1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi... "Chàng" ngày nay !!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweet_acid, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Term 2 chưa kết thúc nó đã khăn gói về nhà. Nắm chặt chiếc vé trong tay, nhắm mắt lại, nó thấy hình ảnh những người thương yêu đang giang rộng đôi tay và cười rạng rỡ... Mắt chị vẫn buồn da diết... Nó lắc đầu, nó biết nó chẳng thể làm gì hơn cho chị vào lúc này. Chỉ mong chị có đủ nghị lực và niềm tin...
    Một tháng rưỡi về thăm nhà... Gia đình, bạn bè, công việc, những "công cuộc ăn chơi",... đã nhận chìm đôi mắt của chị. Sau vài lá thư gởi đi mà chẳng nhận được hồi âm, nó quên hẳn chị. Giờ đây nhớ lại, nó thấy mình thật vô tâm!
    Ngày quay lại Mcity, chị cùng anh ra đón nó ở sân bay. Nó suýt chút nữa không nhận ra chị - tiều tụy, hốc hác. Chị lúng túng, tránh tia nhìn của nó: "Chị đăng ký học hè... ngày nào giáo sư cũng cho assignment... Chị sẽ ráng ăn uống đàng hoàng, sẽ lấy lại phong độ ngay thôi". Nó nhìn sang anh, vẫn trắng trẻo, tròn trịa như ngày nào. Anh tự mãn: "Trường anh mới thực sự là một môi trường quốc tế, đâu như LS của các em..." Nó cảm thấy hối hận... Làm cách nào để người ta hiểu là mình chỉ hỏi "chơi" thôi, để người ta đừng trả lời "thật" như thế? - nó mải băn khoăn nên chẳng biết anh đang nói gì... Hình như anh vẫn còn huyên thuyên...
  2. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ... Nó gõ cửa nhà chị: "hôm nay em được nghỉ học nên ghé chơi với chị". Chị bối rối mời nó vào nhà. "Lát ở lại ăn trưa với anh chị" - chị kéo nó vào bếp. Nhìn chị loay hoay với bữa cơm trưa trong góc bếp nhỏ xíu nó thấy thương chị lạ. Anh vẫn ngồi yên trên ghế, mắt không rời khỏi tờ báo. "Hình như anh không nghe mình chào" - nó lẩn thẩn nghĩ.
    Trời chuyển mưa... "Anh lấy giùm em quần áo phơi trên sân thượng nhé" - chị nhìn trời lo lắng "trời chắc sắp mưa mà em thì đang dở tay". Anh bực dọc "việc của phụ nữ...". Anh buông tờ báo một cách khó nhọc... "Còn một nửa ở trên đó, lát nữa xong việc thì em lên mà lấy". "Để em giúp chị..." - nó vội vã bước ra ngoài. Nó không dám nhìn chị, nó biết chị sẽ giận nó lắm nếu đọc được sự thương hại trong ánh mắt của nó. Trên dây phơi còn khoảng 5 bộ quần áo. Tự nhiên nó thấy nhớ nhỏ em của nó qua! "Chị dọn một nửa, T. dọn một nửa, vậy là công bằng nha!" - hồi xưa, nó hay "chia phần" cho nhỏ em như thế! Giống hệt như anh bây giờ!!!!
    Chị mang cơm đến phòng nó: "hôm nay anh M. không mang cơm theo, em ăn giùm chị nhé!" - "Sao lại vậy?" - Chị ấp úng mãi: "Anh ấy dỗi...". Nhìn mâm cơm tươm tất của chị, nó không nhịn được "Đồ con nít!". Chị phân bua: "Từ bé anh ấy đã thế rồi, bỏ không được em ạ!"
    Chị nhắn tin cho nó "Chị buồn...". Nó vội vã đến gặp chị. Mắt chị đỏ hoe: "Chị chịu hết nổi rồi, không vì con gái của chị thì...". Rồi chị kể: Từ ngày sống chung chị chưa một lần được tự do. Mọi mối quan hệ của chị đều bị anh kiểm soát - cellphone, email,... anh kiểm tra không sót một cái nào. Sếp của chị gọi tới, anh quát lớn "Mày là thằng nào?". Anh họ chị gởi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, anh reply "Cấm làm phiền vợ tao!"... Và sáng nay, chị bạn người Hàn Quốc gởi chị một lời prayer, anh thay chị cám ơn bằng những câu swear. "Chị không dám nhìn mặt cô bạn đó nữa em ah!" - chị bật khóc. Nó nhìn chị lạ lẫm "Vậy mà chị cũng chịu đựng suốt 5 năm trời ???" "Chị không bỏ được... Con gái chị còn bé quá! "...
    Điện thoại chị reo vang "Khi nào em bình tĩnh lại thì hãy về nhà. Anh cần không gian yên tĩnh để học bài, mai anh thi". Nó kéo tay chị "Tối nay ngủ ở nhà em. Mai về lấy đồ rồi giải tán..." 7g tối. Chị lại có tin nhắn "Em về gấp, anh có việc cần nhờ". Chị cúi mặt, tránh ánh mắt của nó "Em còn bé lắm, khi nào lập gia đình em sẽ hiểu. Chị về nha!"
    "Tiên trường múa. Công chúa trường ba. Bà già trường một"
    Đến lúc nào chị mới thôi làm nàng công chúa bị đày, hả chị???!
  3. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    hichic...đọc xong thấy sợ hết dám lấy chồng luôn...chẳng nhẽ chỉ lãng mạn và thực sự yêu nhau trước khi cưới thôi sao??Ycòn khi cưới nhau rồi thì sống chỉ vì....trách nhiệm?????......hichichic......thế thì cứ yêu thôi...đến luc chàng ngỏ lời thì cố gắng 36bài...đánh trống lảng....
  4. gold_snake

    gold_snake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    đọc cái topic này xong tí nữa thì ngừng thở toàn là kể tội con trai thui vậy là các girl chắc muốn 8-3 không ai đến chúc mừng phải ko
    trên đời này nếu toàn con trai như vậy chắc chẳng girl nào cưới làm chồng thì làm sao thành cuộc sống
    sao cứ để ý đến thiểu số xấu như vậy mà ko mở rộng tâm hồn nhìn về những cái tốt
    chẳng hạn như tui tốt thía này mà giờ vẫn đâu có người yêu
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    mong là kô còn anh chàng nào như vậy nữa, chứ không vậy thì mất mặt male của chúng ta quá.
  6. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hết sức bình thường,có lẽ nhiều bạn sẽ mất công biện minh nhưng tôi thật sự thấy không cần biện minh.Con người vẫn chỉ là con người,tốt mấy cũng phải có điểm xấu và xấu mấy cũng có điểm tốt.
    Ngày trước tôi đi xem phim ở chỗ công cộng,tôi thấy một điểm rất lạ là người tốt hay kẻ xấu khi hết phim đều mong muốn phim kết thúc có hậu!Sao lại lạ vậy?Tưởng kẻ xấu phải mong muốn kết thúc là xấu chiến thắng tốt chứ?
    Vạch ra một điểm xấu của một con người có lẽ dễ dàng hơn chuyện vạch lá tìm sâu rất nhiều,vì con người,dù ít hay nhiều cũng phải có tật xấu.
    Lúc bình thường con người ta thường đeo mặt nạ,lúc đó người ta thường là tốt,và thường tạo ấn tượng tốt cho người gặp.
    Tuy nhiên trong một môi trường xã hội khác,con người ta lại bỏ cái mặt nạ đó ra,và nếu bạn là một người đã có ấn tượng tốt với người đó mà gặp người ta trong lúc đó,sẽ thấy thất vọng làm sao!
    Nói lý thuyết mãi cũng phải có ví dụ cụ thể,cụ thể là chính bản thân con người tôi luôn đi.
    Tôi cũng không phải là một người tốt đẹp gì cho lắm,cũng là một người bình thường,một người bình thường trong xã hội.
    Trong những quan hệ xã hội bình thường,người ta sẽ đánh giá tôi là một người hiền lành,dễ tính .Nếu tiếp xúc lâu hơn thì sẽ đánh giá là 1 người có học,nhưng sống khá khép kín...Nói chung là bình thường,không có gì xấu cả.
    Nhưng trong những cuộc nhậu,những cuộc nói chuyện giữa những người bạn thân,thì tôi lại là 1 thằng khá là thô bỉ-theo cách nghĩ của các bạn nữ.
    Về đến nhà thì tôi là 1 thằng lười chính hiệu,không hiểu sau này lấy vợ thế nào chứ bây h thì mọi việc trong nhà chả chịu làm gì,hoặc có làm thì làm theo cảm hứng.
    Nhưng đối với bạn gái thì tôi lại là một người đàn ông tuyệt vời,chiều chuộng chăm sóc giúp đỡ hết mình,biết lắng nghe,biết kể chuyện cười...và tuyệt vời trong cả chuyện đó nữa,nếu GF có nhu cầu-hi hi
    Thế đó,đơn giản một con người tôi mà có nhiều bộ mặt như vậy,thế theo các bạn con người tôi là con người nào?
    Vì vậy các bạn nhìn đời cũng nên thoáng thôi,con trai cũng như con gái mà thôi,có điểm xấu và cũng có điểm tốt,và bản tính cũng cải thiện được.
    Có lẽ chủ đề chê bai cũng nên stop đi thôi.
  7. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    khục khục , sao chỉ nhìn những thằng con trai kô tốt , rồi gán ghép cụm từ "chàng ngày nay" thế nhỉ , nghe bực cả mình, toàn lôi mấy thằng bựa điển hình ra nói, thì làm gì mà chẳng thế ... sao kô thấy những người tốt, rồi đem chuyện lên đây mà kể , đúng là bọn con gái ... . .Ê... ngồi đáy giếng, coi Giời bằng vung
  8. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    toàn mấy em ko may mắn trong tình yêu thì lên đây kể tội con trai. Thôi thì anh em ta cũng phải hết sức thông cảm.
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em phalee mà có nhiều điều suy ngẫm ....
    Nói chung là hôn nhân không phải là địa ngục ....
    Con trai hay con gái đều có tốt xấu , đều có người này người kia .... Không thể nói chàng ngày nay , hay là phê phán đàn ông được .... Vì thực tế cái số đó , là có nhưng không phải tất cả . Ngay con gái cũng the same thôi .....
    Nói chung là khi không thực sự chịu được hoặc không thích chịu và chịu vô lí thế thì chia tay cũng là đẹp .....
    Ôi cuộc đời .....
  10. thich_linh_tinh

    thich_linh_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cách kể chuyện thật là độc đáo đó. Làm cho mình đọc cũng cảm thấy mê luôn đó.
    Nhưng mà cho mình hỏi thêm một đôi điều được không.?
    Tại sao bạn lai gặp phải toàn những con người củ chuối vậy.Trên thế gian này vốn rất công bằng mà. Thượng đế đã quy định là người xấu và người tốt là phải bằng nhau vậy mà tại sao bạn lại chỉ gặp toàn là nhưng người xấu vậy.

Chia sẻ trang này