Ôi ! có đôi khi ! Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang, sống kiếm lang thang, dạo chơi khắp nơi nơi .... Lệnh Hồ Xung
ôi có đôi khi ước rì mình có thể làm tất cả mọi ng vừa lòng... và cũng đừng ai làm mình phải thất vọng..... hờ mà mình có thất vọng đâu nhỉ.....hơi buồn chút xíu.... mặc dù đã suýt khóc.... I luv Sporty!!! I luv basketball... I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight... FOREVER CARRY ON!
Dung the,oi co khi minh song ma khong co chut ap luc nao het,song tu do tu tai,gia ma gia ma,tuc qua co,sao cu phai hoc cu phai vao dh moi duoc ha troi oi,lam sao giai toa tam ly,gia ma ai cung biet hoc hanh kho cuc den the nao _real_love_
Ôi có đôi khi buồn bã và thất vọng nhiều nhiều lắm, nhưng cuộc sống mà, chẳng ai có thể thực hiện được hết mọi ước mơ của mình, nhưng không vì thế mà không cố gắng, cố gắng đến hơi thở cuối cùng , cuộc sống luôn có hai mặt của nó..đúng thế, cuộc sống có thể đem nhiều khó khăn tới cho bạn, nhưng cuộc sống cũng dành cho bạn rất nhiều cơ hội, bạn phải học cách nắm bắt lấy những cơ hội đó, trong cái rủi bao giờ cũng có cái may, trong khó khăn bao giờ cũng có cơ hội, quan trong là bạn có nhìn thấy nó hay không thôi. Ừ, tại sao lại cứ phải học đại học nhỉ, nhưng mà không học thì làm cái gì bây giờ...hic.....hic.... Beautiful life!
Không học thì sau này lấy gì mà nhét vào mồm. Bố bác mà đang làm sếp thì nói thế còn nghe được, đói thì thụt két của ông già... ở đời mà không có tiền thì nhục lắm làm gì cũng không có lòng tin. Chịu khó mà học đi sau này kiếm tiền cho đỡ vất vả, kêu ca nhiều làm gì...... sôt ruột
Kệ cuộc đời, cứ tin tưởng đi bạn ạ, nói chung tiền rất quan trọng nhưng không phải là tất cả, kể ra không có tiền cũng khổ thật đấy, tiền cũng thể hiện sức mạnh thất đấy, tiền có thể mua được quyền lực nhưng không mua được hạnh phúc đâu, mà có hạnh phúc thì có thể làm được rất nhiều việc. Nói chung nói ra một vài điều này nó hơi khó chịu một chút, sự thực thường mất lòng mà, vì sao các nước tư bản giàu, đơn giản thôi, vì họ coi trọng đồng tiền, một trong những điều kiện để bạn trở thành tổng thống của hợp chủng quốc Hoa Kì là bạn phải là người cực kì giàu có, bạn phải có tiền để vận động tranh cử. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, mỗi bang là một bộ mặt của một quốc gia, nhà bạn giàu, bang của bạn giầu là vì bạn giỏi, bạn thông minh, tuy nhiên còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nghèo, cái sự nghèo nghe mà buồn, nhưng ai dám coi khinh người nghèo, đã ai cười trên cái sự nghèo của người khác chưa. Tiền, ai dám coi khinh đồng tiền. Tiền cực kì quan trọng. Nếu sống trong một xã hội phát triển, bạn sẽ thấy rằng, không có tiền bạn sẽ không có gì cả, không có quyền lực.Nhưng cũng đừng vì đồng tiền mà hạ thấp giá trị con người, đừng vì đồng tiền mà làm những chuyện xấu xa, đừng bao giờ coi khinh người nghèo, sức mạnh được thể hiện bằng đồng tiền, nhưng giá trị con người không thể hiện bằng tiền đâu. Cho nên suy ra, " Tiền rất quan trọng nhưng không phải là tất cả " Có ai phản đối í kiến của tớ không, cứ đóng góp í kiến nha. Xin chân thành cảm ơn.