băng lên nhà...lo mẹ hỏi tội đến nỗi vấp cả vào cầu thang,hị hị...Ko ngờ,mẹ ngủ rùi,thấy mình mở cửa nhưng chỉ nhỏm dậy rùi thui,chẳng nói zì hết...Chợt thấy thương thương mẹ,tội nghịp....20/10 mà bố lại đi vắng...chỉ nhận được hoa of con trai thui,con gái thì đi ...bịt tích,hị hị...!!!

    Huong
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Y học bó tay.
    Cantona AFO OFA
  3. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch chân gà tại quán cháo gà...
    Cuộc đời là cái đinh,còn mình là cái búa
  4. rio

    rio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch thật vì Cream Italy mặc dù rất thích ăn chân gà nhưng không có rượu nhắm nên mới thôi đấy. Hôm ở Cổ Ngư uống khiếp thế để lại chi tui có mấy giọt.
    Phải gọi là : "Bi kịch chân gà không có rượu"
    [red]
    MINH ĐỨC
    Được rio sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 22/10/2002
  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch chi gà
    Cantona AFO OFA
  6. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Khốn khiếp...anh chân gà chỉ tổ bẩn tay...
    Cuộc đời là cái đinh,còn mình là cái búa
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thằng Rio không phải ghen tị nữa, hôm ở Cổ Ngư có uống mấy đâu. Tao được có mỗi chén hạt mít + một tẹo ở cốc thuỷ tinh. Một lũ thế mà có 2 be thôi.
    Trời rét rồi, hôm nào anh em đi uống đi.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  8. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    hôm đó là tội cho tui nhất
    Ngồi phải cái chỗ tình cảm nhất
    Bên tay trái la Real thần chết +Nước mắm
    Bên tay phải là Tiny + Long HS
    Xoay trái xoay phải đều thấy họ đút cho nhau ăn .mìnhngồi giữa ,cầm cái thìa mà ko biết ăn ở chỗ nào!
    Sang phảivừa mới cầm thìa định xúc thì nghe thấy "Tiny ăn đi cho đỡ đói"
    CHOÁNG LUÔN !
    Sang phải " real ăn đi cho đỡ mệt"
    CHOÁNG LẦN 2
    Ngồi im ru!
    cuối cùng vớt vát được mấy miếng cầm hơi! lại còn uống rượu nữa chứ!
    kể cũng vui quá cơ!!!!
    khi nào mới lại có dip như thế nữa nhỉ???
    BlackGirl BlackGirl BlackGirl
  9. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    BLACK GIRL xướng nhât còn gì cứ trả vờ mà có đau khổ chắc cũng chỉ vì ghen ăn tức ở thấy họ tình củm con mình thì.........chứ gì hihihihihihihi
    GIANG
  10. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Em nào tặng cho hụi Ỉn cái bài hát trên đài ấy nhỉ??

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!

Chia sẻ trang này