1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi giấc mơ, chẳng biết nên vui hay buồn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi howihaam, 23/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howihaam

    howihaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ôi giấc mơ, chẳng biết nên vui hay buồn!

    Chẳng nhớ phải tối qua không, hay tối trước đó nữa, mọi thứ hình như chỉ là cảm giác mang máng, ko chính xác thời gian, nhưng chắc chắn rằng mình mơ một giấc mơ, nó là giấc mơ thật, nhưng khi giật mình tỉnh giấc, mình vẫn còn cảm giác hốt hoảng, lo lắng như tâm trạng trong giấc mơ, chẳng biết nên vui hay nên buồn.

    Hic, số là.......chắc do trong đầu cứ suy nghĩ đến chuyện lấy chồng, áp lực quá mà, nên chắc tối ngủ nằm mơ thấy ác mộng thật. Thấy mình đang đứng trong lễ cưới, mà lại là cô dâu hẳn hoi . Sao nằm mơ ko có đầu có đuôi gì hết, đùng cái là mơ thấy mình và chú rể đang đứng trước bàn thờ gia tiên, ngay đúng lúc trao nhẫn, ặc ặc.....
    chỉ nhớ là lúc ấy, bẽn lẽn quá, mặt cuối gầm, e thẹn, ngượng ngùng, hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc....nhiều cảm giác đan xen, mà quan trọng là lúc ấy cảm thấy rằng mình hạnh phúc, vì mình biết:
    -Với tính cách của mình, mình chỉ đồng ý cưới người mà mình yêu. Vậy khi đứng đây, thì tức là chú rể phải là người trong mộng , "cuộc đời màu hồng" chắc là cũng chỉ để ám chỉ những giây phút này đây.
    -Thoát khỏi xiềng xích, gông cùm dư luận: gái ế già mà chưa có chồng. Và cũng giải thoát ba mẹ khỏi nỗi lo ôm bom nổ chậm trong nhà.

    Ấy vậy mà chưa kịp hưởng cái sự sung sướng trong bao lâu, thì cảm giác chưng hửng, bất ngờ,hụt hẫng, hối hận......tràn ngập, nhấn chìm tất cả. Sau khi anh trao nhẫn, đến lượt mình trao nhẫn cho anh, thì muốn hay không, vô tình hay cố ý, vẫn phải ngước mắt lên mà nhìn vào mặt anh. Khuôn mặt đang kề sát mình, khuôn mặt-chủ sở hữu bàn tay mà mình sắp đeo nhẫn vào-mà sau khi đeo nhẫn vào thì đương nhiên được gọi là chồng mình, là của một người bạn (người này cũng có đầy đủ tiêu chuẩn của một gently man, chỉ là người mà mình ko yêu thôi).....người mà lâu nay vẫn hay hỏi cưới mình, nhưng khuôn mặt ấy không phải của người mình yêu, trớ trêu thay . Lúc ấy, đất dưới chân như bùn, cảm giác hụt hẫng, chơi vơi, thất vọng........thật sự ko biết nên làm thế nào, sự việc đang diễn ra trước bàn thờ gia tiên, trước mặt họ hàng bà con hai họ, sau khi mình đã đeo nhẫn của anh, giờ là phút thứ 89 (không phải, là phút thứ 30 của hai hiệp phụ trong trận chung kết), phút quyết định mình thành vợ thành chồng-nếu mình trao nhẫn cho anh ấy. Ấy vậy mà .......là sao, làm gì bây giờ, quyết định như thế nào bây giờ? Lấy hay không lấy, đồng nghĩa với trao (nhẫn) hay không trao????

    Mình bị giằng xé giữa 2 luồng suy nghĩ. Nhắm mắt đưa chân lấy đại, trao nhẫn đi, thì cũng xem như xong, cũng có tấm chồng, bố mẹ đỡ lo, chìm xuồng dư luận, giống như bao người phụ nữ khác, dù gì thì cũng đến nước này rồi. Nhưng mà lí trí (trong mơ) vẫn rõ ràng, rành mạch rằng: đây là người mình ko yêu, không yêu thì không thể cưới, không yêu thì lấy đâu ra power để mà chia xẻ, chịu đựng nhau trong suốt quãng đời còn lại......khó suy nghĩ quá, không biết cân đo đong đếm thế nào, mình dường như nghiêng về khả năng từ chối trao nhẫn cho anh, hình như mình bật khóc vì ko biết nên làm thế nào cho đúng thì...............giật mình, tỉnh giấc mơ.

    Giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác, định thần lại, biết là mình vừa mơ, .....tức là mình ko thật sự rơi vào tình huống khó xử thế, .....cơ mà, không biết nên vui hay buồn. Chỉ cảm thấy ngao ngán và chán.
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Cho anh hóng cái. Topic này sẽ thành đề tài nóng của mấy bà mấy chị mấy cô cho mà xem
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi
    Nhiều lúc giấc mơ chính là niềm vui và cũng chính là nỗi buồn. Giấc mơ như báo trước cho mình những chuyện sẽ xảy ra nhưng nó sẽ ở những thời điểm khác nhau, đến khi gặp lại nó ta lại giật mình nhớ tới giấc mơ đấy
    Tớ đã từng sống trong khoảng thời gian 2 tuần tòan chìm trong mơ, đang ngủ giật mình thức giấc và sợ. Rồi những gì trong mơ cũng diễn ra
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi.... theo đúng lời bài hát của Hồ Ngọc Hà
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Hum wa mình cũng mơ....
    Rùng mình!
    May tất cả chỉ là mơ!!!
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại mơ
    Sợ, giật mình thức giấc. Không thể nào ngủ nỗi
    Chả hiểu nỗi sợ hãi này nó sẽ đi theo mình đến bao giờ
    Cần lắm một bàn tay giúp em qua cơn mê
  6. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    hơ, bác này mơ hay thật, giống i như tớ luôn í
    nhưng khổ nỗi là tớ mơ đến đoạn trao nhẫn thì tự dưng chú rể tuột tay làm rơi mất cái nhẫn, rõ khổ
  7. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, trong mơ mà cũng "vô duyên" dễ sợ, thảo nào ế
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Ế là ế thế nào cơ, chả qua là tuột mất thôi mà
    Chưa chi đã nói ngưòi khác ế là sao
    Mà có khi ế thật
    Giấc mơ sẽ đi liền với hiện thực mà nó là điềm báo trước của tương lai chả ai giải thích nổi
  9. howihaam

    howihaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nghe hãi thế? vậy nếu nó là thật thì nên thế nào? trao (nhẫn) hay ko trao?
    mà đã là thật thì chắc chẳng đợi đến lúc trước bàn thờ ông bà mà lưỡng lự nhẩy?
  10. howihaam

    howihaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    , chắc do có cùng áp lực nên nó thía.
    theo nhời của bạn cupiecake, giấc mơ như alarm clock, báo điều gì đó sẽ xảy ra, vấn đề của mơ là phải rút kinh nghiệm, thận trọng trong lúc trao nhẫn. Chỉ còn mỗi khâu đơn giản thế là xem như kế hoạch lừa thành công tốt đẹp, ko nên vì mừng quá mà làm hỏng đại sự.
    PS: nên thủ sẵn một cái khác trong túi áo, rớt cái nì ta lôi cái khác ra tròng vào
    cứ yên tâm nhá.

Chia sẻ trang này