1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi đàn bà ... cao thủ nào vào tư vấn giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oidanba, 09/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oidanba

    oidanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em quen bé này được hơn 2 năm rồi , hai đứa học cùng lớp , cùng tuổi năm 88 , cùng cung ma kết , em sinh tháng 12 , bé sinh tháng 1 . nếu tính ra em nhỏ hơn bé này gần 1 tuổi rồi .

    Em với bé này đi chơi cũng nhiều lần lắm rồi , tối tối vào công viên nói chuyện cũng vài lần , mà người rủ vào công viên toàn là bé ấy không .

    tụi em đứa nào cũng cứng đầu như nhau , cái tôi đứa nào cũng to như cái thúng ấy ... cũng chiến tranh lạnh vài lần rối sao đó lại hòa ... nhưng hiện tại đang giận nữa , lần nay căng thẳng hơn chiến tranh mỹ với irak nữa . em làm đủ trò hết mà không thèm nói với em 1 câu .

    Chuyện là thế này , tối 7/3 năm ngoái em mua hoa qua nhà nàng để tặng , xui xui đúng ngay lúc thèn bạn em cùng nàng mới vừa đi đâu về , thèn này cũng đang cầm cưa nàng . lúc đó em trên lang can nhìn thấy thế là nhờ nhỏ bạn cùng phòng nàng đưa hoa cho nàng , xuống gặp mặt thèn đó vỗ vai một cái rồi phóng xe đi .

    Qua hôm sau 8/3 nàng đến cám ơn em vì bó hoa , cái em rủ nàng tối đi chơi , lúc đầu nàng lăn tăn bảo không biết tối có bận không nữa . em tức quá phan một câu : "nói túm lại có đi hay không ? " . cuối cùng nàng cũng đồng ý đi , tối đó nàng rủ em ra công viên ngồi chơi , em mua hoa tặng nàng , khoảng 10h thì về .

    sau tối hôm đó , em lơ luôn , đi học không thèm nói , không thèm nhìn mặt . kéo dài khoảng hơn 10 tháng thì phải , trong khoảng thời gian đó nàng cũng vài lần tìm cách bắt chuyện với em , nhưng em mặc kệ luôn ...haizz

    rồi một hôm , nàng nhắn tin yahoo cho em mời đi sinh nhật nàng , dù sao cũng là người mình từng yêu nên em cũng không nở từ chối . bi kịch xảy ra từ đây .... haizzz

    hôm sinh nhật nàng em uống hơi quá chén , bao cảm xúc mà em kiềm nén trong hơn 10 tháng đó lại bùng nổ , mặc dù lý trí ra sức ngăn cản nhưng dường như trái tim em không còn nghe lời nữa , cuối cùng chuyện gì đến cũng đến em tiến đến gần nàng rồi quỳ xuống tỏ tình với nàng trước tất cả các bạn bè cùng lớp ... dỉ nhiên kết quả là nàng chỉ nói một câu " anh say rồi khi nào tỉnh thì đến nói chuyện với em " ... hix

    sao đó em lặn 4 ngày trời ... rồi ngày thứ 5 em rủ nàng đi đâu đó nói chuyện ... kết quả là "em bận rồi " ... sau đó tránh mặt em luôn chứ ... hix

    thấy căng quá em mới viết cho nàng 1 bức email đại khái là " anh rủ em đi đâu đó nói chuyện là muốn xin lỗi em về việc tối hôm đó , anh nghĩ chắc em rất khó xử . anh xin lỗi tại lúc đó anh hơi say , trong cơn say bao cảm xúc , hình ảnh , nụ cười của em lại ùa về làm anh choáng ngộp nên anh không thể kiềm chế được cảm xúc "

    hix ... vậy mà nàng vẫn im lặng .... và lặn về quê ăn tết lun

    lỡ đâm lao phải theo lao thôi ... em chuyển qua nhắn sms cho nàng , nói chung toàn là những lời có cánh lãng mạn lắm đại khái thế này : " gió ơi có về nơi ấy , ghé qua nhà nàng gửi dùm ta một chút ấm áp , đó em có cảm nhận được gì không ? không ah , hãy nhắm mắt lại , và cảm nhận một lần nữa đi em , đấy em cảm nhận được chưa , trái tim anh đang sưởi ấm cho em đấy ... ấm không em ? nếu em không cần những điều này , nếu tình yêu của anh làm em cảm thấy khó chịu thì hãy nhắn tin lại cho anh nhé , lúc đó anh sẽ dừng lại . chắc chắc anh sẽ không sau đâu , vì đây đâu phải lần đầu anh nói lời yêu em đâu ! ( hix em tỏ tình với cô ấy nhiều lần lắm rồi , trước đây cô ấy điều nói những câu đại khái " chúng ta mãi mãi chỉ có thể là bạn " hoặc "miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc đâu ")"

    vậy mà lần này cô ấy lại im lặng không nhắn một lời ... mặc dù em đã nhắn tin cho cô ấy 2 tuần rồi , chủ yếu là chúc ngủ ngon , và nói lên những suy nghĩ , những tình cảm của em ...

    có ai giúp em không ? giờ hoang mang quá chẳng biết phải làm sao cho bình thường trở lại . Chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì nữa ...~X~X~X
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Ha ha :)) bạn được em ấy nhớ suốt đời rồi đấy,được một thằng đang say tỏ tình trước mặt bàn dân thiên hạ ai mà quên được chứ. Giờ mà ra được công viên lần nữa hoặc chỗ nào tương tự thì đè ra hôn luôn đi chả cần nói năng gì cả là xong!
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    củ chuối éo chịu được,ôi đàn ông thời nay!
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    =)) Xin lỗi bác cư xử vừa hâm vừa sến, yêu được chết liền.
  5. oidanba

    oidanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    =((=((=(( phải làm sao đê .......... em thuộc típ lạnh lùng , ít nói ạ ! em rất ít nhắn tin cho cô ấy lắm , nhắn những tin nhứ thế cũng là lần đầu ấy chứ , chủ yếu là em muốn chọc cô ấy cười , để mối quan hệ trở nên nhẹ nhàng trở lại thôi ...

    thôi đừng trêu trọc em nữa ... ai có cách giải quyết nào hay hay tư vấn cho em với :((:((
  6. kany510

    kany510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    nghe xong thấy ba chấm thật ! chắc uống nhiều rượu hoặc uống kém quá @.@
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện chú này anh chết cười=)). Mà lí do làm sao mà sau buổi đi chơi công viên với em nó, chú lại bơ luôn 10 tháng là sao, chứng tỏ cái ji thế hay đầu óc có vấn đề ??
  8. oidanba

    oidanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tại em nóng tính quá .... thấy em nó cứ đi với thèn đó hoài . nói chung là ghen vu vơ đó mà ... tối hôm 7/3 em bức xúc quá , lúc phóng xe đi thấy mắt cay cay , mém tý nữa khóc oai` ... rồi suy nghĩ nông nổi quyết định buông tay em nó luôn ... 8/3 rủ em ấy đi chơi chỉ có ý định trước khi kết thúc nên để lại một chút kỷ niệm cuối cùng với em ấy .... để sao này còn có chuyện để nhớ ....haizzz . giờ nghĩ lại đúng là hâm thiệt
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chú ko bỏ đc cái tính trẻ con thì đừng mong em kia quay lại với chú.
    Em nó ko thèm reply lại vì chú hãm quá ,càng nhắn càng lộ rõ bản chất của 1 thằng cha sến. Bỏ ngay cái trò nhắn tin khóc lóc ăn mày tình cảm kia đi trước khi nó chửi cho là thằng điên. Vụ của chú chỉ có thể gỡ hoà là bạn chứ ko hơn.:|
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hâm thật, nhưng vẫn có giá trị của nó vì tuổi của gái vẫn chưa chững chạc.
    Hoan nghênh chú dám nghĩ dám làm. Nhưng đừng làm cho giang hồ cười chê, ko cần biết cách gì, miễn gái yêu tức là đạt.
    Cho gái ăn mỡ riết thì ngán. Cho ăn nạc đi, ko chịu thì cho ăn cá, tôm cua ghẹ...
    Gái ko reply là tín hiệu tốt với cách làm khác người của chú. Nếu gái hết tình cảm thì nó phun vào mặt chú rồi.
    Cứ những lời có cánh, những câu hết sức là "nổi da gà" cho đến khi nào chán thì dừng. Đã chán đã dừng thì là dừng luôn, dừng thật sự và làm công tác tư tưởng "tôi đã cố gắng hết sức, xlỗi e" rồi tìm gái khác mà chiến.
    A khẳng định với chú, gái sẽ liên lạc lại, lúc này thì hãy trở thành người bthường, chững chạc... Tuyệt đối ko dùng những từ ngữ Hàn xẻng nữa (trym đã gãy cánh) [:D] sau đấy thì lên tư vấn tiếp

Chia sẻ trang này