1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi con trai.những kẻ có số phận thật đáng buồn

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mèo ướt này , có thể tôi ko hiểu chuyện lắm , có thể tôi cũng chẳng biết gì về 2 cậu, dưng mà vẫn chỉ muốn nói 1 câu thôi, dù rằng tôi ko thích cái cách add thể hiện ra , dưng mà tôi ko phản đối, bởi vì tôi vẫn nghĩ , khi người ta yêu 1 người , người ta hoàn toàn có thể làm 1 điều không ai thích , rất dễ bị hiểu nhầm , rất dễ bị mang tiếng , rất dễ bị cái sự " nhầm người " của mèo ướt , hoàn toàn add hiểu khi làm điều đó sẽ bị thế, nhưng add vẫn làm , vì sao nhỉ ? phải chăng chỉ cần 1 lần lên tiếng của mèo ướt khiến add thấy ấm hơn , dù rằng bị nghĩ ko đúng. Cứ thế đã nhé.
    Vỗn chẳng thích xen chuyện người khác, dưng mà ... thấy chẳng sai khi nói thế, nghĩ gì ......tuỳ.
  2. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi! có lẽ tôi đã quá lời với add.
    Tôi chỉ muốn nói với add một điều này thôi: Hãy là một người con trai mạnh mẽ
    Trên đời này ko thiếu gì con gái. trong đó chắc chắn có người con gái dành cho add, yêu thương add. mong add hãy quên đi cái quá khứ này đi. hãy mạnh mẽ lên nhé.
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nhất nhất đòi chia tay với mình thì trước hết phải tự xem lại bản thân mình đã . Mình đã tốt chưa ? Đã xứng đáng với tình cảm của người ta hay chưa ?....and so on !
    Add man xin đừng có mà vơ đũa cả nắm " các bạn " .Có nhiều chuyện con người ta rất muốn giữ lời hứa nhưng còn do hoàn cảnh có cho phép hay ko nữa chứ
    Riêng bản thân tôi nếu đã chia chân với người yêu rồi thì nguyên tắc là ko nói xấu người cũ và hoàn toàn có thể làm bạn nếu người kia có thiện chí .
    Mà đã chia tay rồi thì là chuyện đã qua rồi ,có hối hận hãy lăn tăn gì thì đi mà cải tổ vời tình yêu mới ấy vì cơ hội chỉ đến 1 lần thôi
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Còn cái thể loại chỉ thề thốt suông thì còn lâu mới giữ được người ta yêu mình mãi
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ ko đủ trình để cưa thôi
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tranh đấu quá , tranh đấu quá
    Khiếp wé , khiếp wé
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cái này tôi cũng phải công nhận với ông bạn
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Mô phật. Iem .....deo mo vào mẹt.
    Phải công nhận, nếu để tán đổ một cô mà cứ tranh đấu lên tranh đấu xuống thế này thì iem cũng xin .... mồ côi vợ. ặc ặc.
    Thiện tai. Tình là bể khổ, mà khổ luân hồi nữa chứ.
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là con gái của 80 F rất "dữ" chỉ tội đàn ông anh em mình bị chị em nhà ta đàn áp bắt nạt mà cũng chả dám kêu ca ra ngoài ( hoangtutrau chỉ nói khe khẽ thôi ko chị em nghe thấy thì... )
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mượn câu "Mệt nhỉ" của anh Ixx.
    Ai cũng sẽ có lúc yếu đuối, ai cũng sẽ có lúc sai lầm. Có những người sau khi gặp thất bại ko bao giờ kể với ai, cứ ôm cái mối hận đó vào lòng 1 mình. Có những người lại nghĩ rằng khi chia sẻ với mọi người, mình sẽ vơi đi nỗi buồn. Có những kẻ đơn giản thì chỉ muốn tất cả thiên hạ biết rằng mình đang làm sao.
    Cái gì đã qua thì hãy cứ để cho nó qua đi. Cứ khuấy nó lên mãi thì vết thương sao lành được. T cũng là 1 kẻ thất bại, chắc ko có đủ tư cách để khuyên 2 người. Nhưng T muốn rằng những chuyện riêng tư thì đừng nên public. Không hay đâu. Nhiều người luôn bị lầm tưởng rằng: "chỉ ở bên mình thì cô ấy (anh ấy) mới hạnh phúc". Bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Thiên hạ có tỷ người tốt đẹp hơn mình nhiều. T rất thích câu này "biển ko thiếu cá". Cuộc sống sẽ tốt hơn nếu mình không quá bi luỵ. Hãy biết cảm thông cho nhau.
    Con gái ở cái tuổi này bắt đầu cũng biết toan tính cho tương lai, hạnh phúc của mình. Chẳng ai muốn "tính toán trong tình yêu" cả. Nhưng đó là điều khó tránh. Mình có đứa bạn, lúc mới yêu thì chưa sao, bây giờ bắt đầu suy nghĩ liệu có đủ tự tin vượt qua tất cả mọi rào cản để đi đến cái đích cuối cùng. Liệu sau này sẽ sống được với nhau không khi 2 đứa luôn ở 2 cực v.v.. Thế đấy. Yêu nhau thôi chưa đủ. Nếu chỉ có yêu thôi thì đơn giản quá. Hạnh phúc bắt nguồn từ nhiều thứ. Tình yêu chỉ là 1 góc trong đó thôi.
    Mỗi ngày qua mình sẽ trưởng thành hơn, sẽ có những suy nghĩ chín chắn hơn. Rồi sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi phía trước. Hãy can đảm lên

Chia sẻ trang này