1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÔI GIỜI !

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi NiceOrchid, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải lỗi tại chị đâu !Chị vô tội cưng ơi !
    Tại chị ngủ quên tới 11h ,chạy lên 11h30 chưa kể chị phải mặc đồ,đeo găng tay,đi vớ ,đeo khẩu trang,..............ôi thôi đủ thứ !
    Thứ 7 sau chị để đồng hồ báo thức !
    Tội chị lắm cưng thông cảm cho chị ,nhà nghèo ba má đông thức khuya dậy sớm nên mới ngủ quên tội lắm !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tao chỉ cho mày chiêu mày nè! Mày mua về chừ chục cái đồng hồ báo thức á, mày hẹn một giờ để dậy(sớm hơn giờ dự định khoảng 15') rùi mày quăng tùm lum trong phòng á, mỗi nơi một cái, tao đảm bảo sau một tuần không càan hẹn mày cũng tự dậy được á

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo anh Dzẹt lần thứ nhất nha, dạo này nói chiện dzới chị em phụ nữ mà toàn là "mày, tao" không là seo? Riết rùi mấy anh... nhiễm sư phụ em hết à!!!
    Hic hic... phải chỉnh lại mới được...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  4. Nothing_impossible

    Nothing_impossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    e*** hết cho biết tay

    Chữ NHÂN viết mãi vẫn run tay
    Được william sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 17/03/2003
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... anh chửi được là chửi tới lun hen. Ở nhà bệnh rùi mà cũng sung dzữ?!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  6. feilong

    feilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    chịu không nổi !!! bó chân luôn !!
  7. jennyPhuong

    jennyPhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    đừng nói vậy bé Chit@ à, chị NO@ nghe được là mừng lắm đó vì dạo này chị ấy đang khong được vui cho lắm. nhưng chỉ sợ không ai dám "hội đồng" thôi. hi` hi`.
  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic...không vui nhất là tối nay tốn gần 10K xăng mà không ăn được gì huhu..............kiếm nhau gần chết !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chu choa ! Giọng văn của anh bạn này nghe quen quen đó nghe ! Làm ơn đi offline thứ 7 để tui bíât mặt cái coi.
    Sau 12h mới xong việc thì gọi điện cho Will hay carrot để biết tụi này đang ở chỗ nào mà tới nhá ! Mong !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hihi, chịu ko nổi cái gì hả bạn? bạn ghi zị làm mình dễ hỉu lầm quá đi, hehe......
    bó chân hả bạn, thôi thứ 7 này offline đi hén, để khỉ gỡ chân dùm bạn, bó tay bạn thôi, hihi.....
    lovely rabbit

Chia sẻ trang này