1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi cái WC!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nhimnhim81, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái WC!!!!!!!!!!!!!

    Mọi việc đã xong, rất thoải mái, bạn đẩy cửa (chưa kịp bước ra) và tá hoả khi thấy toàn là phe kia. A ha ha, khi đó thì mới biết rằng, hì..., thì ra mình đã vào nhầm. Biết phải làm thế nào đây nhể, đóng kín cửa lại chịu trận cho đến khi hết người hay là...

    Hãy cứ vui như mọi ngày, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  2. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Haha...thú vị nhỉ, hôm nào mình cũng thử vào nhầm coi sao (khéo lại bị ăn guốc)
    NHỮNG HẸN HÒ NGÀY XƯA KHÉP LẠI...
  3. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    nhìn cấu trúc cái "ghế ngồi" thì biết liền , cố tình thì mới nhầm được hehehe
    dire straight
  4. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên phải vào rồi thì mới biết được cái ghế ngồi hay cái máng lửng chứ , theo tôi có mấy sách này :
    1 : Bẽn lẽn bước ra, tỏ vẻ như 1 gay chính hiệu. ---> Chuồn.
    2 : Băm bổ bước ra, mồm méo mắt trợn như 1 thằng(con) đầu gấu xịn ----> Biến !
    3: Vào toilét đóng kín cửa lại nghe ngóng, khi nào êm êm hẵng chuồn. Cách này có mấy cái lợi :
    - Biết được phe kia làm gì trong lúc ****** ( VD, nói gì, than gì, cười như thế nào .... thú vị phết, biết đâu lúc về chả viết được 1 bài phóng sự )
    - Giữ thể diện !
    - .....
    PI*20*20 X 190
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ặc, vấn đề là cấu trúc y chang nhau, chả khác một tí nào, hic...vậy mới có sự lầm lẫn chết người ấy chứ.
    To anh langdu78: hmm, anh cứ thử vào nhầm coi, vô tình vào nhầm thì còn tha được chứ cố tình vào nhầm thì...hmm, khi đó sẽ biết.
    Hãy cứ vui như mọi ngày, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  6. yukitran

    yukitran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Oai`, có giè đâu, vẫn ngon lành như thường thôi, nam nữ bây giờ bình đẳng mà,.........

    Dia nguc thu sinh
  7. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    choáng với mấy ông..........
    themummy
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Úi chời, bình đẳng không có nghĩa là chui nhầm toilet thoải mái.
    Hãy cứ vui như mọi ngày, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chắc lúc đó em phải lấy rổ ra che mặt mất!!!!! Thôi, cứ cố thủ trong đấy đến khi tình hình lắng xuống rồi ra cũng chưa muộn
  10. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nói điều này các bác nghe nhé, bọn nước ngoài nó coi chuyện này bình thường lắm. Ví dụ như ở trường em đang học bây giờ, con trai hay con gái đều chung một chỗ hết. hìhì

Chia sẻ trang này