1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi!Đàn bà

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi kankuli, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Thì đàn bà vẫn là 1 phần rất wan trọng của cuộc sống mà lị. Không có đàn bà thì làm gì có cái topic này cho mà ngồi tán dóc?
    Nhưng mà cái gì mà chả có cái xấu của nó. Ngay cả đàn ông mà trong hàng ngàn cái tốt của họ vẫn còn 1 cái xấu mà.
    Vào đề nhá, ngay khi ta rất cần đàn bà trong cuộc sống của ta thì họ vẫn nhiều khi gây phiền toái đấy chứ. Chuyện cắt gì ấy chỉ là 1 sự thể hiện hơi bị kỳ wái thui!
    Túm lại, đàn bà vẫn là đàn bà. Nghĩa là gì thì các bác cứ tự hiểu cho các bác đi. Em chưa có kinh nghiệm
    Mà mấy bác biết khi nào gọi 1 người con gái là đàn bà o?
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
    Được sửa chữa bởi - HTung vào 01/06/2002 17:37
  2. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Là khi họ đã tưng tưng
    Em yêu chị
  3. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    hi`. Bác này khó hiểu nhể!
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t

Chia sẻ trang này