1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi cu?c d?i .......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi braveheart, 28/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Ôi cu?c d?i .......

    Khi ngu'ời ta có ngu'ời ta không biết giữ gìn , để rồi khi mất đi lại đớn đau nuối tiếc .

    Nuối tiếc , nuối tiếc và nuối tiếc . Hic hic , sống âm thầm đau khổ để thời gian trôi đi một cách vô ích , để rồi sau này khi nhìn lại , lại thấy nuối tiếc , và thời gian lại trôi đi âm thầm lặng lẽ .

    Hic hic , đời ngu'ời là những cái vòng luẩn quẩn .

  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    hối hận,???
    buồn rồi quên, quên rồi lại nhớ, nhớ lại buồn
    vui rồi lại quên, quên rồi lại nhớ, nhớ rồi chằng còn vui nữa.
    lo rồi quên, quên rồi lại nhớ, nhớ rồi lại lo
    ...
    Cuộc đời = quên + nhớ.

    "Không có gì" độc lập tự do ,,,...
    truongdu
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời là những chuỗi ngày bất tận trong nhớ và quên
    ATC
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Này ATC, nếu không có ý kiến khác thì thôi nhé, định ăn cắp bản quyền hả,???

    "Không có gì" độc lập tự do ,,,...
    truongdu
  5. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đã giúp ta thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó .
    Cám ơn em nhé , cuộc đời của ta , hạnh phúc của ta , niềm tin của ta , mật ngọt của ta .....
    Hic hic .
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Đang mơ đó hả BH,
    Đi học đi để mà thi, chú mà phải đá lại môn nào là anh phạt chú đó

    "Không có gì" độc lập tự do ,,,...
    truongdu
  7. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    biết đâu tình yêu của BH lại là sách vở thì sao?
    ATC
  8. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu nhé , cuộc đời nó luẩn quẩn nhu' thế nhu'ng mà tôi không chán đời đâu .
    Nghĩ lại rồi , việc gì là phải ra việc ý , làm gì có chuyện đá đi hay đá lại cơ chứ .
    Cả tuần học hành trâu điên chó dại , tối thứ bảy đi rót mật chứ ai ngồi đập muỗi hay là ôm bàn phím với cá Modem nhu' ATC , nhỉ . Cố lên ATC nhé , sắp đu'ợc ngàn sao rồi đấy .
    Hic hic , hôm nay vừa đi rót mật về , nhớ anh em quá nên tranh thủ lên post bài .
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    ê ê, chú tửơng anh ôm máy à
    ôm máy hôm nay chỉ có truongdu
    ATC
  10. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    nhiu cam xuc,nhiu triet ly wa

Chia sẻ trang này