1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ối cha mẹ ơi sao giờ này con vẫn còn thích Pink Floyd

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rockarolla_666, 22/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockarolla_666

    rockarolla_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ối cha mẹ ơi sao giờ này con vẫn còn thích Pink Floyd

    Okay, lần này tớ (xưng thế này cho thân mật, xm) xin có đôi dòng về ban nhạc Pink Floyd. Mặc dù phải nói là tớ cũng như nhiều người hiện nay đã chuyển sang nghe Death rất nhiều nhưng PF đối với tớ vẫn là 1 cái gì đó thật đặc biệt. Chất nhạc của PF có độ xé ghê gớm, tư tưởng đậm tính triết lý d. vật (xin ghi rõ là duy vật). Đến giờ tớ vẫn còn ấn tượng lần năm 98 đi xem video clip The Wall ở Fansland dù chỉ là trên băng và chất lượng âm thanh tồi. Các bài hát trong The Wall là một chuỗi các nội dung liên quan mật thiết với nhau tạo thành một bộ phim kể về cuộc đời bé Pink bị chiến tranh tàn phá. Xin trích ra đây vài chi tiết thú vị về ban nhạc này, và phải nói trước rằng đây ko phải hoàn toàn là những gì tớ tự viết, nhưng cũng ko của riêng ai bởi nó được tổng hợp từ các tư liệu mà tớ đã tìm hiểu từ trước tới giờ. :cool:
    Trở lại với thập kỷ 60, 70 Pink Floyd là người tiên phong với những màn biểu diễn rock trong trạng thái phiêu diêu và sự bài trí đồ sộ. Không phải ngẫu nhiên mà PF được coi là ban nhạc lớn nhất thế giới về phương diện biểu diễn (đội ngũ phục vụ lên tới nghìn người). Các buổi biểu diễn của họ bấy giờ là điều không thể thiếu đối với dân Anh thích tụ tập. Trong một buổi biểu diễn năm 1967, âm nhạc của Pink Floyd được thêm gia vị với tiếng âm thanh của bịch khoai tây đập và một cái cổng và tiếng cưa xẻ gỗ. :smile:
    Vào năm 1969, ban nhạc đóng một cái bàn rồi đem cưa và đóng đinh rầm rầm để thu băng. Tại buổi biểu diễn ngoài trời của Pink Floyd năm 1971, họ dựng một con bạch tuộc bơm hơi cao tới 15 mét đang trồi lên từ một hồ nước. Con vật giả này rất gây ấn tượng nhưng những con cá thật trong hồ thì chết nổi lềnh phềnh bởi chấn thương do âm thanh quá lớn. :
    Nhưng chuyến công du "The Wall" mới thực sự là cuộc biểu diễn ngông cuồng nhất của ban nhạc. Trong quá trình biểu diễn, những người phục vụ dựng lên một bức tường giả bằng bìa các-tông cao tới 10,5 mét che khuất dần ban nhạc. Cây bass kiêm ca sĩ linh hồn của Pink Floyd là Roger Waters lấy thân mình làm hòn gạch cuối cùng. Say đó tay lead lừng danh David Gilmour được đưa lên đỉnh bức tường để chạy đoạn solo trong siêu phẩm "Comfortable Num" (hẹ, dịch là Tê cóng trong sảng khoái, ngắn gọn là phê)
    Cuối chương trình, bức tường nổ tung còn lại chỉ là những đống gạch. Quả là một công việc phi thường đối với đội ngũ thiết kế

    .:And justice for all:.
    o0O0o
    Di.n 'àn B"NG ĐÁ
    o0O0o
    ĐTVT BKHN
  2. Akalisa

    Akalisa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    hay lắm
    tôi nhớ ở đâu đó (hình như là forum của FPT Aptech hay là tạp chí TGAN gì đó) có bài viết về Pink cũng rất hay dài cả chục trang, nếu có cơ hội bác nên đọc qua
    [​IMG]
  3. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    ở đây cũng có chứ đâu xa. Pink thì tuyệt rồi. Chỉ tội nghiệp cho những kẻ cứ tưởng rock là phải đập rầm rầm thì mới gọi là hay (tui ko chê metal đâu nhá, tui cũng thích metal lắm) còn nghe pink thì chả bốc gì cả.

    I see myself in Pink Floyd The Wall

  4. ndhai

    ndhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích PF bởi những âm thanh thật đặc biệt của nó. Tôi không biết dùng lời lẽ nào để có thể nói lên cảm xúc của mình khi nghe PF. Chỉ có thể nói là: TUYỆT!!!
    Hai, ND
  5. rockarolla_666

    rockarolla_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thế Akalisa không nhớ link đến bài đó thế nào à, pốt lên đây cho tham khảo với. Còn 1 điều nữa là nghe PF là phải bật đèn mờ thì mới phiêu diêu.
    .:And justice for all:.
    o0O0o
    DIỄN ĐÀN BÓNG ĐÁ
    o0O0o
    ĐTVT BKHN
  6. PINKFLOYD_otd

    PINKFLOYD_otd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trời !cứ tưởng thế gian này không còn kẻ nào thích PF nữa chứ !!! Một thứ âm nhạc khoa học và cũng rất khó có thể uống hết cốc nước trong khi "in the flesh" bắt đầu cất tiếng. ÂM NHẠC PHÙ THUỶ.
    my life is save by PINKFLOYD
  7. joliesse

    joliesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy anh rockarolla_666 ạ, anh chịu khó tìm lại ở chính Rock club này đi, có ít nhất là 4 bài về Pink đấy ạ.
  8. rockarolla_666

    rockarolla_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hic, đâu có nhiều thời gian mà lục tung hết cả 9 trang chủ đề lên em juliesse. Vừa post xong thì mới thấy có chủ đề Punk Floyd do the-mask phát động hay quá... nhưng may mà không đụng hàng.. ặc
    .:And justice for all:.
    o0O0o
    DIỄN ĐÀN BÓNG ĐÁ
    o0O0o
    ĐTVT BKHN
  9. msg

    msg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Này rockarolla_666 , cái the wall ông xem ở fansland đâu phải là video clip, đấy là một bộ phim ca nhạc đấy chứ
    Còn nữa, Trong "the wall live in Beclin"chỉ có đúng Roger la người của ban nhạc thôi, Tay guitar đánh ở đấy không phải là David Gilmour đâu
    the water is so yellow I'm a healthy student
  10. rock-spirit

    rock-spirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    PF thìđỉnh rồi,nhưng này sao lại chỉ nói về mỗi The Wall thế, còn những đĩa khác thì sao? tuyệt vời lắm chứ.Tôi thích tiếng guitar của yểu tướng Syd Barret, nó ngấm sâu vào tận cùng của sự liên tưởng.Chỉ tiếc hắn chết sớm quá

Chia sẻ trang này