1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi ! cuộc sống ............................

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi neudieudoxayra_girl, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! cuộc sống ............................

    Có những lúc ta yêu cuộc sống lạ lùng
    Có những lúc ta lại căm thù 2 từ đó .
    Những lúc vui ta ước ta mãi mãi dc sống trong trái đát này . ta nhiễm tưởng trái đất này chỉ có niềm vui .
    Nhưng , những lúc buồn thì sao đây ?
    Ôi . Thực sự tôi ko thể nào hiểu dc , tôi ko biết buồn ? Ko biết cuộc sống là gì đâu ?.
    Khi ông tôi mất , tại sao tôi ko khóc cơ chứ ? Tôi chỉ đứng nhìn mẹ tôi khóc mà thôi .
    Khi ra mộ ông , tôi cũng chẳng thèm nhìn . Tôi đi về thẳng ko 1 chút bận tâm .
    Nhưng khi ông bác tôi mất , tại sao tôi lại cố cố mà khóc cơ chứ ? Chả nhẽ đấy là chứng tỏ mình biết thương người hay sao?
    Tôi cảm thấy tôi căm ghét mình quá , tại sao cuộc sống vô tình thế ?
    Ko cho tôi biết buồn , mà có buồn , tôi cũng chỉ buồn trong có mấy phút thôi .
    Tôi thiết nghĩ , tôi vẫn còn trẻ con quá . Nhưng mà tôi đã là học sinh TH rồi mà ?
    Ai hãy cho tôi niềm tin đi , dc ko?
    Hãy cho tôi vững vàng trên con đường mà tôi chọn để đi .
    Hãy cho tôi niềm tin..................................
    Cuộc sống quá vô tình.......
    ------------
    Anh hãy cho em thêm cơ hội , để chứng minh em yêu anh thật lòng , nếu đã yêu nhau ko tin nhau cũng đành......em bước đi thì hơn........
  2. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Cuộc sống chỉ vô tình khi ta vô tình với nó
    Thứ hai: Bé còn nhóc. Mới thấy, mới tiếp xúc, mới cảm nhận được một phần, có thể là nhỏ, của cuộc sống. Nên cứ từ từ mà đi tiếp con đường đời trước khi vội nhận xét về nó.
    Thứ ba: Tình cảm trong ta chỉ có được khi và chỉ khi ta nhận được ra được là ta đang sống trong cuộc đời với những tâm hồn khácchứ không phải chỉ đơn giản là sống giữa những con người khác.
    Con người cũng như cây, như hoa. Cứ đến mùa thì lại trổ hoa, kết trái... Cứ đến mùa thì lại úa vàng héo khô... Mùa thu hôm nay đang đến nhưng mùa xuân đang chờ ta phía trước
  3. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi wa đời.
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy.
    Giật mình tỉnh ra.Ô! Nắng lên rồi.
  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ồ nhóc ơi, em còn bé quá, là học sinh phổ thông thì không có nghĩa em phải biết tất cả, em chưa đủ trải nghiệm để biết được cuộc sống là gì. Hãy sống để rồi không hối hận, hãy cố gắng làm tròn những gì phải làm trước mắt đững nghĩ qua xa về tương lai vì em không thể kiếm soát được nó. Cứ luôn tự tin, vui vẻ và yêu cuộc sống. Nhưng đôi khi nên biết buồn để rồi sau đó sẽ thấy vui hơn.
    Cố gắng lên, cuộc sống còn ở phía trước, hãy cố tiến bước để rồi xem cuộc sống nó như thế nào nhé!
  5. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Vâng !
    Em hiểu chứ . Nhưng mà có những cái ko phải là trẻ con chưa dc biết đâu mà mọi người .
    Em thấy em cứ thế nào ý . Thực sự là trong cuộc sống này em ko biết buồn , em ko có thứ tình cảm ấy đâu .
    Em chỉ biết vui với những gì mình đang có chứ ko biết buồn với những thứ mình đã và sắp mất đi .
    Thật sự , sống là để làm gì nhỉ ?
    Mọi người có thể cho em cách đi tìm 1 thứ tình cảm mà em chưa có ko?
    --------------------------------------------------------------
    Trái tim em đã ghi tên anh mất rồi..................
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cũng đơn giản thôi bé àh . Cái tuỏi của em là như vậy, nói chung " dở dở ương ương ". Nửa trẻ con - nửa người lớn . Vả lại, em thấy cuộc sống nhiều điều mà em ko giải thích nổi , luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi " tại sao , tai sao ". Và em thấy bế tắcc , chán nản, mệt mỏi khi không thể tìm đc câu trả lời. Nếu em thật sự " Không buồn với những gì mình đã và sắp mất đi " thì .............. em đã không phân vân như hiện nay. Cảm xúc của con người là điều mà không ai hiểu nổi. Ùh, ta buồn nhưng không phải buồn là khóc. Không phải giọt nước mắt nào cũng chảy xuôi đâu.
    Em àh, cuộc sống là gì ?. Có quá nhiều người hỏi câu này, con người sống trên dời không chỉ tự hỏi câu hỏi đó 1 lần mà đx rất nhiều lần . .Nhưng qua mỗi giai đoạn , thời điểm trong cuộc sống , em sẽ tự có câu trả lời cho chính em.
    Nếu em luôn cảm thấy bế tắc trước cuộc sống, em hoài nghi về cuộc sống, về cảm xúc của bản thân thì làm sao em có lòng Tin vào cuộc sống. Nếu em nhìn cuộc sống qua lăng kinh màu đen thì ......... em sẽ thấy màu gì????. Chính vì vậy, quan trọng là cách nhìn của em với cuộc sống, Em nói em luôn vui ve, lạc quan nhưng chị chẳng thấy niềm vui vủa em ở đâu cả. Chúc em hãy luôn vui vẻ, và nhin cuộc sống với lăng kính màu hồng nhé . Không ai giúp em bằng chính bản thân của em .

Chia sẻ trang này