1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi, cái sự......cô đơn!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi codonminhem8, 17/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codonminhem8

    codonminhem8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái sự......cô đơn!!!

    Nam cũng như nữ, không ai tránh khỏi một lúc nào đó bị rơi vào trạng thái cô đơn ( nhất là đối với những người..... chưa có / không có / chưa từng có người yêu ). Vậy, khi bị rơi vào trạng thái cô đơn 1 mình đó bạn có Cách gì? Làm gì? Đi đâu? Giải trí thế nào? để mau chóng thoát ra khỏi cảm giác đó không????

    Hi vọng khi quay lại topic này thì có được những lời khuyên bổ ích cho mình
  2. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc và chém gió nhiều vào là hết cô đơn ngay
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    sáng: dậy sớm đi ngắm mặt trời mọc, đi ăn sáng, trà đá wifi
    trưa: ăn, ngủ, dạo mát hóng gió
    tối: đi xem fim, shopping, bar, đọc sách,
    note: loại bỏ hết tất cả những suy nghĩ "1 mình" ra khỏi đầu
    làm những gì mình thích, hứng thú
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cô đơn á...e nhìu lắm...lúc thì kềnh kang nghe nhạc lúc thì spam box tâm sự cả ngày...lúc rủ bạn đi cafe ngắm girl hay trà đá chém gió...
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    uầy,,,thế mà chẳng thấy nó mời mềnh...
  6. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Âydza tớ thì đi làm hoặc đi tắm, xả 1 bồn nước đầy xà phòng mang máy nghe nhạc vào nằm trong đó 2 tiếng.
    Mặc thật đẹp, mang theo quyển truyện đi ra quán cà phê đọc.
    Mua 1 bịch bắp rang bơ to thật to, 1 cốc Coke thật bự 1 vé xem phim giảm giá cho sinh viên ngồi xem phim hài
    Ngủ ( cách này lúc nào cũng công hiệu)
    Chat với mấy đứa mà mấy đời rồi chả biết chúng nó sống chết thế nào
    Spam contact list gửi tin nhắn giật gân kiểu Hey u I love u
    sau đó gửi lại 1 tin khác, nhưng từ bây giờ thì hết yêu mày rồi, .
    Gì nữa nhỉ, à lôi ảnh mấy đứa cháu xinh đẹp ra làm photoshop điên đảo bắt bố mẹ chúng nó trả tiền.
    Nắng đẹp rảnh rỗi rủ các người mẫu vác máy ảnh đi õng ẹo.
    ....
    Nói chung nhiều nhưng đa phần tớ cảm thấy cô đơn lúc đêm xuống, thế mới chết chứ...
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đôi khi cô đơn cũng hay..... nhưng cũng bùn............. nhiều khi cũng chẳng bít làm j
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    uầy
    e chỉ đơn côi thôi chứ k cô đơn
    thế mà thấy nó cũng hệt như nhau ấy :))=))
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1

    uầy,,,thế mà chẳng thấy nó mời mềnh...
    [/quote]
    ối ối thế để hum nào e mời bắnhé...cơ mà chả hỉu sao em mời mà bọn bạn e ko bao h để e trả tiền bác ạ...e cũng áy náy lắm ý...
  10. codonminhem8

    codonminhem8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Wow, quay trở lại thì đã có hồi âm. Cám ơn các anh chị em đã qua tâm đến topic này nhé. codonminhem sẽ thử áp dụng các" chiêu thức" trên xem có cải thiện được tình hình của mình ko. Chứ thật ra, có cố gắng mở phim ra xem, rồi thì nghe nhạc, ... nhưng bỗng thấy chán nản, thấy cô đơn ơi là cô đơn và buồn ơi là buồn.!! Hix

Chia sẻ trang này