1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi cuộc sống ...Buồn và vui.....!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Link-vn, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    thì đang chia xẻ cái "lung tung beng " đây thôi ? chả nhẽ lại ko đuọc?
    thông cảm ! vì iem chỉ có mỗi cái đấy để chia xẻ !nếu có làm chị khó chịu thì xin lỗi trước !(trả vờ lịch sự tí_mới cả tại bác BT-wc ấy !ko fải tại iem )
    Đấy là về phần iem còn chị ,chị có gì thì cứ mang ra đây chia sẻ đi ,em xin hết ! nhận hết !chị chia cho cái gì iem lấy cái đấy ! chả chê cái gì cả ! iem đang ngôi đây để luôn luôn lắng nghe ,luôn luôn (cố) thấu hiểu đây ạ ạ !pls ! pls !


    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  2. BabyTiger

    BabyTiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn thế, cứ thoải mái chia sẻ đi em, có "nỗi buồn" nào cứ đem hết cho em Soul of Stone , em Soul of Stone vốn là người tốt bụng, nỗi buồn to thế nào em soul cũng nhận được hết. Em cứ đem hết ra chia cho em Soul cho nó nhẹ người đi em ạ . Em Soul đã hứa là chắc lắm đấy.

  3. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ok !
    Soul..kìa !
    bác áy đang gợi ý :cứ nhận hết đi . nhận đưọc cái gì thì nhận ,cái gì không nhận được thì.. cũng cứ nhận rồi chuyển qua cho bác ấy kìa !
    Hãy nói E: Em! Hãy nói X :xin! Hãy nói C:Chịu! Hãy nói T:Thua! Nói gì?:Em Xin Chịu Thua :
    kinkin
  4. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Cũng không nhìn đựoc lâu lắm vì ngay lập tức đã có một xe ca đến chở họ đi, ,không biết đi đâu ?! (hình như nghe nói đi xa lắm ,sang quá Gia Lâm cơ )
    Còn bệnh dễ lây hay không thì iem cũng không biết !nhưng chỉ có một điều em bít chắc chắn rằng con gái thì hoàn toàn miễn dịch với căn bệnh này ! bằng chứng là lúc đó iem và rất nhiều chị nữa đứng ở đấy cũng nhìn thấy nhưng chẳng ai làm sao cả,chả ai làm giống như thế !cho nên thôi thì ko có thật thì cứ để ông bác và cái đầu đen tối tha hồ mà tưỏng tượng ra nhưng viễn cảnh gì gì đấy rồi ..thú vị một mình nhé !( warning:Dù sao thì cũng là tưỏng tuợng ko nên quá khích ,thích thú quá là không có lợi cho sức khoẻ thần kinh đâu )


    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
    [/QUOTE]
    Cũng lại duyên kỳ ngộ đây. Hôm đấy mình cũng thấy mấy người tự xé quần áo nhau rồi bị xe ca mang đi nhưng mọi người biết không khủng khiếp hơn là mấy cái người mà lơ ngơ.. sau một một vài phút hoàn hồn thì quay sang xé quần áo người khác mới đáng sợ chứ. May mà mình nhanh chân không thì....ì ì....
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
  5. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Mình không ngờ rằng ý tưởng mình đưa ra topic này lại được mọi người nói lung tung chẳng ra gì thế này. Mình chỉ muốn qua đây sẽ giúp bạn bè gần gũi nhau hơn thôi mà. Chẳng lẽ mình lại sai ư ???... Trong cuộc sống cũng cần đuợc chia sẻ và chia sẻ lắm chứ ??? Mình rất buồn khi đọc được những dòng chữ trên.
    Bạn cứ cười mình đi, rồi có lúc bạn sẽ thấy mình cần những người bạn là như thế nào đâu. Cuộc sống luôn cần phải có nhau. Thật sự thất vọng vì các bạn.
    Thất vong, thất vọng, thất vọng, thất vọng,...............
  6. BabyTiger

    BabyTiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đang định vào đây hỏi thăm em Soul cười nói hay la hét thế nào thì thấy ngay em Link-vn đang than thở hổn hển như sắp tèo đến nơi nên anh thấy hối hận quá . Anh thấy cuộc đời cứ buồn bã, than thở .. và triết lý thì chả mấy lúc mà chết. Anh thì quí cuộc sống lắm dù rằng nó chả dễ dàng suôn sẻ chút nào. Cuời được phút nào hay phút đấy em ạ, anh chả biết trên mạng thì sẽ giúp nhau cái gì và cũng chả expect ai đó sẽ làm cái thùng rác cho mình than thở về cuộc sống nhưng anh thấy ai giúp anh cuời được là quí hoá lắm rồi.
    Than thở nhiều quá lại giống em Soul of Stone, vừa đi đường vừa cười khành khạch vô hồn (theo miêu tả của em Soul) mất thôi em ạ.


Chia sẻ trang này