1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi, cuộc sống, ta ghét mi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yen85, 06/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    ở bên nước ngoài,người ta có một lớp học gọi là"lớp học may mắn",Thực ra học viên trong lớp được học cách nhìn mọi chuyện theo một con mắt khác,lạc quan hơn,đơn giản hơn.đó chính là một cách để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn.sao cứ phải dìm mình trong những suy nghĩ kô lối thoát?
    chỉ một câu thôi:
    I love life.the life is wonderful!
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, thật sự là nên vui mới phải, nhưng chẳng thấy nó ở đâu cả. Hôm qua, đấy, bao nhiêu KH là thế (đi ăn cưới, đi chơi)... cuối cùng thì quyết định về nhà. Sáng nay, tự nhủ là ở nhà buổi sáng, chiều đi làm một tẹo, thế mà nghĩ thế nào có đứa rủ lại tếch đi cắt áo rồi sang Ninh Hiệp. Ngắm hoài cũng có mua được cái j đâu, chỉ run vì lạnh.
    Ờ mà hay thật, mình mới có 23 tuổi, mà mình chọn cái gì hai đứa nó cũng bảo cô không còn trẻ đâu (làm gì có gì chứ, cái áo có hình amine, manga, cái quần hơi nhiều túi một chút), nào đi làm thì phải thế này, phải thế kia, cô không nghĩ nhưng người ta sẽ nghĩ không hay về cô đấy. Buồn cười, sống mà cứ phải lo người này nghĩ về mình ra sao người kia nghĩ về mình thế nào. Chán.
    Thích sống thế nào, sống ra sao mà cũng bị người ta suy xét.
    Ờ, cuộc sống, muốn yêu lắm, nhưng đang tìm cái lý do để yêu đây.
    Phức tạp và loằng ngoằng là cái từ diễn tả tốt nhất khi đang tìm một con đường tới đích
  3. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Phải có người đáng để yêu rồi mới cân nhắc lý do yêu chứ
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống, chẳng biết đâu mà lường. Ta dần quên hắn. Vậy mà bất chợt giữa đêm hắn nhắn cho ta một cái tin chúc ngủ ngon lại làm cho ta xao động, lại làm ta phải bắt đầu quên lại từ đầu.
    Hôm trước, ta hẹn hò với người khác, nhưng rồi ngồi trên xe ta không muốn đi nữa, và quay về. Ta không hiểu tại sao nữa, mất hết cảm xúc rồi sao. Ta không hứng thú với tình cảm. Buồn cười quá.
    Thực sự thì trái tim ta vẫn đang đau, vì những lời nói của kẻ ta yêu nhất nhưng làm ta tổn thương nhiều nhất.
    Ta đang sống giữa chốn đông vui mà sao ta thấy lạnh lùng.
    Ta - như một con ngốc trong nhịp sống tấp nập.
    Xin mi đấy, để ta yên
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    M` cũng ghét nó, nhưng luôn fải chung sống với nó đến hết đời! Cố gắng tìm những niềm vui nhỏ, mah sao khó?
    Cô đơn...
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    ơ, tệ thật...lại cancel kế hoạch một lần nữa. Lung tung thế nhỉ? Chắc mình phụ thuộc quá nhiều vào kế hoạch của người khác.
    Cuối tuần (tức hôm nay) đi Bắc Ninh xem bói, thực ra thì chẳng tin cho lắm. Nhưng sau vài lần đổ vỡ tình yêu, thì cũng có đôi ba lần đi xem. Hôm nay thì chẳng phải thất tình, buồn hay đau khổ gì mà chẳng qua là đột ngột có một ngày rảnh rang lại đẹp trời.
    Đi 45km, vừa lạnh vừa bụi (cái đường Bắc Ninh ý, tó, rộng nhưng bụi chẳng kém thủ đô). Đến một vùng quê heo hút (lại bụi nữa, cái mặt mình đeo mặt nạ bằng bụi luôn, chết, chưa rửa mặt, vừa về mà), tìm được đến nhà thì 2h30 chiều, đợi đến hơn 1 tiếng thì đến lượt, thầy soi đường chỉ lối, chốt lại là tháng trước bị ngã xe (cái này đúng), có nghiệp âm, số sau này giàu có (cái này thì vui rồi), bảo ở công ty giữ mồm giữ miệng tý đừng có sếp chưa nói xong đã cãi xong (nói chung là đúng)...còn nhiều nhiều nữa nhưng mệt chẳng nhớ gì hết...
    Vậy là chắc tại số mình thế chứ không phải mình vô duyên mà bị người ta đá hoài, còn cái khoản nói nhiều, thì số nó thế, không cản được...
    hi`, cuộc sống là phải do mình, bói toán có làm được gì...nhưng mà thà tin có để lấy niềm tin phấn đấu còn hơn là không để lười nhác...
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    chiều thứ 7, phòng vắng tanh. Hôm nay mọi người nghỉ hết. Mình ta cặm cụi làm việc. Chăm chỉ đến thế là cùng. Để thực hiện một cái mong ước viển vông 1 năm nữa. Ngoài trời, mưa quá lạnh dù ta đã mặc rất nhiều áo ấm. Bàn tay tê cóng, người run rẩy. Chữ hận trong ta lớn lên từng ngày.
    Về thôi, về với gia đình...
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  9. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua thì ghét thế. Hôm nay thì nhận ra, phải yêu mọi thứ ngay lúc này đây, vì có thể điều hôm qua được nhắc đến sẽ thành sự thật. Ừ có thể chứ. Biết được lúc nào nó đến. Nên phải yêu cuộc sống ngay lúc này - lúc mà mình thấy ghét nó nhất!
  10. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi, chủ topic vui tươi yêu đời đi nào.

Chia sẻ trang này