1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ối giời ơi, chán đời quá!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 29/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, chán đời quá!

    K0 định kêu đâu, dưng mờ tự dưng thấy chán đời quá, chán đời ứ chịu nổi. Mùa này bắt đầu nóng rùi, chăn bông, đệm cất đi rồi, gối bông thì mỏng quá, chả có cái gì để đâm đầu vào tự tử cả. Chán đời thế này mà k0 biết vào đâu tự tử, thế có đau tôi k0. Ai vào an ủi tôi đê. Nếu k0 tôi đi tự tử thì đừng trách.
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Uậy, bác đừng. Hịch hịch...
    Có gì mà bác phải kêu chán thế nhỉ. Ít nhất thì mình k0 nằm trong số các ví dụ về những người Nghệ trẻ bị tàn phá bởi thời cuộc. Hề hề... Theo em như thế là có lý do để mình yêu đời rồi. Có 2 khả năng:
    1. Hoặc là mình k0 còn trẻ (nhưng vẫn bị tàn phá bởi thời cuộc, vì mình là người Nghệ )
    2. Hoặc là mình k0 bị tàn phá bởi thời cuộc (nhưng vẫn còn là người Nghệ trẻ ).
    Lý luận của em như sau:
    1. Khi mình k0 còn trẻ:
    Chả còn được mấy đỗi mà sống. Bác cứ thong thả mà đi, thong thả mà ăn, thong thả mà chơi, thong thả mà kiếm tiền đáp ứng các nhu cầu căn bản. Chỉ cần thế thôi. K0 việc gì phải chạy nhanh, chạy nhanh chỉ nhanh đến chỗ chết. K0 việc gì phải ăn nhanh, ăn từ từ mới thưởng thức được hết cái ngon. K0 việc gì phải chơi nhanh, chơi bời thì cứ phải tốn tí thời gian mới thú. K0 việc gì phải làm hùng hục như trâu, đến khi chết chả mang theo được. Cần nhất là k0 việc gì phải chết gấp. Trước sau gì rồi cũng được đến cái lúc ấy thôi. Đằng nào thì cũng bị thời cuộc tàn phá rồi, bác cứ để cho nó tàn phá thêm ít lâu, xem thử mình sẽ ra cái hình dạng gì
    2. Khi mình chưa bị tàn phá bởi thời cuộc: Càng k0 nên chết gấp mà trái lại, phải sống từ tốn (từ từ mà tốn... hehe...) để thách thức cái thời cuộc ấy, xem thử nó có tàn phá được mình hay k0. Hay là mình sẽ tàn phá nó k0 chừng, nhểy! Em thấy, mình cứ sống ung dung mà tàn phá thời cuộc cho vui, cho thiên hạ biết rằng là cái thời cuộc ấy, nó cóc làm gì được mình. He he...
    Em nhớ cái ngày xưa em hay ngồi triết lý vụn, đã phát minh ra 1 câu nổ kinh hơn pháo: Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là Anh hùng hay Gian hùng TM
    Hê hê... Hoành tráng k0? Bác ngồi than thở đòi tự tử thế này chẳng có tí anh hùng nào, chứ đừng nói là gian hùng. Mà, Cyclo@ k0 gian thì ai gian? Ai có đủ khả năng gian???
    Bác phải làm cho đời nó thốt lên: "Chán lão Cyclo quá!" thì mới đáng mặt chứ!
    He he... Lâu rồi 2 người hâm nhất mạng mới câu bài thi hâm nhỉ
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ối rời ơi, chán hai tên hâm nhất mạng này quá!
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    các bác ăn cơm chưa ?
    Cháu vừa ăn cơm xong, trời này đúng là nuốt ko nổi, mà dội canh vào rồi cũng trôi tuốt (nghe hơi giống giật nước trong toilet)
    LÂu lắm ko vào_ chán đời, định lê la vui vẻ 1 tẹo thì độp ngay topic nè
    hay là box mình tổ chức 1 vụ nhảy xuống bể bơi tự tử hội dồng cho mát mẻ đê
  5. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến quá hay, những ai chán đời thì đi tự tử nha, với lại trước sau gì thì rồi cũng chết, thôi thì các bác cứ without clothes mà nhảy xuống bể, để lại quần áo để còn làm từ thiện, chết có mang theo được đâu nhỉ.
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ối dào. Chán cái ttvn này . Cứ phải f5 mãi. Cuội thật.
  7. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    em xin cái chân nhận tiền bảo hiểm. ai nhảy cứ nhảy nhưng tiền bảo hiểm chuyên qua hết cho em đê.
  8. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tự tử à ? Sao bi quan thế. Đời còn dài sức còn khoẻ tương lai vẫn đang chờ đón thế mà lại đòi tự tự à ? Nhiều người còn không có nhà để ở không có cơm để ăn và sống thiếu tình cảm của cha mẹ mà người ta vẫn sống sờ sờ ra kia kìa. Các bác tay chân lành lặn và đều những người có học cả sao chán sống sớm thế? Các bác có biết khối người khuyết tận chỉ ao ước được lành lặn như các bác không? Đúng là sướng không biết đường sướng, có voi lại còn đòi Hai Bà Trưng.
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý đồng ý để quần áo lại làm từ thiện nhỉ các bác nhỉ, 1 ng` có lương tâm, có lòng nhân ái thì đến lúc nhảy xuống hồ bơi cũng fải biết nghĩ đến những ng` xq nữa chứ diện đồ bơi đã là quá đáng lắm roài, mà cho đồ nào cũ cũ ko các anh em trong bể bơi lại nhũng nhiễu ko chết đc đâu ạ
    @.@ anhtuan_116 hehe, ok, bác nhớ lienhệ với những thằng ko biết bơi nhé_ có gì chia % cho em zới vì có kiến nghị kịp thời, hợp lí. khà khà , chết thằng ko b'' bơi
  10. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, đúng là summer is coming.
    Nóng muốn điên, vô NET cho thư giãn mới giật mình thấy lửa bốc ngùn ngụt trong box, iem mới xì tạm vài câu mong mọi ng` cười khà khà_ ai dè cả box tưởng thật _ yeah, just kidding, là rủ mọi ng` đi bơi ý.
    Tại iem thấy khi điên lên hoặc khi nóng bức khó chịu mà tranh luận thì chỉ thêm gay gắt thôi_ theo iem wan sát kinh nghiệm của các bậc chú bác thì hộ kéo nhau đi uống bia cụng nhau chan chát, 1 hồi là ôm vai bá cổ như thường, box mình còn trẻ trung _ tiên tiến hơn thì ra bể bơi relax hehe

Chia sẻ trang này