1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi, cái sự......cô đơn!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi codonminhem8, 17/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mình nhiều khi cũng hay cảm thấy cô đơn lắm...Tại vì chưa có người yêu đấy mà...Cô đơn thì lại lôi sách ra đọc,lên diễn đàn post bài...nói chung là kiếm việc để làm ^^
    Chẳng biết bao h mình có người iu nhỉ??? Câu hỏi muôn thuở...mãi chưa trả lời đc ^^
  2. codonminhem8

    codonminhem8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, đêm xuống thì thgian dường như dài hơn thì phải !? Nhất là những ngày thứ 7, cn cuối tuần :)
  3. codonminhem8

    codonminhem8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Uhm, chưa người yêu là một lý do "chính đáng nhất" để lý giải cái sự cô đơn :)
  4. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Quen với sự cô đơn rồi...thậm chí thấy có người nhảy vào còn thấy khó chịu Lên Mega vào thời điểm vắng nhất, hưởng cái cảm giác như bỏ chút tiền sv ra mà có cả cái phòng chiếu, khóc cười gì thoải mái....Nằm nhà xem phim, đọc truyện, vừa làm vừa ăn... Đi lượn phố một mình, ăn những món mình thích, đến những chỗ mình muốn, thả hồn theo suy nghĩ mà chả cần để ý đến ai... Thú vui tao nhã!
  5. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    nghĩ ra thiệt nhiều việc để làm. Dành thời gian nhiều cho gia đình. Lúc đó chẳng có thời gian để nghĩ rằng mình có cô đơn hay ko nữa
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà nghe nhạc hay là ngủ, ko thì cũng gọi bạn bè đi lượn cùng. ghét đi lang thang 1 mình
  7. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy buồn nhưng có bạn bè ở bên, cũng biết bạn bè cũgn không thể ở bên ta mãi được nhưng luôn tự nhủ mình sẽ qua được ngày hôm này, còn ngày mai mặc kệ nó chứ. Có lẽ rât khó tìm được bạn tri kỉ, người iu lại càng khó nhưng đó là quy luật của cuộc sống !! hãy vui lên nào !!!
  8. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 3 và 4 năm trước là khoảng thời gian cô đơn cùng cực, bây giờ thì thấy đỡ rồi vì mọi thứ cũng có thay đổi và mình cũng biết cân bằng cuộc sống, tự tìm niềm vui cho mình hơn.

Chia sẻ trang này