1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi chời ! MTV....

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi kissme, 10/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    he...he.. bác kiss me bị điên mới qua bên đó chọc tức pop fan! mtv có lẽ 1 năm rồi tui chưa nghe quá 10 phút! định chờ xem có bài nào của " race again the machine" hay ko mà chờ hoài hổng thấy! bài "nặng" nhất ở đó là bài ....."november rain" thế mới khổ ko cơ chứ! bác kis me nên theo em về lại rock club thôi! dân rock đi đâu cũng bị họ thù oán hết!(ghen tị ấy mà)

    late at night i find myseft again.Wondering &watching on TV. I cant believe whats on the screen.Something that i dont like to see...

    STRATOVARIUS&PANTERA!

  2. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    này kissme ,tôi nói thật nhá ,ông xem lại hộ tôi mấy cái videoclip của rock ấy ,ông chả bảo tôi là hot là gì ,bọn American style thì rock hay pop mà chả hot thế ,tôi tưởng ông thực sự khoái rock có nghĩa là chỉ để ý đến phần music thôi chứ ,ông cứ xem clip cho lắm vào bi giờ đổ đốn ra thế này đấy chẹp chẹp
    alternative can be zombie!
  3. Chick_magnet

    Chick_magnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện ngoài lề cái, bác kissme nhận ra điều này quá chậm đấy. Không chỉ rock với pop mà các lĩnh vực khác cũng thế. Thế giới quan khác nhau thì làm sao mà thay đổi được nhau đây ?
    Chưa nói thay đổi được hay không, trong tranh luận nếu bác không phải là trình độ giỏi hơn hẳn người khác thì còn lâu mới overpower được, đấy là chỉ nói về thắng thua trong tranh luận thôi, còn dù có thắng thì bác cũng chả thay đổi được cái gì cả. Trừ khi là có một hoàn cảnh nào đó rất đặc biệt.
    Bác nói rác rưởi thì cũng hơi quá đáng. Nhưng mà em cũng đồng ý với cái sự ấu trĩ của bác. Con gái Tây thì thôi kệ nó, chứ đứa con gái VN nào mà kiểu kiểu như thế là em không chịu nổi.
    Đấy bác cứ thử cãi nhau với bọn Tây bảo nó phải ăn mặc kín đáo như châu Á xem nó có chịu không, nếu mà bác bảo được thì em tin rằng sẽ có ngày không còn Pop fans cũng như fans của các thể loại nhạc khác mà chỉ còn Rock fans thôi.

    THE RELENTLESS PURSUIT OF PERFECTION
    [/size=8]

Chia sẻ trang này