1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi đời sao mà buồn rứa...!

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi chieuhuonggiang, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ôi đời sao mà buồn rứa...!

    Tôi không ngờ cuộc đơi này lại ảm đạm đến như vậy đó bạn à.Nhiều lúc tôi thầm nghĩ là mình thật bất hạnh nhưng nhìn lại thì có nhiều người còn buồn chán hơn mình nữa.thật ra thì tôi không đến nỗi phải như vậy ....nhưng có điều ..Bạn ạ bạn có tin vào số phận không?Tôi không biết mình phải nghĩ sao nữa...Nói chung là tôi hơi bi quan đó bạn à ...!Ôi đời răng mà buồn rứa bạn hỉ......Ban nào có cách gì làm cho đời thêm xinh không.
    Một trái tim điêu đứng vì một o gái Huế.
    Chiều hương giang quá buồn phải không bạn?
  2. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Một con ngươì bi quan thì không thể nào có một cuộc sống vui tươi được. Khổ hay sướng đều tuỳ vào chúng ta thôi
    VuIT
  3. Tuanhue

    Tuanhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chết zrồi ! Chú mày bi quan thế nhỉ ?. Bản lĩnh của con trai Huế đâu rồi

Chia sẻ trang này