1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi cuộc sống ...Buồn và vui.....!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Link-vn, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống ...Buồn và vui.....!

    Khi bạn mệt mỏi hay gặp khó khăn gì bạn hãy kêu thật to lên bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn có niềm vui hãy chia sẻ với mọi nguời ...
    Nhiều nỗi buồn cộng lại sẽ thành một niềm vui.
    Ở đây bạn có thể nói tất cả những gì muốn nói, có rất nhiều người bạn sẽ luôn luôn lắng nghe và chia sẻ với bạn.
    Có thể bạn không cần một lời khuyên nào cả chỉ là được nói ra mà chẳng sợ có ai phản đối để lòng được bình yên hơn thôi..
    Tôi muốn 7x sẽ thân thiết hơn nhiều nhiều... Biết đâu ở đây chúng ta sẽ gần gũi nhau hơn..... Chúng ta luôn ở bên nhau....
    Mấy hôm nay Hà nội mưa nhiều, trời u ám mình buồn quá lại thêm một người bạn thân vào miền Nam. Mình lại có cảm giác bạn bè đang dần bỏ mình đi. Mình không có nhiều bạn, nên rất yêu quý bạn bè.. Hôm qua là ngày sinh nhật một người bạn đã mất của mình.. Từ khi bạn ấy mất mình đã buồn rất nhiều.. Cho đến khi gặp 7x mình cảm thấy vui hơn ....
  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong cuộc sống mỗi chúng ta đều luôn gặp những niềm vui và nỗi buồn, có những miềm vui đến thật bất ngờ mà chính chúng ta cũng không thể tưởng tượng nổi, và cũng có những nỗi buồn vu vơ mà ta không biết trước. Và khi chúng ta có được một nơi để có thể cùng nhau góp thêm niềm vui và chia sẻ những nỗi buồn. Và giờ đây khi là một thành viên 7X TU mới cảm nhận hết được điều đó, tại đây Tu đã nhận được rất nhiều điều từ tất cả mọi người, có thể nói 7X đã giúp Tu vượt qua nhiều những khó khăn mà mình đã gặp phải. Và mọi điều đến sẽ phải đến, nỗi buồn sẽ qua mau và niềm vui lại trở lại. Nu cười sẽ luôn hiện trên môi chúng ta.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  3. BabyTiger

    BabyTiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tôi nhìn thấy một thằng vừa đi vừa gào thật to, thậm chí còn xé cả quần áo, bây giờ mới biết chắc thằng đó mệt mỏi quá . Hình như ngoài việc hét thật to ngoài đường tôi thấy có thằng còn vừa đi vừa hát thật to ngoài đường.... không hiểu là đó có phải là nó đang chia vui với mọi người không? Có lẽ đó là hậu quả "Nhiều nỗi buồn cộng lại thành một niềm vui" chăng?

  4. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    khiếp thật,buồn có thể khiến người ta có những hành động như vừa đi vừa xé quần áo thì thật là....Như thế này thì còn ai dám buồn nữa
    How are you?
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ơ !sao lại trùng hợp thế nhỉ ? hôm trước ,iem cũng nhìn thấy một người như thế !..chưa hết ngạc nhiên thì đã lại thấy một người nữa nhìn ngừơi kia làm vậy xong cũng bắt chiếc làm theo !
    khổ !làm con bé cứ mắt tròn mắt dẹt ,chả hiểu cái gì sất !hoá ra ..hehe ..


    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  6. BabyTiger

    BabyTiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em soul này,
    Hình như đó là bệnh dễ lây hay sao thế hả em? Có phải cứ ai nhìn thấy là làm giống như thế không?. Nguy hiểm quá nhỉ, em nhìn có lâu không thế...
    Ah mà anh đang rất tò mò không hiểu bệnh này nếu con gái mắc phải thì thế nào nhỉ, cứ tưởng tượng một em gái xinh đẹp vừa đi vừa gào thật to và ... xé quần xé áo thì chắc là thú vị lắm... có khi còn hơn cả strip-tease nữa ấy chứ.

    [/quote]
    Ơ !sao lại trùng hợp thế nhỉ ? hôm trước ,iem cũng nhìn thấy một người như thế !..chưa hết ngạc nhiên thì đã lại thấy một người nữa nhìn ngừơi kia làm vậy xong cũng bắt chiếc làm theo !
    khổ !làm con bé cứ mắt tròn mắt dẹt ,chả hiểu cái gì sất !hoá ra ..hehe ..


    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
    [/quote]
  7. starbaby

    starbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hờ, ông anh babytiger là chuyên gia nghiên cứu....WC....có khác, ăn nói cũng khác người....đầy mùi riêng và dặc trưng
    Em còn bé lắm mấy anh ơi
  8. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Liệu chỉ có la to lên mới là 1 hình thức tốt nhỉ... Chẳng hạn ta làm dăm ba chén...hay tìm người nào đó (Importan 1 chút) mà tâm sự thì có gì ko hay nhỉ.Em nghĩ vừa đi + la hét + xé áo như vậy thì nguy cơ xay ra tai nạn GT ở việt Nam có thể lên đến50%... hé hé!
    The Knight of the Death!
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cũng không nhìn đựoc lâu lắm vì ngay lập tức đã có một xe ca đến chở họ đi, ,không biết đi đâu ?! (hình như nghe nói đi xa lắm ,sang quá Gia Lâm cơ )
    Còn bệnh dễ lây hay không thì iem cũng không biết !nhưng chỉ có một điều em bít chắc chắn rằng con gái thì hoàn toàn miễn dịch với căn bệnh này ! bằng chứng là lúc đó iem và rất nhiều chị nữa đứng ở đấy cũng nhìn thấy nhưng chẳng ai làm sao cả,chả ai làm giống như thế !cho nên thôi thì ko có thật thì cứ để ông bác và cái đầu đen tối tha hồ mà tưỏng tượng ra nhưng viễn cảnh gì gì đấy rồi ..thú vị một mình nhé !( warning:Dù sao thì cũng là tưỏng tuợng ko nên quá khích ,thích thú quá là không có lợi cho sức khoẻ thần kinh đâu )


    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  10. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng lần này thật sự có 1 topic để chia sẻ, vào lại thấy lung tung beng rồi!
    XIM@
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào

Chia sẻ trang này