1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi... "Chàng" ngày nay !!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweet_acid, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tan nát .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh mà run nào các bé ,mồng 8 tháng 3 em ra thăm vườn gì mà tố cáo anh em dữ dội thế .Đồng ý với chị em là trong nồi canh có vô số những con sâu nhưng không vì thế mà món canh của chúng ta mất đi vẻ ngọt ngon của nó .Bởi vì còn tồn tại nhiều và rất nhiều các chàng như anh chẳng hạn . .Tuy ăn mặc quê mùa và có hơi bẩn 1 tí nhưng bản tính chân thật hiền lành ,lòng bao dung và tinh thần độ lượng lịch thiệp vô biên không những chỉ với các em gái 20 xuân xanh xinh tươi mà còn với các bà lão 70 nhai trầu móm mém . Bản lĩnh vững vàng không đua đòi ,chỉ dùng điện thoại cục gạch rẽ tiền (và vì chẳng có ai gọi cho nên bao nhiêu năm đã dính đầy màng nhện ) .
    Thế cho nên các bé hãy vững tin vào những con người như anh . Tuy là thanh niên trai trẻ thường xuyên xem phim *** ,uống rượu nhậu nhẹt nhưng chúng anh do có giờ giấc nên học hành bao giờ cũng tốt và còn biết làm thêm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ cùng gia đình chốn miền quê đau đáu ngóng trông nữa .
    Nhân ngày 8 tháng 3 sắp đến ,thay mặt ban chấp hành trung ương đảng độc tửu cùng hội thanh niên quyết không đọc cô giáo Thảo ,anh xin gửi đến chị em phụ nữ Việt Nam nói riêng và chị em phụ nữ thế giới nói chung ,đặc biệt là chị em phụ nữ Tây phương mông to lời chúc mừng nồng nhiệt nhất .
    Tinh thần 8 tháng 3 bất diệt !
    Không có phụ nữ xấu ,chỉ có phụ nữ không biết mình xấu !
    Xin thề xin thề
    Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1998-2003) đã thành công rực rỡ : diệt 3 em xinh Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2004-2009) : diệt 8 em chân dài mông congKế hoạch cuộc đời (2010) : cưới vợ
  3. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Haha, chết cười bố tbm, văn hoa nhẩy................Chị em nói xấu con trai hơi nhiều đấy............Con nào chả có người tốt người xấu............Chị em cũng là chúa hay nói xấu người khác sau lưng còn nói cái gì nữa......................Nực cười.....................Quên những chuyên đó đi mà quan tâm xem người ta có thật lòng với mình hay ko thôi chứ còn những điều đó còn có thể thay đổi dc mà
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  4. sweet_acid

    sweet_acid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nói về những điều xấu không có nghĩa là nói xấu, bạn ah ! Tinh thần AQ của bạn có vẻ hơi bị cao khi nghĩ rằng "những điều đó có thể thay đổi được" và " quan trọng là người ta thật lòng với mình". "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", huống chi có những "chàng" luôn tự hào với "nhân" cách ấy của mình.
    Mà thôi, sweet_acid không tranh luận nhiều với bạn về quan điểm riêng của mình nữa, để mọi người cùng lên tiếng sẽ hay hơn. Nhưng sweet_acid sẽ tiếp tục post những chân dung về "chàng" ngày nay (liên quan đến vấn đề "tình bạn, tình yêu") lên topic này, miễn là các Mod vẫn thương tình không lock nó lại.
    À, nhân tiện cám ơn bạn gì gì đó đã gởi lời chúc tốt đẹp và một present thật quý đến topic này nhé ! Nhờ bạn mà bảo tàng "chàng ngày nay" này lại có thêm một chân dung tự họa thật sống động. Cám ơn nhiều lắm lắm nghen !!!
    Cám ơn Đời, mỗi sớm mai thức dậy !
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
    Được sweet_acid sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 08/03/2004
  5. SGthuong

    SGthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chàng sinh ra ở một làng quê Thái Bình nhưng lại cực kỳ hào hoa, phong nhã không thua kém gì con trai Hà thành. Vừa tốt nghiệp Đại học, chưa bay nhảy được bao lâu, chưa thỏa "chí làm trai" chàng đã bị song thân "gả" ngay cho một nàng tiểu thư Hà thành chính hiệu. Lúc đầu chàng cương quyết không chịu "ngồi" chỗ mà cha mẹ đã order cho. Nhưng đứng hoài cũng mỏi, chàng đành ngồi tạm và... không thể đứng lên vì cái ghế bọc nhung ấy êm ái quá ! Sau lần phải gặp nàng bất đắc dĩ tại nhà riêng và biết được hiện nàng đang sở hữu hai căn nhà tại phố cổ thì... Bạn bè có thắc mắc thì chàng giải thích:
    1. Không nghe lời cha mẹ ---> bất hiếu.
    2. Không biết thương người ---> bất nhân.
    Mà người quân tử như chàng thì không thể bất hiếu, bất nhân được. Với lại vợ đẹp lấy thì dễ quá, ai mà chẳng làm được. Lấy vợ xấu mới khó, chỉ những ai có bản lãnh, can đảm và nhân ái như chàng mới có thể làm được thôi.
    "...Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng"
    Thương lắm lắm ! Sài Gòn ơi...
  6. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế ra axit học BK àh ???... hình như BK SG thì phải
  7. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hehe tôi nghĩ câu chuyện của các bạn nữ trong này rất hay đấy, rất đáng để bọn tui học tập rút knghiệm. Cũng mong là các bạn nữ hiểu những chuyện như vậy chỉ là thiểu số thôi
  8. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    ặ thỏ ra axit hỏằc BK àh ???... hơnh nhặ BK SG thơ phỏÊi
    [/quote]
    Gà trỏằ'ng 'oĂn hay quĂ (gà nhặng không ... mỏằ nhỏằ? !) Đúng là acid hỏằc BK SG. Chỏc bỏĂn câng 'ang ngỏĂc nhiên vơ cĂi nick lỏĂ hoỏc này phỏÊi không ? Acid không thỏằf dạng ID câ 'ỏằf 'fng nhỏưp vào diỏằ.n 'àn 'ặỏằÊc nên 'ành phỏÊi 'fng kẵ lỏĂi. HặĂi buỏằ"n vơ không thỏằf sỏằư dỏằƠng cĂi nick câ 'ặỏằÊc nỏằa
    CĂm ặĂn Đỏằi, mỏằ-i sỏằ>m mai thỏằâc dỏưy
    Ta có thêm ngày nỏằa 'ỏằf yêu thặặĂng
  9. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất thần tượng tính cách của con trai Hà thành "Con trai Bắc phần lớn đều có tâm hồn, sâu sắc và nồng nhiệt khi yêu" - bạn nói với nó khi hai đứa bàn về "ideal men". Nó thì chẳng có ấn tượng gì về con trai Bắc vì hầu như chưa bao giờ tiếp xúc nên nó chỉ gật gù khi nghe bạn nói mặc dù không tin lắm. Cho đến khi nó và bạn gặp chàng... Lần đầu tiên... Hà Nội...
    Chàng chu đáo và tận tình, hiểu biết rộng và sâu sắc, có dáng vẻ lãng tử nhưng lại cư xử rất đúng mực. Dường như không thể tìm được một khuyết điểm nào nơi chàng ngoại trừ ... chàng quá dại dột khi ... lấy vợ quá sớm (ấy là lời bạn nhận xét). Bạn thất vọng nhưng nó thì không. Chẳng hiểu sao bạn và nó lại hay bất đồng quan điểm đến thế !
    Bạn, chàng và nó... Những mối quan hệ khi lỏng lẻo, lúc sâu đậm, khi như những người dưng, lúc lại tưởng chừng không thể nào tách rời nhau được... Kết thúc... Nó nhận ra rằng: "Không phải cái gì óng ánh cũng là vàng". Không biết bạn có học được bài học như nó, hay vẫn đang ảo tưởng về một điều không có thực trên đời ?!!!
    Tự dưng thấy nhớ và thương bạn quá !
    (Đến giờ phải về rồi, mai viết tiếp)
    Cám ơn Đời, mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
  10. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ... BK HN mà lị
    Giống mình thế kia chứ lị
    ngoại trừ cái này :

Chia sẻ trang này