1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi con trai.những kẻ có số phận thật đáng buồn

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì là cưới là rõ rồi . Con gái ko thích cưới à ? Nhu vậy thì hơi ngu chút ( xin lỗi nhé ) . Xon sự nghiệp thì cưới vợ . Mình có thể đảm bảo được cho mình và cho gia đình nhỏ thì cưới là được rồi .
  2. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ..bác Trâu siêu nhỉ...chưa đến 30 tuổi mà xong sự nghiệp rồi à ..........vậy sự nghiệp của bác là gì vậy , có thể cho em biết được không....
    Em thấy là nhất bác đấy .......
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    hoangtutrau ko nói hoangtutrau xong . Đưng hiểu lầm nhé . Tôi nói chung mọi người thôi . Thằng đàn ông luôn muốn có và ao ước có được 1 mái ấm thật sự . Sự nghiệp của thằng đàn ông tạm ổn thì tất nó sẽ nghĩ đến 1 gia đình nhỏ êm ấm và hạnh phúc . Thằng nào cũng vậy thôi . Chả ai dám nói sự nghiệp của mình đã hoàn thành kể cả cho đến hết đời . Con người luôn có những ước muốn tham lam hơn khả năng của mình mà . Có mấy ai bằng lòng với hiện tại đâu.
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To add man _ cinema: không phải em xúi dại, mà là khuyên thật lòng. Các anh vào đây chỉ để nói xấu con gái , để than thở về con gái...thế thì sống độc thân là tốt nhất..Chứ yêu rồi thì anh còn phải than nhiu`. Chả chịu được đâu..
    To khong noi nhieu: Em mà là những chị mà anh bảo yêu anh ấy( ko biết có nhiều thật không mà khoe kinh gớm) thì em chả thèm yêu anh. Thà sống độc thân còn hơn.Anh kêu ca nhiều quá.may mà mình không phải họ không mình đá đít ông này lâu rùi
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Quyết không yêu để giành tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho con gái nó thèm

  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Mệt thật!
    Hết chôf đong đưa nhau rô?i sao ma? cứ va?o đây la? ...
    Mệt
  7. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ko biết con bé đó là đứa nào mà tệ quá phải ko?
    cac ban nghĩ gì về nó
    tồi tệ?
    đáng khinh?
    Tôi cũng chẳng muốn lên tiếng đâu nhưng add hãy tự xem lại bản thân mình đi
    Tôi nhận là tôi sai khi đã bỏ add và yêu người khác
    Nhưng tại sao lại như vậy thì có ai hỏi điều đó ko?
    chẳng lẽ cứ người bỏ là người sai.
    Tôi ko hối hận gì về đối xử của tôi với add cả. trước tôi với add như thế nào, mọi người biết mà phải ko add?
    chẳng lẽ tôi phải kể ra chuyện ađ và tôi ntn sao?
    mà khi tức nước thì vỡ bờ, tôi sao có thể coi như ko có gì.
    add hiểu điều đó mà cứ đi than vãn khắp nơi thế này.
    add cũng tự xem lại mình đi. Có đáng mặt ko?
    add làm thế này chỉ làm tôi cảm thấy buồn vì mình đã nhầm người. thực sự là sai lầm đấy. add hiểu ko.
    uh đúng như mọi người nói đấy, con gái khi yêu là để có một điểm tựa, một chỗ dựa chứ ko phải là để vui chơi. Nên yêu cũng phải chọn lựa chứ. Đó ko phải là sự qua tính toán mà đó là hạnh phúc cả đời của bạn.
    Nếu là bạn bạn sẽ chọn ai? một người là chỗ dựa tin cậy hay là một người mà bạn chẳng biết tương lai sẽ ra sao?
    Một người quan tâm đến bạn hay một người muốn có tự do riêng cho mỗi người?
    chắc các bạn sẽ làm như tôi thôi.
    mà thôi. tuỳ mọi người, mỗi người có một suy nghĩ, một nhận xét khác nhau. có thể mọi người cho là tôi biện luận mà nói chung là tệ đấy.
    trước tôi đã dành tình cảm cho cậu nhưng cậu đã tự mình phá nó rồi bây giờ thì nó đã thực sự ko còn gì.
    tôi cũng xin lỗi cậu nhiều. tôi đâu muốn cậu thành như thế này đâu. nhưng tôi cũng ko thể vì vậy mà phải hi sinh hạnh phúc thực sự của tôi lúc này được.
    cả hai chúng tôi thật hạnh phúc. tôi ko cần nói nhưng anh ấy cũng hiểu tôi, biết tôi cần gì và tôi cũng rất yêu anh ấy. nó ko phải là tình cảm bộc phát nhất thời. tôi chắc chắn vậy đó.
    Tôi hi vọng là add sẽ tìm ra được một nửa thực sự của mình, người có thể hiểu và ở bên cạnh add ---> ko như tôi.
    mong cậu trở lại là người bạn mà trước kia tôi từng biết.
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật. Ôi, cuộc đời.
    Có kẻ nói: "Cuộc đời là bể cả, ai không bơi tất chìm." Mà còn chìm lỉm, chìm không thấy vết.
    Thiện tai, thiện tai.
    Vốn ra thì cái tình yêu đôi lứa làm sao mà bắt người ta phải theo mình được. Đã không còn yêu thương nhau nữa thì thôi, thà nói thật ra để rồi có kẻ đau nhất thời còn hơn khi lậm sâu vào rồi, đến lúc nó vỡ ra thì khổ cả hai (hê hê , có khi cả ba).
    Ối. Cái giọng này đúng y như trong sách vậy. Tuy nhiên cứ ngẫm lại thì vưỡn thấy đúng các bác các cô các chú ạ.
    Hơn nữa nói đúng ra thì câu "Con trai, những kẻ có số phận đáng buồn" thì không đúng trong tình yêu mất rồi. Tôi nghĩ rằng thường thì (chỉ là "thường thì" thôi nhé) con trai tôn trọng sự nghiệp, có kẻ còn mạnh dạn gạt bỏ một nỗi đau để dựng lên một hạnh phúc khác lớn hơn. Tất lẽ dĩ ngẫu cũng có con gái như thế, nhưng e rằng lượng con gái chung tình vẫn nhiều hơn.
    À vâng. Vì sao lại vậy.
    Xác suất một chút nhé. Những bé trai và bé gái đẻ ra thì tỷ lệ xấp xỉ nhau. Nhưng đến 10 tuổi thì tỷ lệ nghiêng về những cô nhóc là 52/48 (%). Sau đó là đến tuồi 20-25 (nhấn mạnh nhé, tuổi cập kê) thì con gái lại nhiều hơn với tỷ số khoảng 55/45. Như vậy nếu như ai đó nghe bài toán 6 thỏ nhốt 5 chuồng, thì ắt phải có một chuồng hai con. Nhưng tôi thì biết rằng sẽ có ít nhất một con thỏ phải đêm đến gặm cỏ ngoài trời giá lạnh.
    Ặc.
    Thôi. Ứ viết nữa. Viết thêm chút nữa chúng nó lại nói là mình ....khoét hai cái lỗ, một to một nhỏ, lỗ to cho chó còn lỗ nhỏ cho con mèo yêu qúi chui ra chui vào.
    Chúc bác nào đó mà ai cũng biết là ai đó ( hề hề) chóng tìm được một niềm vui khác để nhanh chóng tan đi nỗi buồn.
  9. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều
    Người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em

  10. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả...Add ơi đừng yếu đuối như thế chứ.

Chia sẻ trang này