1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi đàn bà ... cao thủ nào vào tư vấn giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oidanba, 09/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oidanba

    oidanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thanks ... các anh đã quan tâm ... chắc tạm thời phải như vậy quá . hôm qua em có nhắn một tin thế này : " này em không thấy những tin nhắn của anh thật phiền hả . nhưng tại sao em không nhắn lại những câu đại loại nhưng "làm ơn đừng làm phiền tôi nữa " hoặc " chúng ta mãi mãi chỉ có thể làm bạn " , chuyện gì cũng có thể giải quyết theo hướng tích cực mà , dù em có chấp nhận tình cảm của anh hay không thì cũng cho anh một câu trả lời hoặc một lý do chứ , anh được quyền được biết điều đó mà . hẹn gặp em ở trường nhé và hãy cho anh biết điều đó . "

    em cứ ngỡ khi đọc tin nhắn này em ấy sẽ realy , ai dè vẫn im lặng .... hông biết điện thoại có hết tiền kg nữa ... nãn
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không nhắn lại vì chẳng có cái gì để nhắn cho bạn. Trả lời 1 tin bạn lại nhắn tiếp 2 tin. Nhắn qua nhắn lại...nghĩ thế thôi là em nó ngán ngẩm, bỏ qua luôn cho nhanh.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cái hôm bác say, bác tỏ tình thì thái độ của em ý thế nào ạ? Thêm tí chi tiết được không ạ? Hay là bác say quá chả biết?
  5. oidanba

    oidanba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tình hình đó cũng dở khóc dở cười lắm hix ...... em bước đến quỳ xuống tỏ tình nói thuề thào vài câu " em àh , anh yêu em , anh yêu em mà , anh yêu em nhiều hơn chính mình , em có yêu anh không ? "

    phản ứng cô ấy ah` . dĩ nhiên là hơi bất ngờ ... bởi vì trước đó em không thèm nói chuyện với cô ấy 10 tháng trời mà ...
    mốt chút bối rối , khó xử .... vì lúc đó có biết bao nhiêu là bạn cùng lớp chứng kiến .....
    cô ấy hét duy nhất một câu " anh say rồi chừng nào tỉnh rồi hãy đến nói chuyện với em " ... lúc đó mắt em với mắt cô ấy nhìn thẳng vào nhau khoảng 5 ... 6 giây
    khi mấy thằng bạn em đến kéo em dậy ... "em lắc đầu , "không đừng mà , đừng mà " , tay em thì dùng sức giữ chặt cái bàn không chịu đứng lên " ... khoảng 5...6 giây gì đó , rồi cũng đứng lên . the end

    ngay ngày hôm sao lại đi sinh nhật của 1 bạn cùng lớp nữa .... em vẫn đi , gặp cô ấy vẫn tỏ ra bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra
    hiệp 1 đi nhậu ở làng nướng kỳ hòa ... em ngồi cuối bàn bên tay phải , cô ấy đầu bàn bên tay trái ... em ngồi nhậu lâu lâu lại nhìn cô ấy xem phản ứng thế nào ... cô ấy thấy ngại hay sao ấy dựa người vào ghế phía sau để tránh ánh nhìn của em ... một lát sau em bắt gặp ánh mắt cô ấy đang nhìn em ... bó tay chưa chẳng hiểu con gái

    hiệp 2 đi karaoke , em ngồi im lặng chẳng hát một bài nào .... làm vẻ mặt ưu sầu , suy tư ... khoảng nữa tiếng sau , em đứng dậy tiến về phía cô ấy , thèn bạn em tưởng em sắp làm bậy nữa nên ra sức ngăn cản , em bảo " gì vậy cha " và tiếp tục tiến về phía cô ấy ... và nói"ê ê xích qua chút đi , cho ngồi với " ,
    lúc đó cô ấy cười mĩm hay sao ấy , thế là em ngồi xuống , cô ấy chồm dậy lấy bánh ăn , em nhè nhẹ dùng 2 tay kéo vai cô ấy ngồi xuống , cô ấy không phản ứng biểu hiện phản kháng gì , em bảo "chụp chung tấm hình nha ! " ... vậy là chụp thôi

    vừa chụp xong ... em đứng dậy ngay và đi về chổ của mình ... tiệc tan

    rồi sau đó em lặn mất 4 ngày luôn

    ngày thứ 5 thì rủ cô ấy đi đâu đó nói chuyện , em nói thế này " thứ 7 hay chủ nhật mình đi đâu đó chơi nha "
    kết quả : " em bận lắm " ... em ngồi xuống ghế đá làm mặt buồn ... cô ấy thì tìm kiếm đồng minh ( bạn gái thân ) đi về cùng cô ấy
    khi cô ấy đi được khoảng 10 mét , thì em bắt đầu lẹt đẹt đứng dậy đi phía sau nói chung là giữ khoảng cách khoảng 10 mét .
    nhỏ bạn thân quay lại thấy , thì thầm cái gì đó rồi quẹo ngang vào toilet
    em giả bộ không thấy , đi thẳng luôn và ngồi ngay ghế đá trước cổng trường
    ak vậy mà nàng về nhà bằng đường nào em không biết luôn ... chắc đi đường bãi giữ xe quá

    haizzz thế là ngồi ghế đá hóng gió luôn , một lát sau điện thoại reo đi ăn tất niên lớp ... em biết thế nào cũng có nàng đi , nên cũng đi luôn ... hiệp 1 lại ăn nhậu ... hiệp 2 đi cà phê , ngồi một lúc em lại đứng dậy tiến đến phía nàng bảo " ê chụp tấm hình nha !" đầu thì lắc lia lịa , nhưng vẫn chụp ...hix

    sau đó the end ... tiệc tan , ai về nhà nấy ..... tiếp sau đó về nhà viết email
  6. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Lý trí đi bạn.
  7. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Sao tỏ tình hay thế?
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đến nước này thì chú nên gọi điện cho gái hoặc đến nhà gọi ra nói chuyện trực tiếp.
  9. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    =.= nhìn mà nản thay giùm thật ấy chứ. [:D]

    Thà là chủ top bỗng dưng bốc hơi 10 tháng trong cuộc sống của gái vì cái lý do là đi xa hay gì đấy thì ko sao.
    Đằng này, đang thân với nhau, "biêt tăm" 10 tháng trong khi học chung lớp, đa số ngày nào cũng có thể chạm mặt.

    Kỉu này, dù ng ta trước đây có tc cho chủ top thì cũng sẽ nhạt dần thôi.
    "Out of sight, out of mind" muh. =((

    Tc nó đã nhạt, đùng một cái từ trên trời rớt xuống cái màn tỏ tình kỉu ăn mày tc... Cái gì thì cũng phải có từng bước của nó. Trừ khi là ty sét đánh, cứ nhảy cóc các bước thế này thì gái nào muh chẳng ngại, nó chưa dựng lên cái tường ngăn cách to đùng với chủ top là còn may mắn lắm roài đấy.

    Nếu là Will thì giải tán từ lâu rồi. Trong cuộc sống mình cần một người trợ thủ, ai khiến mình thấy vui thì nên wen, còn ko thì phải cho phắn, chứ ko phải đi ăn mày tc đâu nhé. Nhưng đã lập nên cái thớt này roài thì chắc chắn là cũng mún vớt vát phần nào, ai ra sức cản chắc cũng ko đc nhẩy.

    Chủ thớt tự quăng mình về vị trí khởi đầu mất roài, có chăng thì bỏ wa đc bước làm wen sơ khai.
    Nghe sơ wa thấy gái cũng có vài cái vệ tinh, ko biết có cái nào lọt vào quĩ đạo trong mắt gái chưa, nhưng nghe kể thì chắc là tỷ lệ chưa chính thức với đứa nào chiếm phần hơn.
    Cứ bình tâm mà tiến hành lại từ từ. Gì mà từ nhậu, cafe, karaoke,... toàn ngồi lì một chỗ ù lỳ như cục đất rồi về nhà lên đây thẩm du tinh thần >"<
    Way trở lại cái thời kì hồn nhiên vô tư trong mọi cuộc ăn chơi đi. Nổi bật trong đám đông là cơ hội ghi điểm cao, toàn nhường lại cho mấy thằng khác nó tranh mất.

    Việc chú cần làm là tìm mọi cách trở lại cái thời kì thân thiết với gái như lúc trước ấy. Học chung lớp, đã đi chơi nhìu lần, các kiểu mời mọc gái chắc Will khỏi cần nói nhé. Cứ tự nhiên mà mời thôi. Tập dần cái thói wen, mời ko đc thì ko xoắn xít lên, đc thì cũng đừng quá vui mừng. Cứ bình thường như mọi ngày, việc mình thì mình làm, việc gái để gái lo. Gái là để yêu, chứ ko phải để hiểu. Bât cứ hành động nào của gái cũng tự đem ra phân tích thì điên là cái chắc.

    Ma mãnh một chút thì ráng nặn óc mà suy nghĩ ra đc cái lý do nào đấy hợp lý cho cái "trái bơ 10 tháng". Cố gắng làm cho gái tự nhận ra cái lý do ấy, chứ ko phải cứ bô bô mà tự mình phán đâu nhé. (chỗ cái 10 tháng này, chỉ biết chủ top cắt liên lạc với gái, còn phần gái có nắm đc tình hình của chủ top trong thời gian ấy hay ko thì ko biết, chủ top đính chính lại chỗ này rồi bàn sau hén)
    Còn nhắm ko đủ khả năng thì tuyệt nhiên ko đc đá động đến vụ đó nhé. Cái lý do nghe ko lọt lỗ tai thì tạch khỏi cứu vãn.

    Tạm thời làm thế đc rồi tính típ...!!!

    P/s: cái trò tự kỷ trong đám đông đó nguy hiểm lắm, chỉ tổ làm hại bản thân thôi, cứ việc lạm dụng hoài đi hén...
  10. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    will à , chủ topic tạch rồi . ^^ . Tìm cô khác sẽ nhanh và đơn giản hơn

Chia sẻ trang này