Ôi cuộc đời !!! Thế là ngày vui tươi cuối cùng của cuộc đời mình đã chấm dứt khi nghe 1 tin sét đánh từ phía các vị phụ huynh " Tốt nghiệp đại học xong mà con vẫn chưa có người yêu thì con phải cưới người mẹ "dấm" cho con " Còn gì đau buồn hơn là trong thời đại văn minh thế này mà mình còn bị áp đặt , bị ép buộc , cha mẹ đâu biết lí do tái sao đén giờ con vẫn chưa có người yêu chưa , nói chung thì chẳng có lí do gì đặc biệt mà chẳng qua là con vẫn thích vui chơi bên bạn bè 1 cách vô tư ,thoải mái mà không bị gò bó , không hiểu bố mẹ có hiểu cho lòng con không , không nghe theo bố mẹ thì bị gọi là bất hiếu còn nghe theo thì con không hiểu cuộc đời con là thế nào .Còm mấy tháng nữa là con ra trường không hiểucon có thể vượt qua áp lực tâm lí này để tôt nghiệp không Không hiểu nếu sau này bố mẹ thấy con mình mất đi sự vô tư , ngây thơ và hồn nhiên thì bố mẹ có cảm thấy gì không ????? Đứa con vô cùng tuyệt vọng của bố mẹ It's ME
Em chưa từng thấy cái tâm sự nào chuối như tâm sự này... Được emratxinh sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 21/11/2002