1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi! có đôi khi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DREAMTAKER, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ôi! có đôi khi

    Đi ngủ rất sớm nhưng lại thức.

    Cái cảm giác khó chịu khó tả. Ấm ách, bứt rứt và len lỏi sự cấu xé. Và cứ thế thức, ngồi dậy và nằm xuống, ngồi dậy và nằm xuống.
    Tự dưng mặn chát khoé môi, tự dưng cay sốc ngược, tự dưng rưng rức tiếng nấc.

    Phải ngủ thôi, ngủ nhé, đừng có như thế nữa, rồi sẽ qua, rồi sẽ qua..ngủ nhé. Ngày mai mắt sẽ húp lên vầng thâm, mặt sẽ xám xịt...không muốn thế đúng không...ngủ nhé.

    Thiếp trong mơ màng. Đen kịt và vô thức..................................................
    ...........................................................
    .........................................................
    ........................................................

    5h5 tỉnh dậy trong ấm ức, hình như có 1 giai đoạn vật lộn giữ ngủ và thức, có sự phản đối giữa cơ thể mệt mỏi muốn ngủ và cái đầu muốn thức. Mắt mệt mỏi mở...Thức mất rồi....

    Lục đục..ngiêng ngửa...rồi lại ngiêng ngửa...

    Ngồi dậy, bật đèn...

    Im ắng thế....Nhưng

    Bên kia có ánh đèn....

    Những người khốn khổ không làm nguôi ngoai hay ru ngủ được.

    Lại nằm nhìn trân trân.......................
    ................................................................
    Mùi thuốc sặc vào phòng......

    Mở cửa.....

    E: Anh không ngủ à?

    A: Anh không ngủ được.

    E : Anh thức cả đêm à?
    A: Ùh.
    E: Sao thế?
    A: Anh không ngủ được.
    E: Anh có chuyện gì à, giận bạn gái à.
    A: Không.
    E: Em bị ngạt mũi và tỉnh dậy, thấy phòng anh sáng, lại có mùi thuốc, em nghĩ ai đó đang ở bên ngoài.
    A: Mùng 2-3 bọn anh chuyển nhà, anh lên Sơn Tây học và thực tập. Em trai về Thanh Xuân trọ gần trường.
    E: Bao giờ anh nói với bấc
    A: Mai.
    E: Lần đầu em rất ghét anh vì anh lạnh lùng, nhìn ác ác.
    A: (Cười)..
    A: Ở Nga 6 năm làm anh như thế đấy.
    E: Anh sang học à
    A: Không, làm viẹc
    E: Anh có bạn gái chưa??
    A: Đã từng
    E: Anh có thích con gái Hà Nội không, em có cô bạn...
    A: (Cười) anh không thích con gái HN.
    E: Còn các tỉnh khác..
    A: Không.
    E: Sao thế
    A: Đi nhiều, biết nhiều và anh chẳng còn hứng thú tìm hiểu con gái.
    Ngày anh mới về thấy lạc lõng, anh chẳng biết 8x, 9x mọi người gọi là gì, những từ nóng làm anh thấy mình mất cái gì đó.

    Trong lớp anh chẳng biết nói chuyện với ai, bạn cùng 83 như anh lấy chồng lấy vợ hết rồi. Mình đi chơi không hợp nữa mà đi với lớp trẻ cũng không hợp nữa.

    E: Tại anh không dễ thích nghi thôi, xa nhà lâu làm anh không bắt kịp sự thay đổi của vn, chứ 83 còn rất trẻ mà.

    A: Ùh có lẽ tại anh.
    A: Em còn mấy môn nữa
    E: 1 thôi
    A: Bao giờ thi
    E: Thứ 3
    A: Ôn chưa
    E: Rồi
    A: Em đi ngủ đi, vẫn còn dài lắm mới sáng.
    E: Vâng.

    Một con người bị lạc, bị lạc chính nơi sinh ra. Cái cảm giác đi trong sương mờ không tìm ra ngay chính mình. Đáng thương, tội nghiệp.

    Một giấc ngủ muộn màng nhưng sâu thẳm. Bình minh bao giờ cũng ngọt ngào, làm mát dịu trái tim, làm trong sáng tâm hồn.

    Một ngày mới.
  2. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình thuộc bài hát này rồi, hay thế, càng nghe càng hay,lời bài hát thật ý nghĩa.
    Cả sáng hát đi hát lại. Mình muốn bằng được.
    ......So I can stand on mountains
    ......To walk on stormy seas
    ......when I am on your shoulder
    .......To more than I can be
    Cho em
  3. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0

    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky ...
  4. ladybird2401

    ladybird2401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    ôi ! có đôi khi the?m như gió đi hoang..
  5. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
  6. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc qua, mà cứ nghĩ Dreamtaker là nhân vật nam trong mẩu đối thoại. Biết là nhầm. Có đôi khi... mất ngủ. Có đôi khi... đau khổ. Có đôi khi...
    Nhưng cuộc đời vẫn luôn ngập màu hồng, nếu có đôi khi ta nghĩ kỹ :)
    Được miary sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 11/03/2009
  7. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu vậy rồi à, em đã từng có những cảm xúc tương tự như ngày hôm qua khi mà chưa có anh.
    Đúng là có đôi khi..chỉ là đôi khi thôi anh nhỉ...rồi lại trở về những ngày tràn ngập tiếng cười.
  8. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Người đi lấy những giấc mơ.

    "..Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ?..."

Chia sẻ trang này