1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi đàn bà và 24 chữ cái....

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi giahy11, 04/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    ôi đàn bà và 24 chữ cái....

    Nói đến đàn bà con gái là ôi biết bao nhiu là tật xấu ko thể kể hết được hên là chỉ có 24 chữ cái thôi chứ nếu có 1001 chữ cái thì cũng kể đủ tật xấu của mấy chị..........hehehehe
    chữ đầu tiên:Chử A:ăn-con gái thì ăn khỏi phải chê,ăn hàng từ sáng đền chiều từ trên chiếu ra ngoài sân lúc nào cũng ăn hàng.Mà còn bực mình một điều nữa là ăn hàng thì nhiu mà mỗi lần rũ đi ăn thì than ôi mình ăn xong tô hủ tiếu từ tám đời chín kiếp nào đó mấy màng còn ì à ì ạch ăn từng cọng một pò tay hehehehe
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi,
    Mình vừa mới đi ra ngoài ăn hàng nè :D
    Nhỏ bạn ăn bún bò, mình khiêm tốn hơn, ăn há cảo thôi. Xong rồi thì tráng miệng bằng bánh plan.
    Ghé qua con hẻm gần bên ăn nghêu luộc và sò huyết xào me.
    Về nhà ngay bữa cơm (hic, con gái hư quá để má làm cơm tối), ăn thêm chén cơm nữa. Rồi kiên quyết đứng lên vì đã "giương" quyết tâm "giảm cân".
    Hì,
    Không ăn thì lấy đâu ra năng lượng mà học bài ?
    Không ăn thì lấy đâu ra năng lượng mà ..... quên mấy thứ vớ vẩn chứ !!!
    Pearl ăn nhiều (hehehe - giọng điệu này nghe quen quá !)
    PS: tí nữa sẽ ...đau bụng
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    B: bướng bỉnh,bắt nạt-con gái là chúa bướng bỉnh và cũng là chúa bắt nạt con trai.Mà công cụ hữu hiệu nhất đễ họ tthực hiện được đỉêu này là nước mắt hehehehe,
    C: chảnh-cái này khỏi bàn tới ai cũng biết.

Chia sẻ trang này