1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi cuộc sống gia đình!!! Quá chán

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trefle, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KE_TAM_THUONG_new

    KE_TAM_THUONG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trong chủ đề này, tôi là một người "ngoại đạo" nhưng cũng muốn xin lời khuyên của các bạn. Tôi đang băn khoăn không biết có nên lập gia đình hay không.
    Chúng tôi đã quen và yêu nhau 7 năm nay rồi. Thời gian yêu quá dài như vậy đã làm biến đổi quan hệ của chúng tôi nhiều. Tôi không còn mơ mộng khi nghĩ về anh ấy và tương lai của chúng tôi nữa. Trước đây tôi tôn thờ anh ấy, chỉ nhìn thấy những ưu điểm, tôi nghĩ mình không thể yêu được ai khác. Đối với tôi bây giờ anh ấy cũng như bao người khác, cũng có đầy rẫy những khuyết điểm. Rồi rất nhiều những sứt mẻ rạn vỡ đã xuất hiện để có lần chúng tôi đã quyết định chia tay. Đặc biệt trong lần chia tay đó tôi đã gặp gỡ và có thể coi là đã yêu một người khác. Nhưng rồi chuyện đó không thành và chúng tôi lại hàn gắn sau bao nhiêu rạn nứt. Chúng tôi vẫn quyết định sẽ cùng nhau vượt qua mọi trở ngại để kết hôn.
    Tôi vẫn nhìn thấy những điểm tốt của anh ấy, vẫn nghĩ tốt về anh ấy. Nhưng đôi lúc tôi tự hỏi không biết sau khi kết hôn, tôi có bao giờ cảm thấy chán cuộc sống gia đình với anh ấy không. Chưa lấy nhau nhưng cũng giống như các bạn, tôi cũng cảm thấy nhiều khi tôi không thể chia sẻ với anh ấy những thú vui của mình.
    Tôi đã cố hiểu anh ấy và chia sẻ và giúp đỡ anh ấy những lo toan trong công việc (tôi thực sự muốn làm việc đó) nhưng lại thấy anh ấy không ủng hộ tôi trong nhiều công việc của tôi. Tôi lo sợ sau này sẽ phải chịu cô đơn hoặc phải tự đi tìm nguồn vui cho mình. Tôi cũng lo sợ phải lo liệu việc nhà một mình vì anh coi thường những công việc đó, lúc nào cũng nghĩ phụ nữ quan trọng hoá công việc gia đình. Đối với anh ấy những công việc đó chỉ cần nháy mắt là xong.
    Ở tuổi tôi đáng lẽ đã phải yên bề gia thất, con cái đề huề rồi. Tôi cũng ngại nếu lấy chồng muộn, sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con sau này. Ấy vậy mà tôi vẫn chưa biết quyết định ra sao. Nếu không lấy anh ấy, tôi cũng có ít cơ hội có thể yêu một người khác (tất nhiên về lí thuyết thì vẫn có thể.) Tôi không sợ sống độc thân mặc dù tôi chưa biết nhiều về cuộc sồng này. Nhưng tôi cũng không thích sống như vậy.
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang băn khoăn không biết có nên lập gia đình hay không.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Theo tôi nếu bạn không chắc là mình muốn lấy người đó thì đừng nên lấy, nguy hiểm quá ! Người ta chỉ lấy vợ lấy chồng khi cảm thấy họ thực sự muốn được ở bên nhau chứ không phải yêu lâu rồi thì phải lấy ( thường thì thế )
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 05:21 ngày 18/07/2004
  3. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hiểu hoàn cảnh của bạn ketamthuong, vì hiện nay nhiều bạn bè của tôi cũng ở trong hoàn cảnh như bạn. Thực ra, khi yêu nhau quá lâu, nếu như mình không thể làm mới bản thân và tình cảm dành cho nhau, thì việc bên nhau và chung sống cũng như một thói quen, một thói quen mà đôi khi mình cảm thấy muốn thay đổi nhưng rồi sẽ không đủ dũng cảm để làm lại từ đầu, nhất là phụ nữ. Những lo lắng liệu cuộc tình sau có thể đem lại cho mình những gì, liệu rồi thoát được hoàn cảnh này thì lại mất bao nhiêu lâu để có được một tình yêu mới, rồi giận hờn, cãi vã để thích nghi được với nhau đôi khi cũng làm mình ngại bước vào một mối quan hệ mới, trong khi mối quan hệ cũ thì dẫu gì cũng đã trải qua từng đấy năm ... Tôi nghĩ bạn cũng nên suy nghĩ kỹ lại, xem xét lại thật khách quan mọi sự được mất. Hôn nhân chẳng phải lấy nhau để cho có chồng. Mà có chồng rồi để rơi vào buồn chán thì còn chán hơn. Mà tôi chiêm nghiệm ra, những điều trefle nói ngày nay thường xảy ra. Cuộc sống gia đình của giới trẻ hình như đang quá nhàm chán thì phải. Tôi thấy bạn bè tôi ai cũng kêu thế cả, ngay cả tôi cũng thấy vậy, đôi khi thấy quá mệt mỏi ... hình như bây giờ có quá nhiều sở thích riêng để quên đi những giây phút giành cho gia đình thì phải Có ai nói hôn nhân như cái toilet thì phải nhẩy?????!!!
  4. 02thang05

    02thang05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ những cảm xúc "khó chịu" luôn thường trực trong cuộc sống gia đinh... Nhưng hãy vì "Chúa" chúng ta sẽ ko nói: "Hôn nhân là cái toilet" thêm một lần nào nữa nhé
  5. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề do trefle tạo ra, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống của mình, và tôi lấy làm mừng là cuộc hôn nhân của tôi không phải là cái WC, mặc dù nếu tôi không cố gắng, thì có hàng ngàn cơ hội để có thể trở thành cái chết tiệt đó.
    Tôi không dám đánh giá cuộc hôn nhân của tôi là hạnh phúc. Nhưng trước kia, bây giờ và tôi biết là sau này nữa, gia đình tôi vẫn luôn sẽ có (và có nhiều) những phút giây mà tôi luôn luôn tự nhủ trong đầu: Hãy ghi nhớ lấy giây phút hạnh phúc này, nó sẽ không lặp lại. Giống như khẩu hiệu, nhưng hầu như bao giờ trong lúc đó trong đầu tôi cũng lẩm nhẩm câu hát: Cherish the love, cherish the life...Gia đình tôi cũng giống như bao gia đình hiện đại khác, bố mẹ đi làm cả ngày, chỉ tụ tập nhau vào buổi tối, tôi cũng có những vấn đề không hài lòng với gia đình chồng, chồng tôi cũng có những điểm yếu giống như bao đức ông chồng khác: vô tâm, khô khan, không cố gắng như tôi mong muốn, sở thích khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau..., chúng tôi còn có những vấn đề khác mà không phải gia đình nào cũng có, nhưng đó lại là chuyện khác, tôi không muốn sa đà kể lể nhiều.
    Lời khuyên tôi muốn đưa ra cho mọi người rất chung chung, (mà không thể nào khác được, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, làm sao mà đưa ra được lời khuyên cụ thể đây?) Đó là HẪY CÓ THÁI ĐỘ TÍCH CỰC ĐỐI VỚI CUỘC SỐNG. Tôi luôn luôn cố gắng để tìm ra mặt tích cực của tất cả các vấn đề, sau rồi mới nghĩ đến mặt tiêu cực. Trong mọi việc, tôi ghét nhất cảm giác bế tắc. Tôi luôn luôn phải có những giải pháp cho mọi vấn đề tôi gặp phải. Những giải pháp tôi đưa ra, có không ít giải pháp sai lầm. Nhưng ít nhất tôi không buông xuôi và không đắm chìm vào đau khổ hay buồn chán. Với các vấn đề bạn đang gặp phải, thử đặt bút viết ra điều gì là tích cực, điều gì là tiêu cực? Giải pháp là gì? Nếu bạn theo giải pháp đó, bạn sẽ được gì, mất gì? Còn giải pháp nào nữa không? Và quan trọng là HÀNH ĐỘNG - tôi nhớ có một lời khuyên của (chẳng nhớ là ai, hình như của Lưu Bị gửi cho con thì phải): đừng thấy việc tốt nhỏ mà không làm, chớ thấy điều xấu nhỏ mà cứ làm. (Việc tốt việc xấu đối với tôi bắt đầu trong gia đình, với những người thân thiết của mình, sau đó mới mở rộng ra trong công việc và trong xã hội)
    À, tôi cũng có một lời khuyên cụ thể cho các bạn: Thử tìm đọc mấy cuốn sách sau, bản thân tôi thấy chúng rất hữu dụng nếu như thực sự đem ra thực hiện:
    1. Đàn ông đến từ sao Hoả, đàn bà đến từ sao Kim (bản tiếng Anh đọc thích hơn tiếng Việt)
    2. Đắc nhân tâm (cũ nhưng luôn luôn mới)
    3. Quẳng gánh lo đi mà vui sống - rất có ích khi bạn đương đầu với stress
    4. 7 habits of highly effective people - tôi học cách định hướng cho cuộc sống của mình từ cuốn này.
    Chúc mọi nguời vui.


    Được Nguyetminhha sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 19/07/2004
  6. NK_amateur

    NK_amateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  7. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì lại hoàn toàn khác so với mọi người. Khi hôn nhân được xây dựng dựa trên tình yêu đích thực thì trong những năm đầu đây là khoảng thời gian đẹp nhất của hôn nhân. Khi hai bạn trẻ đang trong giai đoạn tình yêu nồng cháy và lãng mạn nhất. Có những đôi vợ chồng trẻ muốn kéo dài cuộc sống hai vợ chồng son vì họ thấy cuộc sống hiện tại của hai người là đang ở thiên đường. Vậy tại sao lại cho rằng trong 2-3 năm đầu là thời gian khủng hoảng của hôn nhân.
    Những người có nhận định như thế là những người không tìm hiểu kỹ đối tượng kết hôn của mình trước khi bước vào cuộc sống gia đình và họ đã bị bỡ ngỡ hoặc thậm chí bị sốc khi khám phá thêm nhiều điều bất ngờ không mong đợi của đối phương trong thời gian đầu chung sống. Không tìm hiều kỹ trước hôn nhân là một sai lầm lớn.
    Những cũng có người đã quen nhau khá lâu, đã hiểu nhau nhiều nhưng khi bước vào cuộc sống gia đình vẫn không khỏi tuyệt vọng. Bởi bản thân mỗi người khi thay đổi cuộc sống họ đều thay đổi cả bản thân mình (thói quen, sở thích, giờ giấc sinh hoạt...) để thích ứng với môi trường mới cũng một phần do cuộc sống thay đổi tác động vào và những thay đổi đó có thể làm vợ/chồng của mình cảm thấy mình đã thay đổi một cách vô lý.
    Theo tôi Trefle không nên chán nản như vậy. Những mâu thuẫn trong gia đình giữa hai vợ chồng có thể được tháo gỡ nếu cả hai thực sự yêu thương nhau. Tình yêu sẽ xoa dịu được những nỗi đau và sẽ làm lành được những vết thương lòng nếu chúng ta biết sử dụng tình yêu để chữa viết thương đúng lúc và đúng chỗ. Theo tôi, cách giải quyết mâu thuẫn tốt nhất là nên thẳng thắn nói chuyện với nhau, tuy nhiên không phải noi chuyện với nhau như thế là khăng khăng giữ vững lập trường của mình mà mình phải mở rộng lòng mình lắng nghe tâm sự của đối phương, tự vấn lại bản thân xem trong trường hợp như vậy mình đã đúng hoàn toàn chưa. Mình cũng nên xem xét lại ý kiến của mình và dũng cảm thừa nhận sai sót nếu có. Điều quan trọng là phải biết tôn trọng lẫn nhau và phải xác định rõ tình cảm của hai vợ chồng. Nếu cuộc sống hôn nhân không có những mâu thuẫn nhỏ thì đó là một cuộc hôn nhân buồn chán nhưng nếu có mẫu thuẫn mà mình không tìm cách xóa bỏ nó thì chính bản thân mình lại là "đồ bỏ". Không nên ngồi chờ mâu thuẫn sẽ tự động ra đi mà ta phải tự ra tay loại bỏ chúng.
    Mong sao các gia đình trẻ luôn tìm được hướng đi đúng cho mình và mong Trefle tìm lại được hạnh phúc của mình.
  8. Zeen8

    Zeen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn này không phải của chú Tân! Ai giả giọng chú mà nghe... banana quá?
  9. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nghe ở đâu đó, hạnh phúc là một hành trình, không fải là một cái đích. Sống cho từng ngày, chứ không fải sống cho một cái đích hoàn hảo ở xa tít cuối con đường (Nơi mà chẳng cần fải đi nữa á?!) Tuổi thơ của tớ trộn lẫn với tiếng cãi vã của bố và mẹ, những kinh hoàng mà bố mẹ gây ra đã có thời làm tớ chán ghét. Rồi một ngày tớ vào SOS, rồi một ngày tớ xem fóng sự về trẻ lang thang, rồi một ngày tớ gặp ánh mắt buồn da diết của một nhóc tì vài ba tuổi... đến một lúc, tớ tự sỉ vả mình và tự hỏi chẳng nhẽ từng đấy khổ đau nhân thế không thể làm tớ có thái độ khác với bố và mẹ hay sao? ! (...)
    Tớ chưa có gia đình. Tớ chưa thực sự trải wa thì chưa nên khuyên gì đúng không? Nhưng thực sự tớ thèm được có một gia đình. Tớ muốn được cưới cô ấy. Và có vẻ như điều đó không bao giờ thành hiện thực cả!
    Chào!

Chia sẻ trang này