1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi... "Chàng" ngày nay !!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweet_acid, 05/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuthuyao

    phuthuyao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng lạ
    Bài thì đăng từ lâu rồi , vậy mà đến bây giờ vẫn còn người đọc
    Kể ra thì phải nói là hay. Chuyện của Phalee viết thật sự là đáng để nghĩ . Và thật sự thì tôi nghĩ chuyện của Phalee đã ảnh hưởng đến bạn wa'' nhiều . he he và thật sự thì đừng có ghét boy như zậy. Ghét của nào trời trao của ấy đó. Dù sao thì cũng thấy ... Đừng nghĩ đến những con số trong vô vàn con người nha.
  2. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cái topic của phalee lại bị "lên án" nhiều đến vậy. May mắn là vẫn còn bạn Ak.8 đã "hết sức thông cảm" cho "mấy em không may mắn trong tình yêu" này. Cám ơn sự "độ lượng" của bạn nhiều lắm lắm nghe! Nếu "mấy em" trong cái topic này mà được gặp bạn thay vì gặp mấy "chàng kia" thì có lẽ "mấy em" đã... không may mắn hơn rồi, bạn nhỉ!
    To boy2403_de: Đúng là phalee có hơi "coi trời bằng vung" khi đặt chủ đề của topic là "chàng ngày nay", sorry nhé! Mà nhưng phalee xin đính chính lại là phần lớn bài viết "nói xấu" trong đây là do phalee viết cho nên bạn cũng đừng kết luận "bọn con gái...". Tội cho các bạn nữ khác lắm! Bạn mà nói thế coi chừng lại có người cho bạn là "hàng xóm" của phalee đó (cùng thuộc tầng lớp "ếch ngồi đáy giếng")....
  3. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Gởi bạn ghet_ca_sau!
    Phalee không biết liệu bạn có ghé vào lại cái topic này hay không nhưng cũng xin được discuss với bạn một chút
    "Con người vẫn chỉ là con người,tốt mấy cũng phải có điểm xấu và xấu mấy cũng có điểm tốt"- phalee biết rõ điều này. Và phalee không bao giờ lên án những tật xấu có thể chấp nhận được của một người. Phalee chỉ viết về những điều xấu không thể chấp nhận được - những tính cách thực sự quá tồi mà phalee đã "may mắn" được gặp. Tật xấu và tính cách xấu là hai điều hoàn toàn khác nhau. Để phalee lấy vài ví dụ cụ thể nhé:
    1. Bạn cho là "trong những cuộc nhậu,những cuộc nói chuyện giữa những người bạn thân,thì tôi lại là 1 thằng khá là thô bỉ-theo cách nghĩ của các bạn nữ". Đối với riêng bản thân phalee, "thô bỉ" kiểu đó thì chẳng có gì đáng ồn ào, có nhiều người có cách ăn nói cực kỳ "Lý Thông" nhưng phalee vẫn kính trọng. Thế nhưng nếu "thô bỉ" trong hành động như một "chàng" Hà thành mà phalee đã từng đề cập thì... Phalee có sai khi viết về "chàng ta"??!
    2. "Về đến nhà thì tôi là 1 thằng lười chính hiệu,không hiểu sau này lấy vợ thế nào chứ bây h thì mọi việc trong nhà chả chịu làm gì,hoặc có làm thì làm theo cảm hứng". Tính lười là một "đặc ân" mà Trời đã ban cho con trai, anh Hai của phalee cũng lười không thua kém gì bạn. Và phalee chẳng phàn nàn gì về cái tính xấu này cả. Thế nhưng bạn nghĩ sao về một "chàng" sức dài vai rộng, để mặc mẹ và bà hì hụi sửa xe cho mình??! Đó là cả một sự tàn nhẫn và bất hiếu chứ không chỉ đơn thuần là một tính xấu thông thường nữa. Phalee có sai khi nhận định như thế??!
    Vài lời trao đổi với bạn, mong bạn sẽ đọc những bài viết của phalee với ánh mắt khách quan hơn...
    To all: Đến lúc phalee phải stop cái chủ đề "chê bai" của mình rồi vì đã cạn đề tài (may nhỉ!...). Topic "viết cho người dấu yêu" đã nhảy đến mấy chục trang trong khi cái topic "nói xấu" này chỉ tồn tại được vài trang, chứng tỏ người đáng yêu bao giờ cũng nhiều hơn kẻ đáng ghét... Đáng ăn mừng ...!

Chia sẻ trang này