1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi, chuyện tình yêu sắp đến hồi kết!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chuyện tình yêu sắp đến hồi kết!

    Vâng, em thật sự đang bối rối quá nên đành phải đem chuyện của mình ra phơi bày trên này, mong các bác góp ý thật lòng giúp em nhé!

    Bọn e yêu nhau đc khoảng 7, 8 tháng rùi. Có nhiều giai đoạn cũng trục trặc, nhưng cuối cùng cũng ổn ổn, đâu vào đấy, 2 đứa quấn quít lắm, nói chung là hp. Cả 2 đều lớn tuổi rồi nên cũng ko định chơi bời nữa mà yêu đương nghiêm túc. Thế rồi bỗng dưng 2 tuần trở lại đây, anh ý trở nên lạnh nhạt, hờ hững (tình hình ngày 1 tệ hơn). Của đáng tội trước đó bọn em cũng có vài trục trặc nho nhỏ, cả 2 cũng thấy hơi hơi mệt mỏi, nhưng em đã nhún nhường để mọi việc được êm xuôi rùi.
    Anh ý lạnh nhạt ở chỗ: lười nhắn tin cho em hơn, chẳng bao giờ nói yêu hay nhớ nữa. Vẫn gọi đt hàng ngày, vẫn đến chơi hàng ngày, nhưng đến thì rủ theo 1 thằng bạn đến cùng, rồi lại đi với nó luôn (Trước đây anh ý đến chơi rồi đưa em đi cùng, đi chơi hoặc đi làm, hoặc đi học v.v., túm lại là 2 đứa cùng ra khỏi nhà, ko có chuyện bắt em ở nhà đâu) Rồi là anh ý chẳng còn thể hiện tẹo tình cảm nào với em, ôm, hôn thì hiếm vô cùng chứ đừng nói đến chuyện khác, không thích ở riêng với em, chỉ thích đi đông người. Khi em chủ động tình cảm thì anh ý cũng miễn cưỡng làm, chứ không hào hứng như xưa. Nhiều khi giận dỗi, tự ái quá, em im lặng, không nói năng gì nữa thì anh ý cũng chẳng thèm hỏi xem vì sao, hic. Dạo này a ý tự dưng lại quay lại chơi với 1 thằng bạn cũ, mà có vẻ rất thích chơi với nó, đi công tác cũng rủ nó đi cùng. Mọi khi đi công tác thường xuyên gọi đt, ntin cho em, nhưng lần này đi với bạn vui quá, cũng ít quan tâm đến em hơn.
    Hôm qua em buồn quá, em mới bảo: Lúc nào mình nói chuyện nhé, em thấy chuyện của bọn mình không ổn. Thì anh ý nói giọng có vẻ mệt mỏi: "Lại bắt anh nói chuyện à!!! Chuyện của mình vẫn bình thường mà, em cứ suy nghĩ nhiều..."

    Em thấy mệt mỏi quá, đầu óc lúc nào cũng căng ra để nghĩ xem ngta đối xử với mình như thế là do đâu, do mình hay do người ta. Em biết chắc chắn là anh ý không có 1 ai khác ngoài em đâu, hic, chỉ có thằng bạn thân suốt ngày cặp kè kia thôi, giời ạ!!! Anh này ham chơi lắm, có người chơi cùng là thích, chẳng cần gì nữa

    Mọi người thử nhận xét giúp em, xem có phải đây là 1 giai đoạn bình thường không, hay là có vấn đề gì khác. Các bác am hiểu tâm lý đàn ông thì giai thích giùm em nha. Em xin vote cho các bác nhiệt tình!
  2. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Sao bác không cưới béng đi nhỉ. Nhiều tuổi mà dính kè kè một cô mệt lắm. Tôi mới 30 mà người yêu cứ đòi hỏi phải thế này thế kia, nhắn tin gọi điện tôi mệt lắm. ĐI chơi với bạn cho nó lành. Đỡ mệt.
    Thật đấy !
    Thực ra mối quan hệ kiểu này bao giờ cũng có một khoảng thời gian hơi bị chìm. Bình tĩnh thêm 1 khoảng thời gian ngắn nữa. Sẽ ổn cả thôi
    Được sensitive_soul sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 28/07/2007
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ui, ngyêu em cũng 29 rồi đấy ạ, nhưng vẫn ham chơi lắm, chưa muốn cưới vợ. Chắc phải 2 năm nữa mất, vì sang năm em chưa được tuổi, hic. Nhưng cứ đà này chưa chắc đã lấy được nhau bác ạ. Em đọc nhiều bài báo thấy nói đàn ông cứ yêu con nhà người ta vài năm, rồi đùng cái bỏ, đùng cái cưới ngay người khác, mà lý do chia tay với người trước chỉ là chưa muốn lấy vợ. Đấy, bội bạc quá thể
  4. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn cũng thử nói thôi thì mình chia tay xem sao!
  5. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Thì mình tự nhủ rằng, đấy không phải là người đàn ông của mình. Muah !
    Họ biết họ cần gì. Nếu họ biết họ yêu bạn thật nhiều thì họ sẽ buộc bạn thật chặt.
    Thực ra 29 thì cũng có thể nghĩ đến chuyện hôn nhân. Nhưng điều quan trọng là với ai thôi. :)
  6. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Làm thế để ông anh kia đạt được ước nguyện à. Đừng buông tha hắn vội em ạ
    Được su35flanker sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 28/07/2007
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Em xem lại trong này xem có quên gì không?!
    http://www9.ttvnol.com/tvty/825917/trang-3.ttvn
  8. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    chưa cần biết anh ý thế nào nhưng
    cứ cảnh giác anh bạn kia đã , he he biết đâu anh ý lại giới thiệu 1 em khác cho giai nhà em thì sao, mà xem bạn giai nhà em có đưa giai nhà em đi mát xa .... thư giãn tranh giải bàn tay vàng không nhỉ
    nếu tìm hiểu rõ anh bạn anh ý không rủ rê lôi kéo anh ý như thế thì hãy vui lên vì anh ý đã được xả street rồi , tình yêu bỏ đói thì sống mà ăn no thì chết mà , bạn hãy tự quyết định xem làm thế nào để hâm nóng lại tình yêu giữa 2 người nhé chúc bạn nhanh chóng giải toả được những phiền muộn này
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Con mụ này hôm nay có lên đây kêu gào à? Thằng dở hơi ấy hôm nọ nhắc bà đấy. Nhưng mà tự hôm đó tới giờ nó dỗi tôi, cứ cấm cẳng. Tôi cũng bơ luôn. Ke ke!
    Mà độ này Chí Phèo đi tù về đẹp giai phết bà ạ!
  10. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, bác nói đúng quá, đúng cái đoạn vàng kia kìa. Chính qua ông bạn đấy mà bọn em quen nhau đấy ạ, và biết đâu sau này cũng thế với 1 em khác, hic.
    Em cũng cố gắng rùi mà chưa thấy nóng chút nào, càng ngày càng nguội đi, ai bày cho em mấy chiêu làm nóng điii

Chia sẻ trang này