1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi giấc mơ, chẳng biết nên vui hay buồn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi howihaam, 23/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hãi gì cơ chứ, thật mà, tớ đã ngẫm ra rồi mà. Mấy lần mơ đều đã thành hiện thực ngay cả việc mơ thấy sự chia tay nhưng lại cứ gạt nó ra khỏi đầu để không phải suy nghĩ cuối cùng lại vẫn xảy ra mà. Nhiều khi chả bít thế nào mà lần
    Công nhận cại vụ thủ thêm cái nhận như bẹn nói có khi nghe có lý đới nhở
  2. howihaam

    howihaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    sao anh ko thêm "mấy em, mấy bé" nữa, cho đủ bộ sưu tập anh ạh
    vẫn mong mọi người đào bới, cày xới...tìm ra 1/2 của mình, đừng chịu cảnh độc hành giống howihaam
    chúc quyết chiến, quyết thắng ợ!
  3. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng kia bác nói đúng đấy heheee..... nhiều khi vì mừng quá mờ tim đập thình thịch tay run lẩy bẩy nên khổ thế đấy
  4. cuongniit83

    cuongniit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    mơ mà cũng thành chủ đề à
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hic... Giấc mơ của bạn giống của mình thế? Ngày xưa mình từng mơ một người mà mình rất ghét cưới mình, nhà trai đi đến ngõ rồi mới sợ chứ. Lúc đó mình đứng giữa sân hét lên: "Tôi có người yêu rồi. Tôi không bao giờ lấy anh đâu!"
    Nhớ rõ tâm trạng lúc đó của mình, là chờ người yêu đến giải cứu. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy đâu... Tỉnh dậy mà vẫn thấy buồn thê thảm
    Có lẽ giấc mơ này cũng phản ánh một thực tế, là lúc mình cần người ta nhất thì người ta lại không ở bên mình
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét giấc mơ đêm qua. Ghét những gì đã mơ, ghét mọi thứ vì bây giờ nó đâu còn là hiện thực nữa. Trước mơ để nó thành hiện thực vì có anh và được yêu anh. Giờ mơ như thế thì để làm gì trong khi mình và anh đã như thế này
    Mình sợ những giấc mơ nữa đêm dậy mà khóc và suy nghĩ nhiều thế này
  8. howihaam

    howihaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    thế sau khi hét lên câu í rồi làm gì? giật mình tỉnh giấc hay lạch bạch đi theo vào lễ bàn thờ gia tiên??
  9. howihaam

    howihaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tò mò ghê gớm
    khó ầm ĩ thế thì cũng đoán được kq. Thoai, ngoan, nín nhé, tặng cây cà kem, bận mút cà rem để quên khóc hỉ?
  10. howihaam

    howihaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn cứ mơ trong lúc tỉnh thế này, có khác chăng giấc mơ này thể hiện được niềm khao khát thực của ta.
    Mơ về nơi......mà ở đó có tiếng cười của trẻ thơ.....

Chia sẻ trang này