1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi con trai.những kẻ có số phận thật đáng buồn

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. addman_cinema

    addman_cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ôi con trai.những kẻ có số phận thật đáng buồn

    Ok! bây giờ em muốn chia tay phải không...chia tay thì chia tay...xem như anh chưa từng nói gì cả...anh đi đây!?!...) Nói 1 lời thôi người ơi người có nghe không? nói 1 lời thôi người ơi người có nghe không?...người ơi người nói đi... em đừng như thế... Trả lời anh đi người ơi người có nghe không? trả lời anh đi người ơi người có nghe không? người ơi người biết chăng... tim anh nhói đau... Nhói đau thì đã sao cũng qua như giấc mơ... đau chỉ một lần mà mất em đến mãi mãi...hứa một lần nữa có hứa một lần nữa...hứa cho em nghe lời anh hứa... Giờ thì anh hứa để làm gì...đã không còn lại gì...hứa để trọn đời vẫn yêu em... vẫn yêu em thì sao... cũng đã quá muộn màng..đã không còn như ngày xưa ấy... Giờ thì anh hứa để làm gì...đã kô còn lại gì...hứa để trọn đời vẫn hy vọng... vẫn tin một ngày mai người sẽ quay về với anh...và bên anh như những ngày xưa mình mãi mãi bên nhau...!

    Đấy các cô thấy các anh khổ không.yêu để nó đòi chia tay mà không nói được gì....................Các bạn gái cứ bắt con trai hứa vậy sao các ban không giữ lời hứa của chính các bạn ấy................Sao cứ hành hạ bọn tôi thế
  2. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ra chợ, nhầm, ra hiệu thuốc, mua một cái cặp nhiệt độ đi bạn.
    Đã bảo là, mấy ngày hôm nay trời nắng to thế, đi đâu cũng phải mũ mão cho tử tế...
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    hãy để em ý đi hành hạ thằng đàn ông khác đi.
    làm thằng đàn ông tự do vẫn sướng hơn
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường...
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có ý kiến : Theo lời bác nói toi suy ra ==> đàn bà sở khanh nhỉ? :D hê hê
  6. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    khốn khổ cái thân ku nào thế
    Thần tiên quá , thần tiên quá , a di đà phật
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng anh em không nên ngồi đây than thân trách phận, Phải đứng lên cho chúng nó biết. Mình phải phụ nó trước khi nó phụ mình. Đã là đàn ông phải phụ bạc. Sự chung thuỷ không có trong bản chất đàn ông.( Trừ những ông đã có vợ-khó bỏ)
  8. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Điên thật, điên quá, điên quá lắm!
    Tốt nhất trong tình yêu, đừng có thề thốt gì cho nó khổ sở cái thân nhau ra. Cái gì mà anh muốn sống bên em trọn đời chứ, cái gì mà như cây cơ nia đứng bên mặt trời chứ. Cây cơ nia thì cũng có lúc sập, mặt trời thì cũng phải có lúc đi ngủ... Lại còn răng long đầu bạc không rời xa nhau, làm khổ nhau đến thế là cùng... Cuộc đời, đếch father-son thằng nào biết được ngày mai, giá cả trên thị trường sẽ lên xuống thế nào, đếch biết lương tháng nó có đủ tiền mua xăng xe nữa không khi giá dầu cứ lên phơi phới như hôm nay, đếch biết cái đợt áp thấp nhiệt đới nó có chuyển thành bão, làm vỡ đê cuốn em đi, cuốn anh đi, thì làm sao sống được đến "răng bạc đầu long". Một chuỗi đếch biết, đếm ra thì nhiều như sao trên trời, có kiểm soát được hết không mà thề với chẳng thốt. Mà đã lỡ mồm lỡ miệng thề sông hẹn biển rồi đến khi không thực hiện được thì cũng đừng lấy đó mà oán trách. Cháu nó còn trẻ, trước lỡ mồm thề thốt lăng nhăng, bây giờ mong các bác lượng thứ, đừng trách tội, tha cho cháu để cháu về nhà, chồng cháu đang chờ....
    Ôi dào, các anh sẽ không nên thề thốt gì cả, và các em cũng chẳng cần thề thốt làm gì cho mệt. Miễn là hiện ta yêu nhau, thế là OK, là enough!.
    Vả lại, hình như là Napoleon thì phải, chẳng đã nói: "cách tốt nhất để giữ lời hứa là đừng bao giờ hứa cả?"
    Mà sao mấy cô cứ thích cái câu: "anh xin hứa sẽ yêu em trọn đời" thế nhỉ. Đến khổ, có biết 100 thằng nói câu đấy thì 95 thằng là lừa đảo, 4 thằng là siêu lừa đảo (chỉ có thằng cuối cùng thật lòng, thằng cuối cùng này là anh đấy, tin anh đi), có biết không hả, mà cứ bắt thề với chẳng thốt!
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Nghe ông nói mà cứ như kiểu là : Em ơi tin anh đi anh là thằng tử tế nhất trong những thằng không tử tế ý hi hi
    Em ơi sao em xinh thế ==> nịnh nó để nó ngồi nhà soi gương suốt để mình đi chơi 1 mình .
    Em ơi hôm nay anh ko được khoẻ , hình như anh ốm rồi ===> Tối miễn nộp thuế :D
    Nói chung là đàn ông anh em mình thì có thằng nào là tử tế đâu thì họ cũng vậy thôi . Chả trách được phe họ . Cùng con người cả mà . Mình nhìn thấy gái đẹp cũng fê ==> fe họ cũng vậy thoai .
    Em ơi anh yêu em trọn đời ==> Nói với ai chả được . Trọn đời yêu vợ nhưng ai bảo là không đi yêu thêm được vài cô nữa .. hê hê . Đâu có thất hứa mấy đâu .

    Các cụ có nói là: Thằng đàn ông khôn ngoan luôn phải an nói mập mờ . Chả đồng ý nhưng cũng chả từ chối ... hè hè
  10. addman_cinema

    addman_cinema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ha ha.các bác có vẻ thích chủ đề này nhỉ.Thế các bác không thề thốt á.thì còn lâu mới có đứa thích ông....Bây giờ á,chẳng tin được đứa nào đâu các bác ạ....nó mà nói yêu mình mai nó lại nghe thằng khác nói câu đáy ấy mà...Nói chung la tự do muôn năm.......Ha Ha Ha Ha ha ha

Chia sẻ trang này