1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi có đôi khi . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hito, 15/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ôi có đôi khi . . .

    Vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vẫn yêu thích công việc và cuộc sống, làm được cũng nhiều but cũng có nhiều thứ chưa làm được, time lại quá ít
    Sáng, trời mưa, bẩn, đến cty khá sớm. Ngắm trời Hà Nội từ trên cao và nghe "Có đôi khi" của Hồng Nhung. Thèm và nhớ lại tuổi thơ quá đi thôi

    Tặng ai cùng cảm xúc:
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5F941/
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài hát này lém Cảm ơn nhé
  3. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0

    Hey, hôm nay lạnh đến 11 độ em ạ. Anh đang chat với em và nhớ em nhiều lắm :) Có lẽ rồi em cũng sẽ quên thôi, dù sao như thế cũng tốt cho em.
  4. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm nay họp hành cả chiều :( Trưa thì ngồi uống cafe với đồng nghiệp em ạ. "Xếp" hỏi về chuyện iu đương vì ông ý cũng quan tâm đến ae bạn bè, kô biết trả lời thế nào cả vi` nhớ em lắm.
    Heyyyyyyy, chỉ muốn bỏ hết vào SG với em mấy ngày thôi rồi muốn ra sao thì ra.
    Đêm qua y'' chat với em, cũng suy nghĩ lung tung linh tinh nhiều lắm. CV của em cũng bận, em cũng bắt đầu không còn quan tâm cái j thì bỏ rồi
  5. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Vouloir c''''''''est pouvoir
    Anh đọc được nửa cuốn "OXFORD thương yêu" của Dương Thụy rồi em ạ. Rất hay và cũng lãng mạn, anh tìm thấy một phần anh ngày xưa trong ấy Định mở trang cuối cùng để đọc nhưng rồi lại thôi. Con người mà biết trước được tương lai sẽ buồn chán thế nào em nhỉ??
    Anh đi ngủ đây.
    Được Hito sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 18/01/2008
  6. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ôi có đôi khi ...........
  7. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ trưa, anh tranh thủ đọc được thêm một ít rồi em ạ. Kim cũng giống em, một cô gái SG cá tính, bướng bỉnh, và cũng đầy tình cảm.
    Chúc em một buổi chiều vui vẻ, nhớ đến a một chút thôi cũng được Gấu nhé.
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Một người thích "Có đôi khi - Lã Văn Cường" giống mình
    Những khi mỏi mệt nghe bài này và nhắm mắt lại là thấy như mình đang trôi đi bồng bềnh trong một không gian kỳ lạ, mở mắt ra tất cả mệt mỏi tan biến
  9. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    thèm như gió đi hoang, sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp... 4 miền
  10. melbournian

    melbournian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ

Chia sẻ trang này