1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi con gái Sài gòn !! Gửi người ở trong trái tim tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maigiuhinhbongem, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ôi con gái Sài gòn !! Gửi người ở trong trái tim tôi

    Hà Nội, một ngày đầu tháng 9/2005 :
    Mình vừa đi công tác miền Nam về. Vẫn còn nhớ cuộc sống sôi động, vồn vã đầy khói bụi của Sài gòn, cái không khí trong lành dễ chịu lúc ở Vũng Tàu, khung cảnh sông nước nên thơ nơi ngã Bảy Phụng Hiệp.cùng hình ảnh con gái miền Tây dịu dàng trong chiếc áo bà ba. Bật yahoo lên, joint vào 1 room của Saigon, mình bất chợt gặp nick Sweet......88.
    Cuộc trò chuyện thật cởi mở như 2 người đã quen nhau lắm rồi, phải chăng con gái SG thật hồn nhiên trong sáng. Em còn rủ mình vào Sài gòn lập nghiệp nữa chứ, cũng hay đấy nhỉ. Cuối buổi mình liều lĩnh xin số điện thoại, cũng chẳng biết có được hay không nữa. May mắn thay, em cũng đã cho mình số, cái số mà giờ đây mình chẳng thể nào gọi được nữa rồi
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

  3. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Con gái SG, nồng nhiệt như cái nắng oi ả của SG, trong lòng như những cơn mưa chiều. Cuộc sống đơn giản, những con người đơn giản.
    Nhưng có một điều bạn cho bao nhiêu thì bạn sẽ nhận được bấy nhiêu. Chẳng hiểu bài viết của bạn là khen hay chê nhỉ, khen thì thay mặt con gái SG thanx bạn nhiều còn chê thì.... phải làm quen thêm nhiều đi rồi hãy kết luận như thế nhé.
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ chăng, ngày hôm sau, anh đã nhắn tin cho em. Cả 2 cùng nói về thời tiết tuyệt đẹp của Hà nội lúc vào mới vào thu. Em nói rằng sẽ có ngày em ra Hà nội chơi thì anh dẫn em đi nhé. Ừ, nếu em ra đây chơi thì anh còn đưa em đi nhiều chỗ mà thậm chí anh là người Hà nội mà cũng chưa đi bao giờ. Rồi hôm sau, anh mới biết em đi đón mẹ em từ Hà nội về. Tiếc thật, sao anh ko hỏi sớm trước đó, đã có thể gửi cho em 1 chút kỉ niệm của mùa thu hà nội, 1 gói cốm Vòng hay 1 hộp ô mai. Anh đã nhớ là nhắn rất nhiều tin cho em, lần đầu tiên anh nhắn nhiều tin như thế cho 1 cô gái.
    Cuộc online thứ 2 trên Yahoo. Thật thú vị! anh vẫn còn nhớ cuộc tranh luận lần đầu tiên đó. Em bảo rằng em là người cá tính mà hôm đó cũng chịu thua anh. Lạ nhỉ, mọi khi anh có bao giờ đôi co với con gái đâu mà sao hôm đấy anh lại tranh luận say sưa với em thế nhỉ ? Em gọi anh là người khùng và bảo rằng sẽ gửi thuốc ra cho anh uống ( thuốc gì ý nhở ). Ừ bây giờ anh ước gì mãi là thằng khùng của em thôi. Em tâm sự với anh rằng : trong lớp có 1 người bạn đã ngỏ lời với em và em hỏi ý kiến của anh. Đúng là tình yêu lớp 12 thật đẹp. Và anh , một kẻ hơi ích kỷ đã khuyên rằng lớp cuối cấp nên tập trung cho việc học hành.
  5. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó anh hỏi em thích bài gì nhất, em nói đó là bài ?o Only love?. Anh cũng chưa nghe bài này bao giờ. Thế là lần mò lên mạng, cuối cùng cũng tìm được. Em còn nhớ không, lúc đó mạng Viettel vừa mở chương trình khuyến mãi, thế là giữa giờ làm việc anh gọi cho em và đặt chiếc điện thoại bên cạnh cái loa cũ kĩ của cơ quan ( Hình như anh bị ảnh hưởng của cái quảng cáo SFone quá :)
    2 a.m. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You''re telling me you''re so confused
    You can''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''re asking me
    But only love can say - try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I''ll just play my part
    And pray you''ll have a change of heart
    But I can''t make you see it through
    That''s something only love can do
    In your arms as the dawn is breaking
    Face to face and a thousand miles apart
    I''ve tried my best to make you see
    There''s hope beyond the pain
    If we give enough, if we learn to trust
    [Chorus]
    I know if I could find the words
    To touch you deep inside
    You''d give our dream just one more chance
    Don''t let this be our good-bye
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    hix hix em cũng thích bản only love này lắm..[​IMG] nếu có cơ hội em hát cái đoạn
    But only love can say - try again or walk awayBut I believe for you and meThe sun will shine one daySo I''''ll just play my partAnd pray you''''ll have a change of heartBut I can''''t make you see it throughThat''''s something only love can do
    em thích cái đoạn đó nhất...ôi con gái SG
  7. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    1 tuần sau đó, anh thấy em thật là hạnh phúc.Em nhắn tin cho anh là em đang cùng bạn tham gia trò chơi ?oVui cùng nghệ sĩ?, hát hò vui quá. Mà bạn em lại dành giải nhất nữa, ắm hết giải thưởng luôn. Em lại khoe với anh là hôm đó em lần đầu tiên đuợc điểm cao nhất lớp môn toán , sướng phổng mũi . Trong lòng anh cũng vui lây rùi. Thế nhưng chỉ vì ham vui quá mà em quên học bài, em nhắn anh rằng gọi em dậy sớm lúc 3h. Ồ đơn giản mà, trong vòng 1 tuần trước đó, ngày nào anh chẳng nhắn tin gọi em dậy sớm đi học. Vì nhà em xa trường quá. Con gái gì mà dậy lúc 5h30 để chuẩn bị đến trường, chẳng bù cho anh mọi khi, sáng nào cũng bình minh lúc 6h59 để đi làm
    Giữa nửa đêm, tự nhiên tỉnh dậy, quơ tay lấy cái điện thoại thấy mới 2h sáng. Gọi bây giờ sợ sớm quá, mà định ngủ tiếp lại quên mất. Thế là cứ thao thức, đến 3h kém 10 thì gọi điện. 1 lần, 2 lần ..gọi đến 5 lần thì em mới trả lời :
    - Anh à
    - Uh, anh gọi điện cho em đó
    - Em dậy rồi ( Giọng vẫn còn ngái ngủ )
    - Uh, em dậy học bài đi.
    - Em biết rồi , mà anh không ngủ à. Anh đi ngủ đi
    - Rồi anh đi ngủ, thế em thực sự tỉnh ngủ chưa thế, em đi rửa mặt đi cho tỉnh.
    - Em tỉnh rồi mà, anh đi ngủ đi, em dậy học bài đây.
    - Uh em học bài tốt nhé, bye ....khò ..khò...
    Sáng hôm sau nhắn tin lại, em làm bài tốt lắm. Thế là anh vui rồi, cái công sức bỏ ra cũng không đến nỗi phí phạm. Em biết không, sau buổi hôm đó, cứ đến 3h sáng anh lại giật mình tỉnh giấc. Sao vậy thế, trước kia anh có bị bệnh này bao giờ đâu ? mất 2 tuần phải uống thuốc trước khi đi ngủ mới khỏi.
  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    bác ạ.đã gặp mẹt em ấy chưa?
    khổ quá đừng có mơ mộng quá bác nhé
    iem là iem cứ phải nhìn cái mẹt đã
    không lại thất vọng tràn trề đó bác

Chia sẻ trang này