1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi ,Hạnh Phúc , ta muốn sờ vào mi !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi banhchung, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi , hôm nay con nhận được lương , con vui lắm , giờ thì con cũng hiểu được một điều .....
    con thấy rất vui , trời lạnh nhưng trong lòng con ko lạnh , con hạnh phúc lắm , giờ con chỉ muốn về nhà để kể với mẹ con đã làm được những gì , con biết mẹ ko thích con đi làm ...nhưng con thích mẹ ạ ..., con muốn tập đi một mình rồi
  2. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là trong những ngày lễ được đi cùng người mình yêu,hạnh phúc là khi người đó nói với mình nghe 3 từ thương yêu ấy!ôi hạnh phúc............đến bao giờ tôi mới được như vậy đây trong khi người tôi yêu.không thể ở bên tôi trong những ngày như thế???ôi hạnh phúc tôi fải làm sao đây?????????????????
  3. xeomdeptrai

    xeomdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây có nhiều tư tưởng hay nhỉ ? Tôi thì thấy hạnh phúc xa vời quá . Có lẽ chẳng bao giờ tôi có được hạnh phúc như cái cậu Pio này cả ! Tình yêu là hạnh phúc lớn nhất của đời người mà mãi mình vẫn chưa sờ được vào nó .
    Trong này có nhiều nick quen quá nhỉ ? Hình như toàn đồng hương ST của mình thì fải ? Làm quen với !
  4. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    thả hồn mình trong cái lạnh của Sơn Tây ....ấm áp quá
  5. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ngủ dậy muộn chạy vội đến trường tay cầm cái bánh mì ăn vội vàng(làm như vất vả lắm)ra chờ xe bus!hix sao xe hôm nay đông thế ko biết!chít có pé nhìn mình (chắc vẫn còn dính mụn bánh mì trên mặt)ơ hông fải mà là người wen cũ mãi mình mới nhận ra (dạo này xinh thế nhỉ).Vui thật!
    Không bít đó có gọi là hạnh phúc hay là những điều vô nghĩa khi post bài lên đây nhỉ?
  6. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là những điều rất đỗi bình dị. Đó là cảm giác bình an khi biết bằng lòng với hiện tại nhưng vẫn nuôi dưỡng những ước mơ của mình và theo đuổi ước mơ đó đến tận cùng. Đó là cảm giác thư thái đến từ niềm tin và sự can đảm đương đầu với nghịch cảnh cuộc sống. Là hiểu được cái tôi trong sâu thẳm tâm hồn mình, biết lắng nghe tiếng nói từ trái tim và biết hy sinh cho người khác hơn là chỉ nghĩ đến bản thân. Và sau cùng là biết sống, biết tạo ra niềm vui và tận hưởng niềm vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
    đúng không các bác
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc bi h đối với mình là chỉ muốn có thể nhìn thấy em ngay lúc này đây !
  8. slam_dunk_vn

    slam_dunk_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi được lĩnh lương, những đồng tiền do chính tay mình làm ra. Càng hạnh phúc hơn khi cầm mấy đồng lương đó đi trả nợ cho bạn bè (vì mấy tháng mới lĩnh lương một lần, trong thời gian đó phải chạy vạy mà tiêu chứ). Và nếu hạnh phúc là có nhiều tiền thì : Trời ơiiiiiiiiiiiiiii! Mình đang bất hạnh quá.
  9. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc của nó là một chiếc bóng bay , nó tự tay bơm bóng lên , buộc chỉ vào , rồi vô tình để bóng tuột mất , nó thẫn thờ nhìn những gì mình cố gắng tạo ra bay xa....mãi mãi
    nó có phải là người có lỗi ?????????????????????????
    cười lên nào nhóc
  10. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    thật sự bây giờ mới thấy hết ý nghĩa của những phút giây hạnh phúc , có phải xa rồi mới nhận ra hay không
    kệ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    giá mà kệ được đã hay rồi
    đừng mất niềm tin nghe H , tau xin mi đó ..........

Chia sẻ trang này