Ôi chán thế hix hix hix, chán wa cơ.. thứ 7 gì mà chán thế này.. đi chơi thì ko được đi vì phải ở nhà đợi đt của vợ.. đợi dài cổ ko thấy.. lên ttvnol thì cái nick coldman180 bị khoá hix hix hix.. bùn we..
Có người thứ 7 ở nhà đợi điện thoại của vợ mà còn kêu "chỉ mình tôi cô đơn giữa phố đông người" à TA này, thứ 7 hay thứ 2, 3, 4, 5, 6.. chủ nhật có khác gì nhau đâu, đều chỉ là một ngày trong tuần thôi mà Đôi khi chỉ vì mình quan trọng hóa vấn đề lên mà khiến mình cảm thấy mệt mỏi! Thứ 7 T. bận túi bụi.. hihih nhận dự án rồi học thi... quên luôn hôm nay là ngày cuối tuần! Thế đâm lại hay... nhưng vẫn nhớ đúng là có thời gian T. sợ ngày thứ 7 cực... sợ đến nao lòng! Nhưng rồi cái gì cũng qua... mà đã qua thì cho nó qua luôn... chỉ là ký ức... sẽ chiến thắng được bản thân mình, TA nhé! Nếu không sẽ còn mệt mệt dài dài... mà "cuộc đời" thì "có bao lâu mà hững hờ"...
Vợ ơi là vợ, bạn iu ơi là bạn iu, hix hix hix, biết bạn iu đang có chuyện ko vui, có nhiều chuyện ts, thế nên hôm nay khi nhận được nt của bạn iu tối gọi điện nói chuyện tớ chẳng đi đâu nữa, ở nhà đợi đt của bạn nhưng mà lâu wa.. dài hết cả cái cổ ra rùi ah.. Bạn iu đừng giận mama nha, bạn iu có biết mọi người bảo càng nhiều tuổi càng giống trẻ con ko, rất hay tự ái nữa.. nhưng ko có gì đâu á.. cả anh hai của bạn iu nữa, đâu phải anh hai bạn ko hiểu bạn, ko thương bạn chứ, con trai nhiều khi trong lúc nóng giận, lai đang vội chuyện gì, đang có chuyện gì bực tức nữa rất hay to mồm mà.. hihi đâu phải ai cũng "hiền lành mọi lúc mọi nơi" như tớ đâu.. Bạn iu là con, là em.. thui thì nhương mọi người một chút ah,.. mai chủ nhật, bạn iu đi chợ làm bữa cơm rùi nói chuyện với mọi người nè.. mọi chuyện sẽ ổn thôi ah.. ok? he he he, tớ kêu chán tí thôi chứ chẳng sao đâu, he he, gần 4 tuần nay ko đi chơi đâu, toàn ngồi ở nhà mà he he he nên hôm nay cũng có khác gì mọi hôm đâu.. đôi khi phải "vờ vịt, hoàn cảnh" chút bạn iu nhờ..!!! à vợ chứ, hehehehe..