1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi !!! Cuộc sống ?!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi U_Luong, 18/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!! Cuộc sống ?!!

    Bạn tìm thấy gì ở cuộc sống này ? Còn tôi , tìm mãi chỉ thấy nỗi buồn và sự thất vọng ... Dường như con người bây giờ càng ngày càng ích kỷ , nhỏ nhen và xấu xa hơn thì phải ? Đâu rồi những giá trị đẹp đẽ mà ông cha đã gây dựng lên ?? Nói là xã hội ngày càng tiến bộ vậy mà tôi thấy như là ngược lại hay sao ấy ??? Tuổi trẻ bây giờ , đa số đều có những suy nghĩ rất chi nông cạn và sống rất chi là buông thả . Họ quan tâm nhiều đến những xe ga , điện thoại , laptop ... Và tồi tệ nhất là chuyện tình yêu . Tình yêu của họ là cái gì đó rất xác thịt , rất thú tính . Họ khoe với người khác là đã ôm , đã hôn và thậm chí là đã ... Không ít những người bạn của tôi , chỉ sau 2 tháng yêu nhau mà họ đã dễ dãi và buông thả không còn gì để nói để rồi khi chán nhau rồi lại chia tay nhanh như khi đến với nhau . Và rồi còn biết bao những vấn đề tồi tệ đang từng ngày từng giờ làm cho cuộc sống này trở nên ô nhiễm . Chiều nay khi đi học về trên xe bus , tôi được nghe câu chuyện kể về Bác : Cả 1 đời Người đấu tranh vì nước vì dân , đến khi ra đi , di chúc Người để lại cũng được viết trên những tờ giấy mà 1 mặt kia đã được sử dụng . Ôi Bác ơi ! Bác có biết được rằng ... Cầu Cần Thơ sập , 53 người chết , vì ai đây ? Đất đai ở Đồ Sơn bị đem ra bán bất hợp pháp mà những kẻ tham ô chỉ bị phạt hành chính 50.000vnđ , ai đã bao che cho chúng ?? Vụ án Bùi Tiến Dũng tham ô , đút lót , đánh bạc ... chỉ bị phạt chừng ấy năm tù giam thôi ư , ai đã chèo chống cho y ??? ... Ngồi mà ngẫm nghĩ cuộc sống này còn biết bao nhiêu điều mà có lẽ viết ra cũng không thể nào hết được ...
    Càng nghĩ chỉ càng thấy buồn > Nhiều khi chỉ mong ước trở thành trẻ con để sống vô ưu , vô lo trong vòng tay cha mẹ mà thôi . Có ai chia sẻ cùng tôi nỗi buồn này không đây ???
  2. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Ôi cuộc sống! một câu cảm thán, nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa, vui có buồn có. đó là tuỳ vào tâm trạng mỗi người.
    Cuộc sống hôm nay tuy vất vả, con người mà tôi luôn mến thương.​

Chia sẻ trang này