1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi con gái...Trời ơi,con gái...!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 12/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ôi con gái...Trời ơi,con gái...!

    Con gái là sự cám dỗ vô giới hạn.Con trai đừng hòng từ chối bất cứ việc gì khi con gái khẽ chớp mắt và ngân ngấn nc''.Từ cái thời Adm và Eva,con gái đã chứng tỏ đc sức ...cám dỗ này.Đừng nói chỉ tại con rắn với cái lưỡi ko xương,nếu ko có sự...xúi bẩy và cái nhìn năn nỉ của Eva,chắc chắn Adm đã ko...ăn phải táo cấm

    Con gái là cái kho của mọi rắc rối,là sự khởi nguồn của những chuyện rối như mớ bòng bong.Buổi sáng con gái nói ,ước gì tròi mưa,buổi trưa đã hậm hực,cớ sao hôm nay lại xám xịt như vậy.Buổi sáng con gái nói con trai thật dễ thương,buổi trưa con gái bảo,nhì cái mặt con trai sao mà ...ghét.

    Con gái là chúa điệu đà và lề mề.Đấy,nếu hẹn con trai lúc 7h,thì chắc chắn sẽ là 8h con gái mới cảm thấy có thể...bắt đầu cuộc hẹn.Con gái mất đến cả giờ đồng hồ chỉ để ngắm nghía,hình như cái áo này ko hợp với mình lắm.Hình như cái dây pha lê này chói quá.Hình như cái kẹp tóc kia trông cứ như...dở hơi.Rồi lại son này,phấn này,kẻ mắt này,kẻ môi này...Nhìn bộ...làm điệu của con gái,thấy thương sao cho con trai đang đứng đợi ngaòi kia....

    Ôi con gái,trời ơi,con gái...!

    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    xem cái tình hình này
    thì hình như : em là con ko fải gái
    đúng ko
    ặc ặc
    chính những cái em viết ra mới
    là những nét dễ thương của con gái đấy em ạ
    con gái mà ko như thế thì còn gì
    là con gái nữa hả em
    tuy nhiên cũng ko nên thái wá
    em nhỉ
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  3. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Em lại viết bài đề cao con gái rồi Mà em có giống như thế không Phương? Có khi còn hơn thế chứ nhỉ?
    Nhưng dù sao cũng phải công nhận rằng con gái thật dễ thương. Không có con gái thì sống làm quái gì cho mệt
    No woman, No cry!
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Đọc bà inày thì biết rõ là bà chị copy ở đâu ra rồi , con gái thật thì chẳg ai lại viết thế bao giờ
    Được rồi , từ từ nào , xếp hàng 1,2,3 :
    Tặng người hâm mộ :
    Lục Thái My
  5. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Xin có ý kiến là nên khoá cái topic này vì không có chủ đề tốt để nói !
    Nếu thấy thắc mắc hay khó khăn gì thì hãy hỏi tôi , chúng ta cùng thảo luận luôn ! Chủ đề này quá cũ rồi !
    Toi chỉ xin nói rằng mỗi giới đều có bản chất mang đậm tính cách của giới đó !
    pascal_dophan@yahoo.fr
    Profile :[nick]PASCAL_DOPHAN[/nick]
  6. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Lại có người chê con gái rồi. Nhưng không sao cả, em thì em cũng công nhận đó cũng là 1 trong những nét đáng yêu của con gái.Đáng yêu đến nỗi khen không hết nên trách yêu một chút cho cân bằng
                        ~~ Hannah ~~
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Con gái là chúa...ôm rơm nặng bụng.Việc gi gỉ gì gi,cái gì cũng...cố mà làm.Này nhé,lớp này chưa có lớp trưởng?Ờ,thôi thì Con gái chu đáo hơn,lo xa hơn,làm lớp trưởng đi nhé.Lớp này ko thấy bí thư à?Ôi trời ơi,công việc của Đoàn trường cần phải khéo léo và ...nhẹ nhàng mới..hoàn thành tốt(Cứ thử nghĩ xem,xiền Đoàn phí mà con gái doạ dẫm và năn nỉ,chắc chắc Con trai sẽ phải nghẹn ngào mà ...xì ra thôi.)Con gái là...bí thư đc ko?Con gái toàn lo những chuyện đâu đâu,nào là nhà cái Hoa hình như mẹ nó ốm,nào là cái Huệ nó có chuyện với chàng ng` iu.Nào là mấy hôm nay trời trở gió,chẳng biết con trai có...dở hơi to vẻ tỏ vẻ vẫn mặc chiếc áo cộc tay ko?Những chuyện của...thiên hạ ...
    Con gái là chúa hay dỗi.Con gái đến chậm cả tiếng đồng hồ là chuyện bình thường thôi.Con trai đến muộn dù chỉ 1'' ,sẽ thấy có 1 cái mặt chảy dài,rồi hấm hứ,rồi ngúng nguẩy,rồi chẳng thèm nghe nhé,chẳng thèm nói nhé...Con gái diện cái áo mới,mong sao con trai sẽ nhìn với ánh mắt...ngưỡng mộ,thế mà con trai lại chẳng thèm ừ hữ.Thế là con gái...dỗi.Thế là con gái nhủ thầm,con trai ...chẳng bao giờ quan tâm đến mình hết
    Con gái là chúa khóc nhè.Chỉ vì anh bác sĩ đẹp trai Jang Dong Gun...lăn quay ra chết mà con gái sụt xịt cả buổi tối.Chỉ vì con trai ...lỡ dại mang con sâu xanh lè ngọ ngoậy ra doạ mà con gái ...bật khóc ngon lành.Chỉ vì con trai bị đau mà con gái cũng rơm rớm nước mắt.Eo,toàn nhè vì chuyện...thiên hạ...
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Con gái là chúa rắc rối
    Bằng chứng là đọc xong bài của bạn thuphuong20. Tớ lại càng chả hiểu gì về con gái.
    (viết đủ 2 dòng rồi đấy nhé, sợ Mod ở đây lắm. Toàn người quen. Nhỡ xóa thì bỏ bu mình. Hì hì. Nhân tiện bẹo má bạn iron_monkey, bạn Minalista, em thanh_ala hỏi thăm cái nhỉ.)
    ________________________________________________
    huybaichay@yahoo.com
    ________________________________________________
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chính vì con gái khó hiểu nên con trai mới yêu đó thôi. Thường cái gì nhiều thứ phức tạp rắc rối người ta thường thích hơn là những cái đã rõ rành rành như ban ngày ra rồi. Có phải vậy không cả nhà Người ta phải khám phá thì khi tìm ra kết quả mới thấy thú vị chứ ? và con gái thì dù có yêu rồi nhưng yêu rồi vẫn thấy rắc rối thì lại càng yêu thêm mà.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     

Chia sẻ trang này