1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Oi...dan ong!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Bitter_sweet, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bitter_sweet

    Bitter_sweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết các bạn thế nào..chứ tình yêu của tớ nhiều điều khó hiểu quá có!! Có lẽ là bởi người yêu tớ một tên đàn ông chẳng giống ai cả! hic hic.. Khi mới yêu nhau, hắn tự nhiên gặp lại người yêu cũ của hắn, người yêu đầu tiên đấy, thế rồi hắn nói chuyện với nàng hòai trước mặt tớ nữa nhé, qua mạng thôi, vì nàng ở xa mà!!Nói chuyện gì mà tình cảm sướt mướt lắm, nhưng đến khi về nhà hắn vẫn âu yêm và rất tình cảm với tớ, tớ đã chẳng biết gì hết.. Đến khi bạn bè nói, tớ mới để ý và nhận ra là hắn với cô nàng cũ ko fải nói chuyện như bạn bè mà hắn đã nói với tớ, tớ tức quá..tức fát khóc và hỏi hắn nếu yêu người cũ thì quay lại và rời xa tớ, thế rồi... hắn nói hắn yêu tớ, nhưng vẫn yêu người cũ...hic hic..tớ chẳng hiểu nổi! Hay là tớ bị lừa? nhưng rồi hắn nói rằng sẽ quyết định thôi người cũ, và có lẽ đó chỉ là cảm giác mópi tình cũ xưa kia mà thôi!! Tụi tớ êm thấm một thời gian bởi tớ tha thứ cho hắn, và cũng là cô nàng kia ở tận VN, the nên thoi!! Hai tháng sau.. hic hic..lần này hắn nói chia tay tớ, vì hắn đã thích một em khác, nhưng đến sau một hồi, hắn lại nói hắn vẫn yêu tớ và yêu luôn cả em kia!! Qua hành động thì đúng là hắn vẫn yêu tớ thật! Nói hắn rời xa tớ đi, đừng làm cả hai khổ, thi hắn nói anh ko dứt khoát được vì anh còn yêu em, nhưng anh cũng yêu cả nhỏ kia nữa!! Anh muốn yêu cả hai! Trời ah, đàn ông, tớ ko hiểu nổi nữa...thế cuối cùng là sao??Công nhận rằng tớ ngu thật..nhưng mà khổ là tớ đã yêu hắn quá rồi , với lại tớ cũng cảm thấy chắc là tính cả thèm chóng chán của đàn ông mà thôi, hiện tại cũng chia tay thôi, vì cả hai còn fải học mà, hehhe...nhưng chung quy lại tớ thấy đàn ông thật quá khó hiểu, quá đểu thì fải, người yêu tớ hắn đào hoa quá mà nên cũng chẳng thể nào nói được, nhưng chung lại hắn bảo tớ anh vẫn thích được phiêu lưu tình cảm chứ chưa muốn ràng buộc vào ai hết, em rất tuyệt vời nhưng nếu có duyên sau nay chúng mình gặp lại và có thể anh sẽ cưới em đấy!! Nghe gì mà...tình cảm thế nhưng có mà điên tớ mới tin. Thế đấy đàn ông mà, ngay cả lúc chia tay hắn vẫn làm cho tớ yêu hắn, biết là ko tốt , biết là đểu mà sao vẫn cứ yêu?Người yêu tớ hắn quả thật phức tạp và khó hiểu quá, bởi khi yêu tớ hắn thực lòng và chân thành ko thể tin nổi, nhưng quả thật hai cú sốc liên tục an gay nen cho tớ như thế thì ...đến giờ tớ chẳng hiểu nổi hắn nữa!!!ĐÀN ÔNG LÀ THẾ SAO??

    Lần sau bạn làm ơn viết có dấu hộ tớ cái nhé. Như thế này khó đọc lắm. Cảm ơn trước

    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 14/11/2003
  2. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    nhìn với con mắt thiển cận thì thế thật
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
    em nhớ cho mùa thu tắt nắng rồi .....
  3. ngay_xa_em8103

    ngay_xa_em8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tại thằng người yêu của bạn củ chuối đó thôi, thằng đó chả yêu cô nào đâu (cả bạn và các cô gái khác) bỏ quách nó đi.
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bỏ !!! --> chỉ dùng từ này là đúng thôi, hì ... căn bản là nó chẳng yêu đương cái giề hết đâu mà nằm mơ.
    Adieu!
  5. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Nói bỏ thì dễ thôi nhưng rõ ràng em muốn bỏ nhiều lần mà ko đặng. Chỉ có thể giết chết một tình yêu bằng một tình yêu thôi. Khi nào em lọt vào vòng hấp dẫn khác em lại quên nhanh thôi mà.
  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Em không yêu anh ta ! Cái em có không phải là tình yêu, là một phiên bản na ná tình yêu của tuổi mới lớn, tình yêu chỉ có một, không có sự chia xẻ trong tình cảm bao giờ. Hắn không yêu em, không yêu ai cả . Hắn chỉ MUỐN thôi. Chúc tỉnh táo và bình an
  7. zebra

    zebra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bỏ + đá vào mông hắn một phát cho tớ... Quan tâm đến những thứ khác đi, đẹp hơn nhiều
    ZEBRA LOVER
  8. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    loại trừ ngay tên đó ra hỏi cuộc sống của bạn và nếu bạn yêu hắn quá đến mức không bỏ được thì chỉ cho bạn một cách nhé :hãy yêu tôi
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Trước khi bỏ đập chết nó đi . Loại đàn ông gì mà bắt cá nhiều tay thế . nếu đã thích người khác tốt nhất là chia tay người yêu cũ rồi hẵy làm chuyện đó .
    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .
  10. KINGFISHER

    KINGFISHER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng, tên đó có lẽ bị điên. Vì thế nên cho hắn vào trại thương điên thì đúng hơn. Chả việc gì phải thương tiếc hay yêu mến thêm cho mệt óc. Không thể yêu người điên. Họ làm sao có đủ sáng suốt mang lại cho ******** yêu được, cho dù mồm vẫn có thể nói ra chữ "yêu''
    Welcome to Masterkits.25s.com

Chia sẻ trang này