1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi giấc mơ, chẳng biết nên vui hay buồn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi howihaam, 23/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Tò mò cái giề, thích hôm nào gặp bạn kể cho mà nghe
    Kem đâu, bạn đang thèm
    Sở thích ăn kem vào mùa đông và đi biển vào mùa mưa bão :))=))
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hic, lúc đó mình không tỉnh dậy ngay mới tức chứ! Mình hét lên, "chồng mình" vẫn bước vào nhà. Mình chạy vào phòng, đóng cửa lại, khóc thật to và mong người yêu đến... Tỉnh dậy đúng lúc thấy mình vẫn đang nức nở... Nước mắt nước mũi tèm lem...
    Chỉ thấy có 1 điều may mắn nhất là chưa đến lễ bàn thờ gia tiên. Nếu mà lễ rồi, biết đâu đó là cái điềm, và mình phải lấy cái con người đáng ghét đó thật?
    Mà lúc mơ cái giấc mơ này ấy, mình có mong cưới ai đâu nhỉ?

Chia sẻ trang này